Rất tiếc từ nhỏ do ở thôn quê nên kiến thức âm nhạc của em hầu như là con số không to tướng ,quả là thiệt thòi .Một nốt nhạc đồ rê mi la xon thú thực em cũng không biết viết (bây giờ cái này trẻ con lớp 2 đã học) .Em cũng chẳng phân biệt được giao hưởng khác với thính phòng ở chổ nào .Nghe các bác nói đến chương này chương kia ,em rất ngượng .
Nhưng bù lại ,em biết rất nhiều loại nhạc .Nhạc dân ca các miền ,nhạc tiền chiến hay nhạc truyền thống (nhạc đỏ ),nhạc trẻ (xanh ),rock....và nghe được một chút nhạc không lời như các bác nữa .Ngoài ra em còn thuộc nhiều bài dân ca các dân tộc thiểu số của các dân tộc ít người VN nữa .Em hát khá hay : ,hát karaoké thường trên 90 : thế nên bọn con gái bảo là tài hoa :.Nói chung là tâm hồn khá nhạy cảm .
Ý quên ,mãi khoe không để ý đến các chủ đề topic .Là nghe nhạc khi nào .Dĩ nhiên là các bác sẽ trả lời là lúc nào cũng được phải không nào ,vui buồn ......nói chung là chọn bài phù hợp với tâm trạng cảm xúc ....
Các bác ạ ,các bác đã từng nghe nhạc khi mới thức dậy vào buổi sáng sớm chưa .Hãy tỉnh dậy vào buổi sớm ,hãy ngước mặt ra nhìn mặt trăng đang nhạt dần,hãy nghe tiếng những chú gà thân thương đang gáy ,hãy nghe giọt sương rơi trên lá ,nghe tiếng mẹ sàng gạo .......Khi mà tâm hồn ta vẫn còn nguyên sơ ....Hãy bật radio hay một đĩa nhạc .Và tâm hồn ta như tan cùng cảm xúc ,những giọt nước mắt sẽ lăn trên má vì xúc động quá .....Chính lúc này mới biết cái hay trong mỗi bài hát các bác ạ
Đã bao nhiêu năm tớ không được nghe nhạc trong những buổi sáng sớm mai .Tâm hồn cũng rắn lại vì không được khóc ....Thật đáng buồn