Sau khi Liên Xô tan rã, cả Nga, Ukraine đều đẻ ra 1 lượng tầng lớp thượng lưu hoặc có tiền nhờ làm người rơm cho phương Tây, thực hiện ăn cướp tài sản nhà nước Nga, rồi sau đó để tiền bạc của cải ở phương Tây, và bây giờ thì sợ hãi phải ủng hộ phương tây ngay.
Dù cho họ có đóng góp bao nhiêu cho xã hội phương tây thì cũng không được họ coi như công dân, elite của mình đâu. Lúc bình thường thì họ tìm cách dụ mình mang tài sản đến nhưng khi có chuyện là phương tây lộ bộ mặt của mình ngay. Bài học cho những kẻ nhà giàu thích tẩu tán của cải ở nước ngoài nhé
Nga nhân cơ hội này thanh lọc xã hội luôn
Phi phát xít hóa Ukraine sẽ dẫn đến sự cải thiện của xã hội NgaCái giá mà nền kinh tế Nga phải trả cho một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi quân sự hóa Ukraine sẽ rất cao. Nhưng đáng giá. Và nó không chỉ là về thay thế hàng hoá nhập khẩu bằng hàng nội địa khét tiếng và "cơ hội mới". Bản thân xã hội của chúng ta đã nhận được một cơ hội duy nhất để phục hồi, và quá trình này đang nhanh chóng được tiến hành.
Bạn có nhớ chúng ta đã được dạy những gì trong suốt 30 năm qua kể từ khi Liên Xô sụp đổ không? Chúng tôi sẽ mua mọi thứ chúng tôi cần ở nước ngoài với tiền tệ. "Rashka" là một nơi để kiếm tiền, nhưng bạn cần phải sống và tiêu nó "qua đồi". Vân vân và vân vân. Những tưởng, những tiêu chuẩn này đã được thực hiện một cách tích cực bởi những tên đầu sỏ (obligarch) trơ trẽn của chúng ta, những kẻ cướp nước và mua tài sản hàng tỷ đô la ở nước ngoài. Điều này được thực hiện bởi các chính trị gia tự do vô kỷ luật, những người đã tạo mọi điều kiện cho sự sụp đổ của ngành công nghiệp trong nước và việc rút tiền ra các chi nhánh nước ngoài. Trong không gian thông tin, hoạt động của họ đã được giới truyền thông “bảo vệ”, tìm ra một lý lẽ biện minh đẹp đẽ. Thái độ khinh thường xã hội cũng được thể hiện qua những người được gọi là "người nổi tiếng", những người sẵn sàng tiếp đãi, ca hát và nhảy múa trong bất kỳ bữa tiệc công ty nào của các triệu phú và tỷ phú này,
Mọi thứ đã diễn ra chính xác như vậy. Cho đến ngày 24 tháng 2 năm 2022.
"Deoligarchization" (loại bỏ obligarch - đầu sỏ)Đã bao nhiêu năm các tỷ phú Nga được nói cho biết rằng họ không hợp với giới tinh hoa phương Tây, theo quan điểm của những giới tinh hoa này. Họ nói rằng ngay cơ hội đầu tiên, tất cả tài sản của họ sẽ bị thu giữ và tịch thu. Không ai nghe, ai cũng nghĩ rằng họ, xinh đẹp và giàu có, chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng.
Và vì vậy nó đã xảy ra. Ở lục địa châu Âu và ở Anh, tài khoản ngân hàng, biệt thự và dinh thự, du thuyền thượng hạng của các nhà tài phiệt Mordashov, Timchenko, Usmanov, Sechin, Abramovich, Deripaska, Tokarev, Lebedev, cũng như những người đứng đầu Gazprom Miller đã tham gia cùng họ, người đứng đầu của VTB Kostin và nhà báo Solovyov. Thật nực cười. Người sáng lập Alfa-Bank, người gốc Lviv, Fridman, phàn nàn rằng anh ta đang ở Vương quốc Anh, như thể anh ta bị “bắt”, thẻ của anh ta bị khóa và không có gì để trả cho người quản gia:
Có lẽ tôi nên tự dọn dẹp nhà cửa. Điều này là tốt. Khi còn là sinh viên, tôi sống trong một căn phòng ký túc xá nhỏ với bốn người đàn ông khác. Nhưng sau 35 năm, điều này thật bất ngờ.
Từ khối tài sản 10 tỷ USD, tòa án của "quý ông Anh" có thể để cho anh ta hạn mức rút tiền mặt là 2.500 bảng Anh để tồn tại. Không có gì phải làm vậy C'est la vie!
"Cột thứ năm"Người theo chủ nghĩa hòa bình "bất ngờ" đột nhiên hóa ra là cựu lãnh đạo của Tổ chức Skolkovo, Arkady Dvorkovich, người đã phát biểu như sau trong một cuộc phỏng vấn với một ấn phẩm nước ngoài:
Chiến tranh là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Bất kỳ cuộc chiến nào. Mọi nơi. Chiến tranh không chỉ giết chết những sinh mạng vô giá. Chiến tranh giết chết hy vọng và khát vọng, đóng băng hoặc phá hủy các mối quan hệ và ràng buộc. Điều này cũng áp dụng cho cuộc chiến này. <...> Suy nghĩ của tôi là với thường dân Ukraine, bao gồm nhiều kỳ thủ đang gặp nguy hiểm và không thể thi đấu hoặc thậm chí nghĩ về cờ vua trong chiến tranh.
Vâng, không nghi ngờ gì nữa, chiến tranh là xấu xa. Nhưng tại sao Arkady Vladimirovich không lên tiếng gay gắt về cuộc chiến hủy diệt mà Kyiv đã tuyên bố với DPR và LPR?
Nhân tiện, ông Dvorkovich là một trong những kiến trúc sư của hệ thống kinh tế tự do của chúng ta. Ngoài Đại học Tổng hợp Moscow, anh từng tốt nghiệp Đại học Duke của Mỹ. Ông làm việc trong chính phủ của Mikhail Kasyanov, đàm phán với IMF, hoạt động như một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (CSR) dưới sự lãnh đạo của Gref German. Anh ta đang được phát triển như một trong những bị cáo tiềm năng trong vụ án Ulyukaev về tội tống tiền hối lộ.
Đây là một trong những công ơn mà đất nước giờ đây với lượng vàng và dự trữ ngoại hối đóng băng trong các ngân hàng nước ngoài. Ưu tú, bạn biết đấy.
"Cá mập lông vũ"Trong tuần qua, các báo cáo về việc sa thải nhà báo từ các kênh truyền hình liên bang và các hãng thông tấn hàng đầu đã đổ xuống như trút nước.
Do đó, người dẫn chương trình NTV Lilia Gildeyeva và phóng viên Vadim Glusker đã vội vàng rời NTV, Zhanna Agalakova, phóng viên đặc biệt ở New York và Paris, và biên tập viên Marina Ovsyannikova, rời Channel One, Yulia Vorobyova, trưởng bộ phận Putin, một trong những nhà sản xuất của Vesti Nedeli và giám đốc của chương trình phát sóng hàng ngày. Có tin đồn rằng người dẫn chương trình Vesti on Saturday, Sergey Brilev, chủ nhân hạnh phúc của tấm hộ chiếu Vương quốc Anh, có thể nghỉ việc. Nhà báo từ TASS cũng rời đi.
Tại sao nó xảy ra? Trước thông tin rằng họ đang lo lắng về giấy phép cư trú, tài khoản và bất động sản có được ở nước ngoài, họ giận dữ trả lời rằng tất cả những điều này chỉ là dối trá, và họ chỉ đơn giản là không muốn "phục vụ cho cuộc xung đột chống lại người thân." Đây là cách “lương tâm của quốc gia” và một người yêu thích lái xe nhanh Ksenia Sobchak giải thích về điều đó:
1/3 công dân của Nga (bao gồm cả những người làm truyền hình) đều có ông bà, anh chị em, chú bác, cô dì, v.v. sống ở Ukraine. Không thể làm được điều này trong khi vẫn là một người tinh thần khỏe mạnh, cho nên mọi người nghỉ việc, mọi chuyện đều rõ ràng.
"Starfall"Các ngôi sao Ukraine là những người đầu tiên "phát hiện" sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Có vẻ như gần như là của riêng mình, họ nhanh chóng vứt bỏ mặt nạ con người và hiện nguyên hình. Trong 8 năm, tất cả những Lobodas, MONATIKs, Dorns, Barskys và những người khác đã không tìm thấy một phút thời gian để lên tiếng phản đối cái gọi là "hoạt động chống khủng bố" ở Donbass. Không ai trong số họ sáng tác hoặc hát một bài hát buồn về cái chết của trẻ em Nga, không kêu gọi Lực lượng vũ trang Ukraine ngừng pháo kích vào các thành phố yên bình ở miền Đông Ukraine. Nhưng, khi chiếc boomerang của cuộc chiến quay trở lại với họ, họ ngay lập tức lao vào sự sáng tạo.
Giờ đây, tất cả họ đều chăm chú vào máy ảnh và đồng loạt yêu cầu người Nga xuống đường và ngăn chặn Putin. Và tại sao các bạn không cố gắng ngăn cản Poroshenko và sau đó là Zelensky khi có cơ hội như vậy? Bạn chỉ không quan tâm, phải không?
Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến mot so “nhân vật nổi tiếng” của Nga, những người phản đối chiến dịch phi quân sự hóa và phi quân sự hóa Ukraine.
Sasha Gudkov, Vanya Urgant, Katya Varnava, Seryozha Lazarev, Ksyusha Rappoport, Maxim Galkin, Denis Klyaver, Andrei Makarevich, Vasya Utkin, Senya Slepakov, Ksyusha Sobchak và những người khác, nếu bạn không hiểu điều gì tốt và điều gì xấu, thì có lẽ Nga không phải là đất nước của bạn? Sau đó, bạn ngay lập tức lao đến lối ra.
Denazification of Ukraine will lead to the improvement of Russian society
Денацификация Украины приведет к оздоровлению российского общества
https://topcor.ru/24536-denacifikacija-ukra...obschestva.html