Langven.com Forum

Full Version: Ối Giời Bác Phó ơi, Em Nghẹn Bánh Chưng Rồi...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Thalassa
Không biết bác Phó đọc bài này chưa :

http://www.danchimviet.info/archives/71525...ng-lich/2013/01

Đại khái có mấy cái gạch đầu dòng như này :

CODE

1- Vừa giữ được các tập quán Tết cổ truyền, vừa ít bỏ lỡ cơ hội nắm bắt đối tác kinh doanh, giao thương với nước ngoài.

2- Ít mất thời giờ của nông dân (đại bộ phận người dân) dành chăm sóc lúa đông-xuân, vụ lúa tiềm năng cao nhất trong năm.

3- Học sinh và sinh viên có thời khóa biểu học tập và thi học kỳ một cách hợp lý, không gượng ép nghỉ theo âm lịch, do đó không phí thời gian học hành.

4- Giám tối thiểu tình trạng dân chúng nhậu nhẹt, bài bạc dưới nhiều hình thức, rất tốn kém tiền của và thời gian học tập, tổn hại sức khỏe và tính mạng trong giao thông.

5- Chấm dứt lãng phí nhiều ngày làm việc mà mình nghỉ, trong khi quốc tế làm việc.




Chả biết quốc tế là quốc tế nào chứ chả nhẽ những cường quốc Châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc họ vẫn sắp xếp được.

Hơn nữa bác Xuân có vẻ máu kinh doanh làm giầu nên chỉ nghĩ cách tiết kiệm thời gian, trong khi mà tỉ lệ người già, thiếu niên nhi đồng trong dân số chiếm phần lớn chả nhẽ bắt họ hy sinh Tết cổ truyền để mấy bác làm bi di nít hay chứng khoán kiếm được nhiều tiền hơn ?

Em đang nghẹn bánh chưng nên chỉ viết được thế, em chờ bác Phó cho ý kiến chỉ đạo.
root
Giật tít câu bài kinh quá laugh1.gif
Phó Thường Nhân
@Thalassa,
Sao nghẹn sớm thế. Còn cả tháng nữa mới đến tết.
laugh1.gif

ở châu Á, Nhật bản ăn tết theo lịch tây mà. Từ thời Minh Trị họ đã đổi dùng dương lịch để tính các lễ tết, nhưng bình thường thì vẫn giữ kiểu lịch triều đại như của nhà nước phong kiến ngày xưa ở VN TQ, giống như mình đọc thấy trong đại việt sử ký toàn tư vậy. Ví dụ trên giấy tờ hành chính năm 1870 chăng hạn họ sẽ đề là Minh Trị năm thứ 2 (thời Minh trị bắt đầu năm 1868). Bây giờ vẫn thế, mỗi lần có hoàng đế mới là có niên đại mới.

Hàn quốc thì không biết. Còn TQ và VN thì vẫn theo lịch cũ để tính lễ tết.

Ngày xưa Nhật làm thế để họ chứng tỏ quyết tâm cải cách, theo văn minh phương tây. Bây giờ ai cần tới cái đó.

Bây giờ làm cái đó, thì khác gì ở Hà nội vừa rồi bắt dân đổi giờ học giờ làm để đỡ tắc đường.

Nhưng biết đâu lại có một ông nổi cơn "hung hăng như Đinh La Thăng" lên đòi làm.
Dandelion
Năm nào chả như năm nào. Đến mấy ngày này là tụi nhà báo lại cuốc cmn ngôi mộ này lên laugh1.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.