Langven.com Forum

Full Version: Bất động Sản Vn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [<<], [<], 3, 4, 5, [6], 7, 8, [>], [>>]
nhatminh
QUOTE(Evil @ Mar 29 2010, 01:31 AM)
QUOTE(Malchik @ Mar 26 2010, 11:42 PM)

Tớ thì vẫn nghĩ mình không có văn hóa nhà nghỉ cuối tuần. Tớ thấy dacha của các bạn Nga đích thân các bạn í xây, có khi gần chục năm mới xong mỗi cái nhà bé tí, cây cối các bạn í trồng, nhìn nó lổn nhổn chả ra gì đâu, nhưng đấy là hobbies của các bạn í, còn ta tớ chả thấy ai có hứng thú với những cái đó, chỉ nhăm nhăm mua để chờ đất tăng giá. Thế là đầu cơ chứ thích thú gì với chuyện dacha.
*



Là vì ngày xưa chưa có ô tô và bây giờ mới có ô tô nên mọi người cứ quen rúc ở nhà và ở trung tâm thành phố thôi. Một thời gian (chắc là dài) nữa thì sẽ khác.

Bây giờ thì tớ nghĩ là mua bất động sản để đầu tư thì mua đất thành phố thôi. Đừng có mà mua đất trang trại với nhà nghỉ cuối tuần làm gì. Vì nó chỉ sốt lên theo sự đua đòi của dân thành phố thôi chứ chưa có nhu cầu thực sự. Như kinh nghiệm của tớ thì thấy là có những người rất ít khi về và có những người thì hầu như không về nhà nông thôn (dù đầu tiên cũng định để ở thật). Nên bà con sau đợt rộ lên mấy năm trước, giờ đã truyền tai nhau mà tỉnh ngộ dần ra khỏi cơn mê trang trại rồi. Vì nhìn thì thấy thích lắm nhưng đấy là cái "thích" của người khác, còn mình thì thực ra không phải. Khi ở thì phát sinh nhiều chuyện lắm, phải thực sự là thích thì mới trụ lâu dài được và hưởng thụ được chứ không thì chỉ vài lần là thôi luôn, chán hẳn.

Như tớ thì tớ cũng không ở được trang trại (cũng thích nhưng chắc phải khi nào già, về hưu rồi và vợ chồng còn hạnh phúc, khỏe mạnh cơ), còn bây giờ thì tớ thấy ở giữa xóm làng nhà quê thôi cũng đã là challenging đối với dân thành phố lắm rồi, chứ mà đầy tớ đến chân núi BaVì hay hẻm núi Lương Sơn một mình mấy ha đất thì chắc tớ cũng không thể tuần nào cũng về được.
*




Nếu bác nào thích mua đất trang trại thì hoặc là để đầu tư lâu dài, hoặc phấn đấu để vợ chồng, con cái với ông bà cuối tuần vui thú vui điền viên chứ cậu Evil, ai mua để cuối tuần bị đầy về 1 mình đâu cậu?
Mình là mình ko đủ lực các bác ạ, phải đủ lực lo cái nhà thành phố tử tế, xe cộ xong xuôi hết mới tính đến nhà nghỉ cuối tuần đc, e là đến lúc mình lo xong mấy cái kia thì đất đã lên vù vù hoặc giá ở trên trời rồi, haizzzz
Thalassa
QUOTE(nhatminh @ Mar 30 2010, 08:38 PM)
Nếu bác nào thích mua đất trang trại thì hoặc là để đầu tư lâu dài, hoặc phấn đấu để vợ chồng, con cái với ông bà cuối tuần vui thú vui điền viên chứ cậu Evil, ai mua để cuối tuần bị đầy về 1 mình đâu cậu?


Bạn Evil đang ngồi thành đứng rồi à hehe.gif
Tit
Bạn Sìn, mình biết rồi. Bạn đừng trả vờ nữa. Mún bạn Tít ko khai đồng chí du kích trong đống rơm, thì cần phải dặn trước, hoặc đổi chiến thuật đi hehe.gif
Mip
Bạn Tít thật là tài năng!
Mình rất khâm phục bạn Tít! wub.gif wub.gif
Minh Tí
QUOTE(nhatminh @ Mar 30 2010, 07:38 PM)
Nếu bác nào thích mua đất trang trại thì hoặc là để đầu tư lâu dài, hoặc phấn đấu để vợ chồng, con cái với ông bà cuối tuần vui thú vui điền viên chứ cậu Evil, ai mua để cuối tuần bị đầy về 1 mình đâu cậu?
Mình là mình ko đủ lực các bác ạ, phải đủ lực lo cái nhà thành phố tử tế, xe cộ xong xuôi hết mới tính đến nhà nghỉ cuối tuần đc, e là đến lúc mình lo xong mấy cái kia thì đất đã lên vù vù hoặc giá ở trên trời rồi, haizzzz
*



Vừa đúng vừa không. Không phải lúc nào bất động sản cũng tăng giá. Đấy chả qua là lý lẽ marketing của bọn bán hàng thôi. Buồn cười là ở đâu đa số dân cũng nghi vậy. Qua lần này chắc mọi người tỉnh hơn, nhưng vài năm nữa sẽ lại ngựa quen đường cũ.

Nhưng mà đúng là giá thường chạy nhanh hơn khả năng tích lũy. Do giá nhà đất thường tương đương 15-30 năm tiết kiệm (ở đâu cũng vậy) của một người thường, nên chờ đủ tiền thì gái đã cao chạy xa bay.

Ngày trước có thằng bạn ví von như thế này. Người dân như con cáo, đuổi theo con thỏ là cái nhà. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc lại gần, lúc ra xa.... hehe
Evil
QUOTE(nhatminh @ Mar 30 2010, 07:38 PM)
QUOTE(Evil @ Mar 29 2010, 01:31 AM)
QUOTE(Malchik @ Mar 26 2010, 11:42 PM)

Tớ thì vẫn nghĩ mình không có văn hóa nhà nghỉ cuối tuần. Tớ thấy dacha của các bạn Nga đích thân các bạn í xây, có khi gần chục năm mới xong mỗi cái nhà bé tí, cây cối các bạn í trồng, nhìn nó lổn nhổn chả ra gì đâu, nhưng đấy là hobbies của các bạn í, còn ta tớ chả thấy ai có hứng thú với những cái đó, chỉ nhăm nhăm mua để chờ đất tăng giá. Thế là đầu cơ chứ thích thú gì với chuyện dacha.
*



Là vì ngày xưa chưa có ô tô và bây giờ mới có ô tô nên mọi người cứ quen rúc ở nhà và ở trung tâm thành phố thôi. Một thời gian (chắc là dài) nữa thì sẽ khác.

Bây giờ thì tớ nghĩ là mua bất động sản để đầu tư thì mua đất thành phố thôi. Đừng có mà mua đất trang trại với nhà nghỉ cuối tuần làm gì. Vì nó chỉ sốt lên theo sự đua đòi của dân thành phố thôi chứ chưa có nhu cầu thực sự. Như kinh nghiệm của tớ thì thấy là có những người rất ít khi về và có những người thì hầu như không về nhà nông thôn (dù đầu tiên cũng định để ở thật). Nên bà con sau đợt rộ lên mấy năm trước, giờ đã truyền tai nhau mà tỉnh ngộ dần ra khỏi cơn mê trang trại rồi. Vì nhìn thì thấy thích lắm nhưng đấy là cái "thích" của người khác, còn mình thì thực ra không phải. Khi ở thì phát sinh nhiều chuyện lắm, phải thực sự là thích thì mới trụ lâu dài được và hưởng thụ được chứ không thì chỉ vài lần là thôi luôn, chán hẳn.

Như tớ thì tớ cũng không ở được trang trại (cũng thích nhưng chắc phải khi nào già, về hưu rồi và vợ chồng còn hạnh phúc, khỏe mạnh cơ), còn bây giờ thì tớ thấy ở giữa xóm làng nhà quê thôi cũng đã là challenging đối với dân thành phố lắm rồi, chứ mà đầy tớ đến chân núi BaVì hay hẻm núi Lương Sơn một mình mấy ha đất thì chắc tớ cũng không thể tuần nào cũng về được.
*




Nếu bác nào thích mua đất trang trại thì hoặc là để đầu tư lâu dài, hoặc phấn đấu để vợ chồng, con cái với ông bà cuối tuần vui thú vui điền viên chứ cậu Evil, ai mua để cuối tuần bị đầy về 1 mình đâu cậu?
Mình là mình ko đủ lực các bác ạ, phải đủ lực lo cái nhà thành phố tử tế, xe cộ xong xuôi hết mới tính đến nhà nghỉ cuối tuần đc, e là đến lúc mình lo xong mấy cái kia thì đất đã lên vù vù hoặc giá ở trên trời rồi, haizzzz
*



Gớm, bác cứ mơ tưởng và vui thú điền viên. Cái bọn kia nó mà không mê thì đem nó về xứ khỉ ho cò gáy đấy năm một lần thì được chứ tuần nào cũng về thì chắc chả vui đâu ạ. Vì thế này, để em miêu tả thử xem nhé. Về đến nơi, chưa kịp thở là phải lau dọn, không thì bụi rác hàng tấc, không đặt đít xuống được nói gì đến đặt đồ ăn với đặt con? Rồi những chốn đó thì điện mất bất đắc kỳ tử, điện mất thì dễ đi kèm với mất nước (vì không chạy được máy bơm). Mua đồ ăn về thì ráng tính cho kỹ, chả may quên gì hay ăn khỏe quá thì mua được đồ ăn bổ xung ở chốn đó còn là khó chứ đừng nói đến là như ý (về đó thì nấu chứ chả nhẽ động tí phóng xe ô tô đi ăn hàng mãi?). Ah, ăn xong thì dọn rửa. Cứ cho là có osin về cùng đi thì ok đoạn này. Giờ đến đoạn ngủ. Chăn chiếu gối đệm không sắm thì không có dùng, không có dùng thì đời không sướng, không sướng thì sẽ không muốn về. Sắm thì để cả tuần không có hơi người, đến lúc lôi ra nó... mốc nó hôi ohgirl.gif Rồi còn chưa kể tiện nghi, lắp vào mà dùng thì có khi đến cuối tuần về chúng nó đã không cánh mà bay, không lắp thì lại không có dùng. Ah, thì ta thuê người. Phát sinh chi phí mà chắc gì đã được như ý. Nói chung các vấn đề cũng tương tự như osin ở nhà thôi. Đấy là chưa kể mình không ở đấy, nó tự tung tự tác lôi bà con họ hàng về liên hoan ở nhà mình. Cái cây lù xù kiểu dáng hoang dại của mình thì nó chặt đi cho nó.... đỡ muỗi. Cây mận cây đào nhà mình thì sống dở chết dở vì nó hun chó ngay dưới tán cây mới trồng.

Nói chung là vv và vv. Em nói thực là nếu không vô cùng đam mê hoặc rất nhiều tiền thì các bác đừng có mà đời sống điền viên vui thú trang trại làm gì cho nó rặm bụng.
Skywalker
QUOTE(Minh Tí @ Mar 31 2010, 10:36 PM)
Nhưng mà đúng là giá thường chạy nhanh hơn khả năng tích lũy. Do giá nhà đất thường tương đương 15-30 năm tiết kiệm (ở đâu cũng vậy) của một người thường, nên chờ đủ tiền thì gái đã cao chạy xa bay.
*



Rất đồng ý với bạn Minh Tí (và để đỡ thiệt thòi cho cánh đàn ông thì tôi xin bổ sung là chờ đến lúc giai đủ tiền mua nhà thì gái đã già nên bị nó đá bay đi! laugh.gif ),

Cũng lại đồng ý với bạn Evil nữa, cho nên xác suất cao nhất là ta sẽ đem gái, à quên, vợ chồng con gái phụ mẫu đôi bên, đi du lịch ở các trang viên resort vài lần trong năm. Đại khái làm sao cho vừa rẻ, vừa tiện lại vừa sang. Về mặt xã hội thì có ý nghĩa khuyến khích ngành dịch vụ phát triển thay cho việc kinh doanh nước bọt của giới cò đất. sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
cua bầu
Các bác ơi cứu với giúp với, chả là em đang học một môn kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thì trươg tài chính( the ecomimics of money, banking and financial market). Càng học về cuối có nhiều vấn đề khó hiểu quá. Đưa đến lớp mà cả thầy cả trò cứ phải nói là cãi nhau um cả lên. Có bác nào biết thì giúp em với nhé. Vì học bằng giáo trìn tiếng anh nên em trích dẫn nguyên văn câu ấy ra các bác nhé, lỡ em dịch ra lại mất đi nội dung nguyên bản của nó."Anything that increase demand for domestically produced goods that are traded relative to foreign traded good tend to appreciate the domestic currency is higher. Similarly, anything that increase the demand for foreing good relative to domestic good tend to depreciate the domestice curency because domestic good will continue to sell well only if the value ò domestic currency is lower" Bác nào có thông tin gì thì reply cho em với, cảm ơn các bác nhiều nhiều nhe baby.gif
Milou
QUOTE(cua bầu @ Apr 1 2010, 10:19 AM)
Càng học về cuối có nhiều vấn đề khó hiểu quá. Đưa đến lớp mà cả thầy cả trò cứ phải nói là cãi nhau um cả lên. Có bác nào biết thì giúp em với nhé.
*



http://tathy.com/thanglong/ Bên đó thường gà bài cho nhau.
Mr. Smith
QUOTE(cua bầu @ Apr 1 2010, 05:19 PM)
Các bác ơi cứu với giúp với, chả là em đang học một môn kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thì trươg tài chính( the ecomimics of money, banking and financial market). Càng học về cuối có nhiều vấn đề khó hiểu quá. Đưa đến lớp mà cả thầy cả trò cứ phải nói là cãi nhau um cả lên. Có bác nào biết thì giúp em với nhé. Vì học bằng giáo trìn  tiếng anh nên em trích dẫn nguyên văn câu ấy ra các bác nhé, lỡ em dịch ra lại mất đi nội dung nguyên bản của nó."Anything that increase demand for domestically produced goods that are traded relative to foreign traded good tend to appreciate the domestic currency is higher. Similarly, anything that increase the demand for foreing good relative to domestic good tend to depreciate the domestice curency because domestic good will continue to sell well only if the value ò domestic currency is lower" Bác nào có thông tin gì thì reply cho em với, cảm ơn các bác nhiều nhiều nhe baby.gif
*



Cụ thể bạn muốn hỏi gì? Câu này nghĩa nếu nhu cầu hàng nội cao hơn so với hàng ngoại thì sẽ dẫn tới việc đồng nội tệ lên giá. Ngược lại nếu nhu cầu với hàng nhập khẩu tăng cao một cách tương đối so với hàng trong nước thì đồng nội tệ sẽ có xu hướng mất giá.
Tại vì nếu nhu cầu hàng ngoại tăng thì sẽ tăng nhu cầu ngoại tệ để mua hàng ngoại do đó đồng ngoại tệ lên giá một cách tương đối so với đồng nội tệ, dẫn tới đồng nội tệ có xu hướng mất giá.
Ngược lại nếu nhu cầu với hàng sản xuất trong nước tăng hơn so với hàng nhập khẩu thì người ta sẽ có nhu cầu cao hơn với đồng nội tệ và không cần nhiều đồng ngoại tệ, do đó nội tệ sẽ có xu hướng lên giá so với ngoại tệ.
Đại khái là thế.
Pages: [<<], [<], 3, 4, 5, [6], 7, 8, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.