QUOTE(phatastic @ Mar 26 2010, 02:13 AM)
QUOTE(Mr. Smith @ Mar 26 2010, 12:18 AM)
Mua trang trại hay phết đấy, cuối tuần trước tớ đi 1 trang trại (đúng ra là trang viên vì không trồng trọt gì để bán cả) rộng khoảng 7000 m2 của ông sếp cũ ở trên Lương Sơn, Hòa Bình. Rất đẹp và rất thích, đúng là có cả một không gian riêng, có vườn cây, ao cá, đồi thông, bể bơi, có thể ngồi làm việc trên phòng hay ở bể bơi và ngắm đồng lúa trải dài dưới mắt. Trong khi đó tính tổng số tiền cái trang trại đó thì cũng chỉ bằng 1 căn hộ ở Ciputra. Mà cũng gần Hà Nội, đi xe chắc chừng chưa đến 1 tiếng là về HN rồi.
Ông sếp cũ bác Linh hòanh tráng nhỉ. Có lần em cũng mơ 1 trang viên, nhưng giấc mơ đó nó có diện tích nhỏ hơn 7, 8 lần còn thời gian đi xe thì nhiều hơn số lần tương ứng.

Chỉ cần đặt câu hỏi là ở đi y tế, bệnh viện, trường học thế nào thì phần lớn dưỡng lão viên-to-be sẽ tỉnh mộng lại.
Mà sao mấy bác cứ bàn chuyện đất vườn đất rừng, trong khi nó rủi ro cao chả biết lúc nào thì có bọn đến vẽ 1 cái bản đồ quy họach trên đất nhà. Mua đất dự án an tâm hơn nhiều.
Trang viên để nghỉ ngơi cuối tuần thôi, như những cái dacha của bọn quan chức trí thức Liên Xô ngày trước ấy, chứ có sống ở đó cả tuần đâu mà nghĩ tới chuyện y tế, bệnh viện, trường học nhỉ? Vẫn phải có cái nhà ở thành phố để còn ở và làm việc chứ.
Quy hoạch thì đúng là rủi ro rồi, cái đó thì khó tránh.
Về An Khánh, tớ thấy nếu đã mua nhà ở đó thì không nên mua chung cư, bét ra cũng phải mua nhà liền kề. Chứ cũng ở chung cư mà ngày ngày đi mấy chục cây số đi làm mỗi sáng mỗi chiều qua những con đường ùn tắc đầy người, khí thải ngạt mũi, bụi bốc tới giời thì quá tội, việc gì phải lên An Khánh cho khổ
Kể ra nếu mua trang trại thì tớ nghĩ Ba Vì đẹp hơn Hòa Bình. Núi non địa thế ở Ba Vì đẹp hơn, phong cảnh hùng vĩ và huyền ảo hơn. Ngày xưa ông Cụ cứ nhất định đòi táng mộ trên đó để bắt trước Sơn Tinh Tản Viên, ngạo nghễ ngắm Thủy Tinh vầy sóng sông Đà, sông Hồng ở dưới. Mua nhà ở đó, sau này chết thì bảo con cháu đốt xong thì trèo lên núi thả tro xuống thung lũng dưới chân, chẳng hay ư?