QUOTE(Hoang Yen @ Mar 19 2010, 07:16 PM)
Mình mà nóng giận thì ngôn ngữ của mình sẽ rất cay đắng có khả năng hurt người đối thoại rất sâu nên mình thường sẽ bỏ ra ngoài đi dạo tiếp xúc với thiên nhiên cho nó nguôi đi.
Em cũng thế. Ngày trước thì những lúc em rất giận em thường im lặng. Nhưng sau đó em nhận ra rằng như thế cũng làm người ta đau khổ quoằn quoại chả kém những lời mà nếu nói thì mình sẽ nói, mà mình cũng không hết stress được. Nhiều khi mình đã hết giận nhưng lại không biết bắt đầu nói chuyện lại với nhau thế nào.
Nên lần gần đây nhất là em lấy xe đi vài vòng HN. Đi đến lúc mình có thể mỉm cười vì một chuyện gì đó hay một ý nghĩ gì đó thoảng qua thì về. Về nhà là lăn ra ngủ. Sáng hôm sau thì cả nhà lại... đi chơi Chứ em mà ở nhà chắc không khí nó sẽ đặc quóanh trong sự im lặng của em, bứt rứt của chàng, và hò hét của con.
Hihi, em còn một biện pháp nữa là xả giận chàng bằng suy nghĩ Em giận thì em cứ nghĩ xem em sẽ nói gì, đay nghiến gì, kể tội gì, phân tích gì.... Xong rồi thì... thôi