QUOTE(hotwinter @ Sep 16 2010, 04:23 PM)
Hihi các bạn thật là nhớ những câu có cánh

Em chỉ nghe thấy mùi sến sến thôi là em chạy mất dép

Các câu tán tỉnh làm em nhớ nhất lại kiểu như, anh thích chân em, rất to và vững chãi =)) Đấy, cứ dìm hàng nhau như thế nghe nó chân thật hơn

)
Film sến thì em xem xong là quên tiệt hết, cũng lại chỉ nhớ những cái nhảm nhí nhắng nhít như kiểu Friends ý

Rất giản dị, chân thành. Tớ thích hot rồi

Những lời có cánh cứ thấy nó sáo rỗng giả dối và rất vớ vẩn thế nào ấy, nói những lời đó tớ thấy nhiều lúc chả còn mặt mũi gì, trừ khi nói câu đó nhằm một mục đích toan tính nào đó liên quan đến lợi ích ngoài lĩnh vực tình cảm (trước nay vẫn chưa phải rơi vào hoàn cảnh đó bao giờ, hi hi). Mà nói chung, những từ ngữ khen, chê thậm xưng cường điệu luôn làm cho mình có cảm giác như thế, chứ không chỉ là những lời có cánh.
Hơn nữa, chả hiểu sao từ trước đến nay tớ rất thích những cô có thân hình đầy đặn, chân tay hơi to 1 tí cũng không sao, nhưng có lẽ những ngừoi như mình vậy chẳng biết có bị coi là kỳ dị không? Dù thế nào cũng mặc xác.