Langven.com Forum

Full Version: Nhật Kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [<<], [<], 44, 45, 46, [47], 48, 49, 50, [>], [>>]
Skywalker
Mình nghĩ chất lượng lao động (hàm lượng chất xám cao) phụ thuộc khá nhiều vào địa lý khí hậu. Dẫn chứng là các vùng khí hậu khô mát thường đi đầu, vùng nóng ẩm đi sau (mà đi được là nhờ có phát minh máy điều hòa nhiệt độ)! laugh.gif
Mimi
Thường các vùng lạnh mới đi đầu. Lạnh thì người ta mới ngồi nghĩ đủ các biện pháp cách nhiệt, từ đó mà các ngành cơ khí, xây dựng phát triển từ thế kỷ 17, 18 ... Theo tớ, càng nóng càng dốt. Đông Nam Á vì thế là vùng đần nhất. devil2.gif
Mr. Smith
QUOTE(Mimi @ Sep 9 2010, 07:49 AM)
Thường các vùng lạnh mới đi đầu. Lạnh thì người ta mới ngồi nghĩ đủ các biện pháp cách nhiệt, từ đó mà các ngành cơ khí, xây dựng phát triển từ thế kỷ 17, 18 ... Theo tớ, càng nóng càng dốt. Đông Nam Á vì thế là vùng đần nhất. devil2.gif
*



Vẫn hơn châu Phi chứ.
Châu Phi nóng quá, chỉ còn cách nằm ườn ra chứ chả thể làm gì. Trong khi trời lạnh buộc người ta phải làm việc, vận động.. cho đỡ lạnh. Vì thế dân xứ lạnh bao giờ cũng ham hoạt động và năng động hơn dân xứ nóng.
Mà nóng quá thì đầu óc rõ là ngu đi, cứ mụ mẫm chứ còn nghĩ được gì nữa.
Trời nóng còn khiến cho ký sinh trùng dễ phát triển, bệnh tật nhiều nên sức khỏe cũng kém hơn người xứ lạnh
langtubachkhoa
QUOTE(Mr. Smith @ Sep 9 2010, 01:27 PM)
QUOTE(Mimi @ Sep 9 2010, 07:49 AM)
Thường các vùng lạnh mới đi đầu. Lạnh thì người ta mới ngồi nghĩ đủ các biện pháp cách nhiệt, từ đó mà các ngành cơ khí, xây dựng phát triển từ thế kỷ 17, 18 ... Theo tớ, càng nóng càng dốt. Đông Nam Á vì thế là vùng đần nhất. devil2.gif
*



Vẫn hơn châu Phi chứ.
Châu Phi nóng quá, chỉ còn cách nằm ườn ra chứ chả thể làm gì. Trong khi trời lạnh buộc người ta phải làm việc, vận động.. cho đỡ lạnh. Vì thế dân xứ lạnh bao giờ cũng ham hoạt động và năng động hơn dân xứ nóng.
Mà nóng quá thì đầu óc rõ là ngu đi, cứ mụ mẫm chứ còn nghĩ được gì nữa.
Trời nóng còn khiến cho ký sinh trùng dễ phát triển, bệnh tật nhiều nên sức khỏe cũng kém hơn người xứ lạnh
*



Khí hậu cho các nước lạnh một sự khởi đầu tốt hơn, hơn nữa gần biển khiến cho khoa học tự nhiên có cơ sở nảy mầm và phát triển. Nhưng không phải cứ càng lạnh càng tốt, vậy thì mấy dân Iceland, Greenland đâu có phát triển lắm. Mấy nước Bắc Âu cũng lười lao động bỏ sừ
Mip
Nhật kí ơi, hôm qua một đôi cúc cu đã sang đến nhà mình! wub.gif wub.gif
xanh
Chụp nhiều ảnh nhé để tớ được chiêm ngưỡng dung nhan rể mới làng ven wub.gif
Mip
Tối nay chúng nó hẹn đi ăn nhưng mình xin kiếu, thế là có bạn bảo mình "I'll miss the ray of sunlight that you are" hố hố, mình bảo "but what you'll have with the others is the whole night-sky of twinkling stars"

Mồm giai, khiếp nhờ các bạn nhờ!!! Cái này các bạn Pháp gọi là "free flirt" nói cho sướng mồm cho gái nghe sướng tai hế hế
Mr. Smith
QUOTE(Míp @ Sep 10 2010, 03:35 PM)
Tối nay chúng nó hẹn đi ăn nhưng mình xin kiếu, thế là có bạn bảo mình "I'll miss the ray of sunlight that you are" hố hố, mình bảo "but what you'll have with the others is the whole night-sky of twinkling stars"

Mồm giai, khiếp nhờ các bạn nhờ!!! Cái này các bạn Pháp gọi là "free flirt" nói cho sướng mồm cho gái nghe sướng tai hế hế
*



Chính ra lúc nào em Míp làm 1 tuyển tập collection các lời có cánh của giai để anh học tập với rolleyes2.gif
Nuna
hehe, tuyển tập giai ngon kèm theo hình ảnh trước nhá Míp

hôm nay nói hơi có tiếng rồi, mai khá hơn có thể cười khùng khục được

nhà Tít và Míp ăn tối ngon nha, nghe tả món ăn thấy hấp dẫn nhỉ, nhà Míp mà còn tủ lạnh mình sẽ đòi chừa phần cho ăn thử.
mưa
hihi, bạn Linh:

Maurice Bendrix: I'm jealous of this stocking.
Sarah Miles: Why?
Maurice Bendrix: Because it does what I can't. Kisses your whole leg. And I'm jealous of this button.
Sarah Miles: Poor, innocent button.
Maurice Bendrix: It's not innocent at all. It's with you all day. I'm not.
Sarah Miles: I suppose you're jealous of my shoes?
Maurice Bendrix: Yes.
Sarah Miles: Why?
Maurice Bendrix: Because they'll take you away from me.
Pages: [<<], [<], 44, 45, 46, [47], 48, 49, 50, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.