Langven.com Forum

Full Version: Nhật Kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [<<], [<], 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, [>], [>>]
Mimi
QUOTE(Minh Tí @ Mar 18 2010, 04:52 PM)

Chuyện ngược đời là Trung Quốc vẫn bị xếp là nước kém phát triển, nhưng lại là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Vậy ai giàu hơn ai ?



Xuất hàng sang nó thì đành phải cắn răng mà ôm trái phiếu nó, tự nguyện làm chủ nợ của nó thôi chứ có ai bắt đâu. TQ xuất khẩu nhiều, an sinh xã hội kém, nên nhà nước nắm cả cục tiền to, thành ra dễ dùng tiền để phô trương thanh thế.
Mimi
Tớ nghĩ trẻ con còn bé thế nên dạy nó cách ra khỏi phòng thì tắt điện, đi vệ sinh thì phải rửa tay, xì mũi thì phải dùng giấy, bỏ rác vào thùng ... Dạy từ nhỏ sẽ thành thói quen, sau này cứ thế mà làm. Mình phải tới năm 19 tuổi mới bắt đầu học những thứ này laugh1.gif
Mèo béo
QUOTE(Minh Tí @ Mar 18 2010, 10:52 AM)
Ở tây khó sống tiết kiệm lắm, vì toàn bộ xã hội không cổ động chuyện tiết kiệm. Xã hội tiêu thụ mà, ai cũng hô to :Tiêu thụ, tiêu thụ và tiêu thụ.

Những người tiết kiệm thì thường là, một là bắt buộc, hai là tự nhận thức cao, ba là đến từ nền văn hóa khác.

Hoàn cảnh nó vậy. Già có lương hưu, bệnh có bảo hiểm y tế ko mất, con cái đi học ko mất tiền. Vậy thì việc gì phải tích lũy, phải có quĩ rủi ro, quĩ học, quĩ y tế, quỹ đầu tự,... như ở các nước chậm phát triển như Việt Nam.

Mua nhà: trả góp, mua xe :trả góp, mua tivi : trả góp,... Cái gì cũng trả góp. Nó làm cho người ta có ảo tưởng về mức sống của mình, vì tưởng là nhà, xe, tivi là của mình mà ko nhận ra sự thực là nó là của ngân hàng còn mình là người đi thuê trả phí.

May mà ở Pháp chưa đến mức vay nhiều như ở Mỹ. Bắt đầu định manh nha cho dân chúng ngập trong nợ nần thì gặp khủng hoảng nên tịt vòi.

Động cơ lớn nhất của phát triển tại các nước tiên tiến là NỢ. Dân vay, nhà nước vay. Vay để có tiền, có tiền để tiêu thụ, tiêu thụ để kinh tế phát triển, kinh tế phát triển để nhà nước trả được lãi. Trả được lãi để tiếp tục được vay. Như vậy là quay xong một vòng.

Chuyện ngược đời là Trung Quốc vẫn bị xếp là nước kém phát triển, nhưng lại là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Vậy ai giàu hơn ai ?

Khi so sánh giữa Pháp và Việt Nam chả hạn, ít người chú ý đến khả năng vay nợ. Giả sử, ngành tín dụng ở VN phát triển hơn nữa, mà người dân cũng được dùng nợ trong tiêu dùng : mua nhà, mua xe, mua tivi, đi chợ,... thì mức sống của người Việt thay đổi khá lớn.

Vì vậy mà giá nhà đất ở nhà sẽ còn tăng nữa. Sẽ có 2 mức nhảy vọt. Mức thứ nhất là khi tín dụng mua nhà phát triển đại trà (hiện nay chỉ hạn chế). Mức thứ hai là khi các ngân hàng thị trường hóa tín dụng và bán tín dụng ra thị trường (securitization), vì nó cho phép các ngân hàng cho vay nhiều hơn khả năng của mình rất nhiều.
*



Tớ thì thấy không đúng như ý bạn Tí nói ở phần bôi đậm, thật ra bên Mỹ, vay tiền ít thì dễ chứ vay tiền mua nhà nó cũng khó lắm, phải có công việc làm vững vàng và thu nhập đủ để chi trả cho cái nhà. Thành ra khi mua nhà là ai cũng phải bò ra mà làm việc để trả mà nhất là độc thân không phải ai cũng nghĩ đến mua nhà. bên Mỹ nhiều người mua được nhà là vì nước Mỹ quá rộng, có những nhà ở các tiểu bang khác chỉ khoảng mấy chục đến 100 ngàn, nhưng ở CA thì lúc nào cũng cao ngất. Ngay cả chuyện bảo hiểm cũng thế, Obama định cải tiến lại kiểu giống như bên Châu Âu nhưng dân tình ( những người có việc làm) không đồng ý vì sẽ làm cho dân chúng Mỹ trở nên lười biếng và ỉ lại vào ASXH giống như châu Âu
em Ex
Bạn Mimi cứ nói quá, mục 2, 3, 4 chắc là phải có dạy trong sách đạo đức chứ, chả nhẽ hồi đấy bạn Mimi sau khi đi vệ sinh xong ... scared.gif
Còn mục 1 cũng có thể là không dạy thật, tại vì hồi đó chưa có đường dây 500kV hihi, tình hình điện đóm ở thành phố hồi đó y như Bình Nhưỡng giờ, đang ăn tự nhiên cúp điện chơi, lát sau có lại thì mất pha tối hù, về quê thì nhà nhà le lói đèn dầu. Hồi trước mình làm bài thuyết trình bảo VN tao phủ điện cho cả nước mới hơn chục năm đây thôi bọn Tây chúng nó không tin devil2.gif
Mr. Smith
Tớ thấy trẻ con bán hàng cũng dễ thương, như hồi sang Hà Lan dịp 30/4 thấy rất nhiều trẻ con bán hàng và được bố mẹ khuyến khích. Trẻ con nói chung cũng có xu hướng thích bán hàng, lấy ví dụ là trò chơi đồ hàng.

Nhưng nói chung tớ rất không thích nếu con cái mình bị cuốn vào những trò chơi như thế, lại càng không thích ý tưởng là giáo dục trẻ con biết bán hàng và kiếm tiền. Cái gì phải đến thì sẽ đến. Khi lớn lên đứa trẻ sẽ tự nhận thức được là cần phải kiếm tiền để sống. Chứ sống phụ thuộc vào đồng tiền, cho đồng tiền là quá quan trọng là một việc rất không hay và cái ranh giới ấy (giữa quý trọng đồng tiền và quá phụ thuộc nó) không phải dễ dàng. Với lại mỗi đứa trẻ có một thiên hướng riêng của mình, cần để nó tự nhiên phát triển, không nên (ngấm ngầm) tổ chức cuộc thi "người bán hàng giỏi nhất" cho các cháu bé làm gì.
Mr. Smith
QUOTE(em Ex @ Mar 18 2010, 10:01 AM)
QUOTE(grass @ Mar 18 2010, 09:46 AM)
QUOTE(em Ex @ Mar 18 2010, 11:28 AM)
Trời không hiểu bọn ở đây nó tính holiday kiểu gì mà năm rồi em còn tận 17 ngày phép cần phải nghỉ cho hết trong tháng 3  scared.gif
*



Xin chúc mừng. Thế nghỉ luôn từ hôm nay đi read.gif
*



Hihi có những thời điểm nhạy cảm lòng ta thầm ước giá gì ta không có holiday và giá gì ta bận ngập mặt như ngày nào w00t.gif
*



Em Ex dạo này có triệu chứng workaholic rồi đấy leuleu.gif
phatastic
Em Ex có thể gợi ý công ty chuyển ngày nghỉ thành ngày công trả tiền xem sao. Xin chúc mừng. laugh1.gif
grass
QUOTE(em Ex @ Mar 18 2010, 12:01 PM)
QUOTE(grass @ Mar 18 2010, 09:46 AM)
QUOTE(em Ex @ Mar 18 2010, 11:28 AM)
Trời không hiểu bọn ở đây nó tính holiday kiểu gì mà năm rồi em còn tận 17 ngày phép cần phải nghỉ cho hết trong tháng 3  scared.gif
*



Xin chúc mừng. Thế nghỉ luôn từ hôm nay đi read.gif
*



Hihi có những thời điểm nhạy cảm lòng ta thầm ước giá gì ta không có holiday và giá gì ta bận ngập mặt như ngày nào w00t.gif
*



Thời điểm "nhạy cảm" có phải thời điểm mẹ chồng tới thăm và ở lại không ta w00t.gif
Hoang Yen
Mình chán ghét và sợ hãi những cái xã hội mà con người cứ cắm đầu cắm cổ vì tiền, mình chỉ cần đủ để sống giản dị, mình ghét luôn cả cái trò mua sắm chất đống chôn vùi cuộc đời vào những thứ vớ vẩn, mình yêu thích những giá trị văn hóa tinh thần, tình cảm. Cuộc đời mà lấy tiền làm chỉ số của thành công thì mình xin làm kẻ thất bại cho nó nhanh.
Trẻ con bây giờ chắc phải học nhiều thứ để thích nghi với cuộc sống sau này chứ nếu không thì cứ học những trường như trường của cô bé bên cửa sổ Tottochan cho tâm hồn chúng nó trong sáng thánh thiện.
hồn nhiên
QUOTE(Hoang Yen @ Mar 19 2010, 10:36 AM)
Mình chán ghét và sợ hãi những cái xã hội mà con người cứ cắm đầu cắm cổ vì tiền, mình chỉ cần đủ để sống giản dị, mình ghét luôn cả cái trò mua sắm chất đống chôn vùi cuộc đời vào những thứ vớ vẩn, mình yêu thích những giá trị văn hóa tinh thần, tình cảm. Cuộc đời mà lấy tiền làm chỉ số của thành công thì mình xin làm kẻ thất bại cho nó nhanh.
Trẻ con bây giờ chắc phải học nhiều thứ để thích nghi với cuộc sống sau này chứ nếu không thì cứ học những trường như trường của cô bé bên cửa sổ Tottochan cho tâm hồn chúng nó trong sáng thánh thiện.
*



em thì lại thíc có tiền để làm cái việc bôi đỏ mà chị HY chán ghét, không có tiền cũng buồn phết đấy ạ laugh1.gif
Pages: [<<], [<], 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.