Langven.com Forum

Full Version: Nhật Kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
grass
QUOTE(Mèo béo @ Mar 18 2010, 08:04 AM)
QUOTE(xanh @ Mar 17 2010, 01:25 PM)
Nhà chị cũng không cho Ỉn tiếp xúc với tiền nhiều nhưng luôn dạy phải biết tiết kiệm vì còn nhiều bạn không có được điều kiện như mình.
*


Híc híc hôm nọ chị cũng đang nghĩ đến vấn đề dậy sao cho Kat và đồng bọn biết tiết kiệm, nhưng mà rất là khó vì bản thân gia đình họ  cũng chả tiết kiệm. Ví dụ : 2 đứa em họ Kat đòi ăn gà nướng bằng được, mua 2 túi về thì liếm láp vài cái rồi bỏ, mình nhìn xót ruột quá mà ở nhà đấy chả thấy gì

Mình lớn lên lúc nghèo nên nhận thức rõ phải quý trọng tiền và thức ăn, nhưng lũ trẻ con bên này chả bao giờ biết đến chuyện đó ( kể cả lũ người lớn như bố Kat, chả bao giờ tưởng tượng là ngày xưa 1 tháng chỉ được 1-2 kg thịt mua bằng tem phiếu)...Thành ra khó quá híc híc
*



Tớ thấy cũng tùy nhà đấy chứ, việc tiết kiệm ấy. Tớ thấy nhiều đứa Tây tuy chả có tuổi thơ khổ cực gì nhưng khá là coi trọng việc không lãng phí. Nhưng có vẻ bọn châu Âu có tinh thần tiết kiệm hơn Mỹ thì phải.

Ngay cả nhiên liệu, chính sách của châu Âu ủng hộ việc tiết kiệm cũng cao hơn hẳn.

Nói chung mình cũng không thích trẻ con được định hướng kiếm tiền từ bé. Mình nghĩ trước sau gì, you'll go that way, cho nên trong những năm tháng hiếm hoi của tuổi thơ, nên khuyến khích sự mơ mộng, nên để cho trẻ con tin tưởng rằng khả năng bán hàng không phải là 1 điều quá quan trọng, đừng để những đứa không biết chào mời bán hàng bị gạt ra, hi hi. Vì về sau này, có lẽ sẽ có rất ít cơ hội có lại được những mơ mộng đấy.
em Ex
Phải công nhận là lớn lên không muốn yêu tiền cũng phải yêu cry1.gif, không muốn nhìn hóa đơn nhưng tháng nào cũng bị mấy cái đập vào mặt cry1.gif
Nhiều khi chỉ muốn được làm điều mình thích với một mức sống trung bình thôi mà cũng thật là khó khăn sad1.gif
Mip
Mình cũng ủng hộ chủ trương, trừ những đứa "thiên bẩm", thì không để trẻ con nghĩ đến tiền sớm quá.
Chuyện chia sẻ, tiết kiệm thì vô cùng cần thiết.

QUOTE(em Ex @ Mar 18 2010, 09:41 AM)
Nhiều khi chỉ muốn được làm điều mình thích với một mức sống trung bình thôi mà cũng thật là khó khăn  sad1.gif
*



Cái này cũng là cái làm mình đau đầu đây!
Thậm chí mình cũng không thể ước ao "lấy được anh chồng giàu" vì mình biết là "anh ý" mà không cùng chí hướng quan điểm thì mình cũng cho anh ý tèo thôi, khổ lắm!
grass
QUOTE(Míp @ Mar 18 2010, 10:57 AM)
Mình cũng ủng hộ chủ trương, trừ những đứa "thiên bẩm", thì không để trẻ con nghĩ đến tiền sớm quá.
Chuyện chia sẻ, tiết kiệm thì vô cùng cần thiết.

QUOTE(em Ex @ Mar 18 2010, 09:41 AM)
Nhiều khi chỉ muốn được làm điều mình thích với một mức sống trung bình thôi mà cũng thật là khó khăn  sad1.gif
*



Cái này cũng là cái làm mình đau đầu đây!
Thậm chí mình cũng không thể ước ao "lấy được anh chồng giàu" vì mình biết là "anh ý" mà không cùng chí hướng quan điểm thì mình cũng cho anh ý tèo thôi, khổ lắm!
*



Thế thì ước ao "lấy được anh chồng giàu cùng chí hướng" đi bạn Míp w00t.gif
Mip
QUOTE(grass @ Mar 18 2010, 10:11 AM)

Thế thì ước ao "lấy được anh chồng giàu cùng chí hướng" đi bạn Míp  w00t.gif
*



Nhỉ!
wub.gif wub.gif
em Ex
Trời không hiểu bọn ở đây nó tính holiday kiểu gì mà năm rồi em còn tận 17 ngày phép cần phải nghỉ cho hết trong tháng 3 scared.gif
grass
QUOTE(em Ex @ Mar 18 2010, 11:28 AM)
Trời không hiểu bọn ở đây nó tính holiday kiểu gì mà năm rồi em còn tận 17 ngày phép cần phải nghỉ cho hết trong tháng 3  scared.gif
*



Xin chúc mừng. Thế nghỉ luôn từ hôm nay đi read.gif
Minh Tí
Ở tây khó sống tiết kiệm lắm, vì toàn bộ xã hội không cổ động chuyện tiết kiệm. Xã hội tiêu thụ mà, ai cũng hô to :Tiêu thụ, tiêu thụ và tiêu thụ.

Những người tiết kiệm thì thường là, một là bắt buộc, hai là tự nhận thức cao, ba là đến từ nền văn hóa khác.

Hoàn cảnh nó vậy. Già có lương hưu, bệnh có bảo hiểm y tế ko mất, con cái đi học ko mất tiền. Vậy thì việc gì phải tích lũy, phải có quĩ rủi ro, quĩ học, quĩ y tế, quỹ đầu tự,... như ở các nước chậm phát triển như Việt Nam.

Mua nhà: trả góp, mua xe :trả góp, mua tivi : trả góp,... Cái gì cũng trả góp. Nó làm cho người ta có ảo tưởng về mức sống của mình, vì tưởng là nhà, xe, tivi là của mình mà ko nhận ra sự thực là nó là của ngân hàng còn mình là người đi thuê trả phí.

May mà ở Pháp chưa đến mức vay nhiều như ở Mỹ. Bắt đầu định manh nha cho dân chúng ngập trong nợ nần thì gặp khủng hoảng nên tịt vòi.

Động cơ lớn nhất của phát triển tại các nước tiên tiến là NỢ. Dân vay, nhà nước vay. Vay để có tiền, có tiền để tiêu thụ, tiêu thụ để kinh tế phát triển, kinh tế phát triển để nhà nước trả được lãi. Trả được lãi để tiếp tục được vay. Như vậy là quay xong một vòng.

Chuyện ngược đời là Trung Quốc vẫn bị xếp là nước kém phát triển, nhưng lại là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Vậy ai giàu hơn ai ?

Khi so sánh giữa Pháp và Việt Nam chả hạn, ít người chú ý đến khả năng vay nợ. Giả sử, ngành tín dụng ở VN phát triển hơn nữa, mà người dân cũng được dùng nợ trong tiêu dùng : mua nhà, mua xe, mua tivi, đi chợ,... thì mức sống của người Việt thay đổi khá lớn.

Vì vậy mà giá nhà đất ở nhà sẽ còn tăng nữa. Sẽ có 2 mức nhảy vọt. Mức thứ nhất là khi tín dụng mua nhà phát triển đại trà (hiện nay chỉ hạn chế). Mức thứ hai là khi các ngân hàng thị trường hóa tín dụng và bán tín dụng ra thị trường (securitization), vì nó cho phép các ngân hàng cho vay nhiều hơn khả năng của mình rất nhiều.

em Ex
Người mình có tiền để tiết kiệm cũng là để mua mấy thứ mà bọn Tây không cần tiết kiệm cũng có thôi mà, hoặc là để con mình khỏi phải tiết kiệm.
Người không có tiền để tiết kiệm thì ... ráng chịu đi.
Em thuộc loại sau đấy hihi.
em Ex
QUOTE(grass @ Mar 18 2010, 09:46 AM)
QUOTE(em Ex @ Mar 18 2010, 11:28 AM)
Trời không hiểu bọn ở đây nó tính holiday kiểu gì mà năm rồi em còn tận 17 ngày phép cần phải nghỉ cho hết trong tháng 3  scared.gif
*



Xin chúc mừng. Thế nghỉ luôn từ hôm nay đi read.gif
*



Hihi có những thời điểm nhạy cảm lòng ta thầm ước giá gì ta không có holiday và giá gì ta bận ngập mặt như ngày nào w00t.gif
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.