Mèo béo
Mar 12 2010, 12:29 PM
Tớ rất tích cực mấy vụ hiến máu, hiến tủy, lần nào có kêu gọi là cũng hùng hục đi hiến cho được, có bữa họ cũng chả thèm lấy hihi vì là ở vùng có ăn nhiều thịt bò của Anh.
Hôm rồi đi renew lại cái bằng lái xe tự nhiên tớ cũng nghĩ ra là hiến nốt cái xác đi cho rồi, chồng tớ thì cáu điên lên, nhưng tớ nghĩ nếu như mình nghẻo mà giúp được ai thì cũng tốt chứ nhỉ, mọi người nghĩ sao? Tớ vẫn muốn hiến đấy ạ , chỉ sợ không ai lấy
Mr. Smith
Mar 12 2010, 01:47 PM
Tớ nghĩ ai hiến xác cũng tốt thôi.
Tớ thì chắc chắn ko hiến, ko phải vì mình mê tín gì mà mình nghĩ mình chẳng yêu nhân loại đến mức phải đi hiến xác để cứu lấy một hay hai người nào đó.
hồn nhiên
Mar 12 2010, 02:46 PM
Máu thì tiệt nhiên chưa bao giờ đi hiến vì mình gày gò hiến nữa chắc xỉu luôn. Còn chuyện hiến xác, em thì hơi mê tín hiihihi, mình chết rùi chắc vẫn còn linh hồn ở lại, thế thì mình sẽ thấy mình bị đau
Đùa chứ có chuyện này, chả bít là bà ý bị yếu bóng vía hay không, chồng bà ý chết thế là đem chồng đi hỏa táng, tối đó chồng về kêu là nóng quá, rát quá và khóc lóc rất thảm thiết. Mơ thế mấy lần liền cuối cùng phải đi cúng thầy ông ý mới không về kêu nữa.
Mèo béo
Mar 12 2010, 03:15 PM
Chắc tại tớ lớn lên trong gia đình toàn y khoa nên thấy mấy vụ này cũng bình thường, không phải vì ý nghĩa nhân văn hay gì cả, đơn giản là thấy phí nếu đem thiêu , trong khi đó thì có người đang chờ thận chẳng hạn để sống
xanh
Mar 12 2010, 04:21 PM
Em thấy hiến xác rất có ích, nếu như chị Mèo cảm thấy mình không có vấn đề gì thì cứ thuyết phục chồng. Em hôm nào cũng phải nghiên cứu vụ này mới được.
Một lần hồi đi học cũng loe toe đi hiến máu nhưng bị đuổi về thẳng thừng vì không đủ tiêu chuẩn cân nặng /chiều cao. Nhưng bây giờ mình mà đi thì chắc nó lấy vội hihi..
Mip
Mar 12 2010, 04:22 PM
Em cũng thấy là ý tốt!
em Ex
Mar 12 2010, 05:06 PM
Em cũng định hiến xác, hiến tủy với máu thì không vì cứ cái gì châm chích làm đau là em sợ.
Skywalker
Mar 12 2010, 05:16 PM
Mèo béo
Mar 12 2010, 07:01 PM
Em chả bao giờ nghĩ đến chuyện nhớ ơn huệ hay vinh danh gì cả , ví dụ em có hiến gì đó thì người nhận chả bao giờ biết tên em chứ đừng nói vinh danh heheh làm vì mình thấy nó đúng thôi
biendep
Mar 12 2010, 07:14 PM
Em nghĩ sống thì cũng ngày qua ngày thôi, chết đi thì cuộc đời này là hết, qua 1 cuộc đời khác lại có thân xác và tâm hồn mới (hoặc đến 1 thế giới khác thế giới này với 1 cái khác), cho nên "cát bụi lại trở về cát bụi", có thiêu thì cũng thành 1 đống tro tàn, có chôn thì cũng thành 1 bộ xương khô, hiến được xác thì quá tốt, nói chung mình chết đi rồi thì có thành tro hay xác được làm gì đấy mình cũng chẳng cảm nhận được nữa, vấn đề đến đây gọi là ko ảnh hưởng gì đến mình nữa.