Cái kết thúc ấy, nhiều đứa kêu là sao mà dễ dàng quá vậy, sao màu hồng quá vậy, ngờ đâu là có thật! Công nhận nghĩ dính một cú thế, vào đúng đoạn quan trọng của cuộc đời, kéo dài tận mấy năm mà cuối cùng vẫn vào được trường ngon thế kể ra là cũng giỏi của nó đấy nhé, em thấy ghê là ghê chỗ đấy chứ không phải ở đoạn nó bị lừa.
Em có đọc một bài trên Guardian thì phải, bà ấy có kể rõ hơn về giai đoạn đó, tại sao lại đi theo affair đó lâu như vậy, đọc thấy đúng là hợp lý hơn trên phim. Phim ngắn quá, affair người ta tận mấy năm mà nó làm xem như mấy tháng.