Langven.com Forum

Full Version: Đồ Dùng Gia đình
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Mèo béo
Nhà tớ máy giặt và máy sấy đến thời kỳ đòi tiền, chuẩn bị phải mua bộ mới híc híc, tớ vẫn thích cái cửa đằng trước..

Ngoài ra, hôm trước mua 1 cái nồi áp suất chưa dùng thì anh tớ sang, tớ gửi luôn về cho mẹ tớ...giờ đang lăn tăn xem có cần mua lại không?? Mấy năm rồi chả dùng nồi đấy bao giờ
Mip
Em hay nấu phở bằng nồi áp suất (tức là những lần hiếm hoi nấu phở ý). Cả ninh măng nữa. Măng bên này lại nấu nhanh chứ không phải dền dứ lâu như ở nhà - đun nhoằng phát xong, thích cực.
Máy giặt máy sấy em cũng thích dùng đồ cửa mở đằng trước!!!!
Nhà em có một thứ khá vô tích sự, một năm dùng được vài lần là máy rửa bát hí hí.
Mèo béo
Ui, máy rửa bát nhà chị là vật chị yêu quý nhất v.gif
Mip
Thì chị Mèo suốt ngày bếp núc thế thì yêu cái máy rửa bát là phải quá rồi!!!!

Đồ nấu bếp thì em tương đối đủ, thậm chí là quá đủ so với độ chăm chỉ nấu nướng của em hehehe. Tuy nhiên, em đang mơ mộng thay toàn bộ đống bát đĩa, dao dĩa cốc chén. hypocrite.gif hypocrite.gif chứ giờ đồ nhà em mỗi loại có vài cái, chẳng đủ bộ gì cả, ghét thế!
Lần sau rút kinh nghiệm, thích cái gì thì mua luôn bét nhất 2 bộ, còn đánh vỡ dần hehehe.
em Ex
Míp là người hiếm có đấy, em thấy ai dùng máy rửa bát xong cũng bị nghiện, ăn có 1 cái bát cũng cho vào máy, tuần rửa 1 lần hihi.
Đợt tới chuyển nhà em cũng phải mua lại bát đĩa, chắc IKEA thôi cho nó rẻ. Dao nồi cũng là mơ ước của em, nhưng chắc em chưa kham nổi đợt này, đồ này bọn Đức rất nhiều hiệu nổi tiếng là tốt và ... đắt, ai lại nồi 100 1 cái, dao 100 1 cái ặc ặc.
Milou
QUOTE(em Ex @ Sep 29 2009, 08:49 AM)
dao 100 1 cái ặc ặc.
*


Dao hả, ra mua dao Thái Lan, hiệu Kiwi, 3 đồng 1 cái mua cho 3 cái vào để có bẩn thì khỏi rửa. Ai đến nhà phụ bếp đều khen dao sắc.

http://wokshop.stores.yahoo.net/kiknfrth.html
http://ep.yimg.com/ca/I/wokshop_2070_2295754
Mip
Ơ, mà em Ex lại chuyển nhà đi đâu thế? Về Berlin à?
Tit
Cong nhan nhin do dung nha bep thich that. Nhung em da quyet dinh ko mua gi cho toi khi mua duoc nha. Chu ko den luc chuyen nha ma phai don do'ng do bat dia noi nieu, oi thi thoi, the^ tha?m la'm. Ma cai tro cu thich mua vai cai, xong ve sau toan do co.c ca.ch thi ghet la'm... Tu'm lai la nhi.n!!! Tam thoi cu cung do coc cach cai da
em Ex
Dao nhà em có mấy đồng 1 cái thôi, đồ nhái Nhật laugh1.gif
Cơ mà đồ nhà bếp của Đức đắt đắt đấy giờ cũng có người đem về VN bán đấy, hết vèo vèo, ở nhà nhiều người giàu lắm laugh1.gif
Em chuyển từ quận này sang quận khác ấy mà Míp.
Mitdac
Hờ hờ em có một cái nồi, 2 con dao, 2 cái kéo, một đống đũa thìa, dĩa , dao ...Mà chả dùng mấy, bây giờ đang thích mua một cái lò vi sóng, để làm nóng đồ ăn tối cho ấm bụng, ngủ ngon. Nghe đâu ở Đức có bán bộ nồi khoảng 1000€, nấu ngon, ít tốn điện, ít tốn dầu ăn, giữ nhiệt lâu...
Nghe Ex nói chuyển nhà mới nhớ, hồi ở Muenchen, em chuyển nhà liên tục, cứ vài tháng một lần, phát sợ! Mà tuần tới lại xuống Muenchen du hí, tiếc là không xuống kịp trong mùa hè, ra English Garten hay bờ sông Isar ngắm gới blushing.gif
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.