QUOTE(Mimi @ Sep 3 2009, 06:14 PM)
À, tuần đầu tiên về SG, chả biết đường sá sất gì, trời mưa to quá vào hiệu sách, mua mấy cuốn linh tinh, tổng cộng 62 ngàn. Do chưa quen tiền có nhiều số 0 nên thay vì đưa tờ 100 ngàn như í định, tớ đưa tờ 10 ngàn. Em í bảo ôi sao, mình nhìn lại và xin lỗi, liền sau đó, mình chiếu đôi mắt mình vào sâu thẳm đôi mắt của nàng, khiến nàng trong một chốc lát vô cùng bối rối và cảm động như bị thôi miên. Mình nói thêm: Có thể là hơi thô thiển, nhưng sự thật, anh thấy em thật đẹp.
Hehehe, gái tí ngất vì xúc động run run. Mà lúc đó mình thấy em í đẹp thật nên mới nói.
Mìn ơi, tính đến giờ, tức là đến năm 2009 ấy, tất cả những gái biết mặc bra đều đã thành tinh hết lượt cả. Tán kiểu Mìn, khen em đẹp, em trông rất dễ thương, anh thấy em quen quen, hình như em sinh ra là để dành cho anh ....... đều là những kiểu tán quá nhàm, quá cũ. Tán thế, gái nó cười hô hố trong bụng ấy chứ đợi đấy mà nó xúc động mí lị run run.
Thay vì khen em đẹp, hãy nói là mông em trông rất ngon, sinh ra là để ngồi lên ghế da xịn cái xe Mẹc anh đang dùng. Thế mới mang hiệu quả thiết thực