Langven.com Forum

Full Version: Chuyện Trên Trời Dưới đất
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Quan Huyện
Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy vào lúc 17h10 ngày 8/8, tại Xa lộ Hà Nội (đoạn gần chân cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) làm một chiến sĩ công an tử vong trên đường đưa đi cấp cứu...

Ai yếu tim xin đừng coi !

(@click here)

scared.gif
Dandelion
Trong trường hợp này mà vẫn có đứa giơ điện thoại ra quay được thì em cũng bái phục thằng (con) đó thật. Chó chứ không phải người.

Còn Quan Huyện, cậu nghĩ gì mà đi phát tán những link kiểu trên? Cậu, xét về mặt nào đó, cũng vô lương tâm y hệt như cái bầy người đứng vây quanh nạn nhân và nhìn anh ta với cặp mắt của những con kền kền.

Nhiều lúc sao em cảm thấy lợm giọng khi nghĩ về người Việt chúng ta quá.

Quan Huyện
QUOTE(Dandelion @ Aug 28 2009, 12:26 AM)
Trong trường hợp này mà vẫn có đứa giơ điện thoại ra quay được thì em cũng bái phục thằng (con) đó thật. Chó chứ không phải người.

Còn Quan Huyện, cậu nghĩ gì mà đi phát tán những link kiểu trên? Cậu, xét về mặt nào đó, cũng vô lương tâm y hệt như cái bầy người đứng vây quanh nạn nhân và nhìn anh ta với cặp mắt của những con kền kền.

Nhiều lúc sao em cảm thấy lợm giọng khi nghĩ về người Việt chúng ta quá.
*



Tại sao bác lại nặng lời thế !
Tôi thấy lưong tâm của tôi càng cắn rức thêm khi nghe lời bác chửi tôi ... Thôi thì lưong tâm tôi may mắn vẫn còn răng để cắn để cắn rức ... Không biết khi bác Danelion tận mắt chứng kiến sự việc thì bác sẻ nhìn nạn nhân với con mắt gì ? mắt của con ngừoi ? confused1.gif

Kính bác .
Skywalker
Chứng kiến tai nạn thảm khốc thế này, chỉ làm được 1 việc là vài trăm mg morphine tiêm thẳng vào động mạch cổ nạn nhân - một điều mà có lẽ các nhân chứng không có điều kiện thực hiện. Đau buồn là đương nhiên, và dù sao cái chết của người chiến sĩ công an đó cũng không vô ích. Những hình ảnh phút lâm chung của anh đã và sẽ nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của sự sống và thúc giục chúng ta phải trân trọng từng giây phút của hiện tại, bởi biết đâu ngày mai rủi ro đó lại ập xuống chính những người đang đọc những dòng này.
Dandelion
QUOTE(Quan Huyện @ Aug 28 2009, 12:13 PM)
Tại sao bác lại nặng lời thế !
Tôi thấy lưong tâm của tôi càng cắn rức thêm khi nghe lời bác chửi tôi ... Thôi thì lưong tâm tôi may mắn vẫn còn răng để cắn để cắn rức ... Không biết khi bác Danelion tận mắt chứng kiến sự việc thì bác sẻ nhìn nạn nhân với con mắt gì ? mắt của con ngừoi ?  confused1.gif

Kính bác .
*



Nếu chẳng may em được chứng kiến những việc kể trên, khi mà em không thể làm gì giúp được cho người bị nạn thì đơn giản là em bỏ đi chứ không đứng đực ra đấy nhìn ngắm hàng phút đồng hồ hoặc tệ hơn là rút điện thoại ra quay. Không làm như em thì người ta gọi là bệnh hoạn, bác hiểu không?

Nếu chẳng may có người gửi hình ảnh tương tự như trên cho em, đơn giản là em chửi thầm trong bụng rồi cố quên nó đi. Chỉ có những đứa khiếm khuyết về mặt tinh thần mới tiếp tục góp phần phát tán câu chuyện kể trên.

Bác mà có lương tâm?
Skywalker
@Dandelion
Một việc người ta làm thì không phản ánh được cái tâm của người đó. Bác xỉ vả một lần để cho những kẻ gian phải giật mình là đủ rồi, còn người ta có thể có cảm nhận khác hay lý do khác... mình chớ nên áp đặt.

Vào bệnh viện, nhất là khu cấp cứu, thấy 1 bên người hấp hối rên rỉ, phòng bên cạnh bác sĩ y tá thản nhiên ngồi đọc báo ... khối người bực mình. Nhưng trong nghề thì hiểu, cảm xúc trước nỗi đau - nếu đủ nhiều đủ lâu thì sẽ rắn lại. Không thế thì không làm được việc. Ở đây tôi không thanh minh cho chuyện quay phim và phát tán video nói trên, chỉ nêu ví dụ về 1 loại thái độ trước hoàn cảnh bi đát. Còn kẻ bệnh hoạn thì sẽ có quả báo riêng, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.

Tit
Hôm thứ 7, đang ngồi ở nhà bạn ăn nem cuốn và bánh táo nóng híhi (có bạn khéo tay sướng thật laugh1.gif ) thì lại có bạn khác híhí nằng nặc đòi mình đi xem ca nhạc cùng. Ờ, thì đi. Thế là tớ đi ngắm em Jennifer Phạm các bạn ah. Em ý sinh con xong mà người vẫn chuẩn thôi rồi wacko1.gif wub.gif Em ý xinh kiểu rất dễ thương dịu dàng. Vợ chồng em ý đẹp đôi ghê... Mỗi tội là giọng em ý chán quá, thế mà cũng dũng cảm nhảy lên sân khấu làm những 3 bài w00t.gif
Nói chung anh Quang Dũng may mắn rồi, em Búp bê ngày xưa có mà xách dép chạy theo em vợ bây giờ.
Hồi trước QD cũng đi cùng em Thanh Thảo sang bên tớ. Mình vốn đã ko thấy em TT này có gì đặc biệt, hát cũng chả ra làm sao, thế mà nhìn thật bên ngoài thì càng thất vọng ghê gớm. Thế mà cũng tự xưng là búp bê w00t.gif

Em Mỹ Tâm thì vẫn thế, nhìn có vẻ già dặn hơn, khả năng giao tiếp với khác giả khá hơn trước rất nhiều (trước đây thì mình chỉ muốn nhảy lên bảo em ý là đừng có nói chuyện giao lưu nữa, cứ hát và hát thôi hehee.... vô duyên quá trời thiên địa luôn). Vũ đạo của Mỹ Tâm khá lên cực nhiều wub.gif

Em Hà Anh Tuấn thì sao mai với sao hôm đâu chả thấy chứ chất giọng thì đúng là còn chạy đằng sau các bậc đàn anh đàn chị dài daìiiii...

Anh Quang Linh thì bị các fan hâm mộ lứa tuổi 60 - 70 trèo lên sân khấu , hun chút chít mãi ko chịu tha laugh1.gif Công nhận có nhiều bác già mà rất hay nhé, vô tư cực. BÁc ý lên sân khấu trình bày là tôi hâm mộ Quang Linh 15 năm nay rồi, từ hồi Quang Linh mới nổi. VỚi tôi thì chả có ai hát hay bằng Quang Linh cả. Gặp được QL ở đây thật sự quý hóa quá. Nhà tôi ở thôn Đại Mỗ, Từ Liêm sang đây thăm con gái mà gặp được QL thế này thì đúng là có duyên hehe.gif XOng bác ý cứ ôm QL, tay ôm vai xoa xoa thắm thiết cực laugh.gif

Mình cũng muốn giá mà mình cũng vô tư hâm mộ hay thần tượng được ai đó như bác ý nhỉ laugh1.gif
Mèo béo
Hôm qua gặp 1 bạn ở WTT trên YM, bạn ý mới sang Úc được vài năm, mới về VN chơi được vài ngày, mình hỏi là về bao lâu thì nói là Visa của em được 3 tháng nhưng chắc chỉ 2 tuần là em về lại Úc, mình bảo bây giờ có luật 2 quốc tịch rồi sao không giữ hộ chiếu VN đi đi về về cho tiện và thằng con bằng tuổi Kat sao không xin quốc tịch VN, bạn ý vênh lên nói " Không thích" . Ặc ặc, thối không thể tả. Nhắc mới nhớ chính ông anh họ mình chứ ai, đi học ở Úc 2 năm về, hôm rủ mình đi uống cafe ngồi nói bây gờ ở VN có đảo chính thì anh chạy vào sứ quán Úc ngay để được bảo vệ...Hehe sao có nhiều lũ dởm đời thế không biết. Đi được vài năm về cứ tưởng mình đẻ ra ở bên đó không bằng, thối tha không thể tả...
Mimi
Hôm nọ đi ăn cưới 1 bạn ở Caravelle, tớ gặp người yêu cũ cũng là 1 người Làng Ven ngày nào devil2.gif clap.gif Bạn í trẻ trung xinh xắn, rất thành đạt và vẫn chưa chồng. laugh1.gif shuriken.gif
Mèo béo
hypocrite.gif
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.