Langven.com Forum

Full Version: Nhật Ký ơi...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [<<], [<], 5, 6, 7, [8], 9, 10, 11, [>], [>>]
soctettoc
QUOTE(Gaup @ Mar 5 2009, 01:01 PM)
Em nghĩ giai bảo mót nghe còn được chứ gái muốn cái thì có ngay việc gì mà phải mót. Có chăng là mót tình yêu, tình cảm, gần gũi thôi.

Em nghĩ gái đấy có lẽ vừa mới bị giai nào nó bỏ nên mới hận mà tìm về cái người bình thản như một cách trả thù đời, tự phạt mình. Ngày xưa em cũng quen một gái này bạo dạn kinh lần đầu đi chơi đã ôm em mà hôn, kéo tay em bắt đi du lịch; lần hai thì ngồi trong quán cafe Paloma cứ sờ chim em với cúi gục xuống dưới bàn làm em xấu hổ không để đâu cho hết. Em hỏi là có phải cô đang cố quên ai đi không? Bảo phải? Em hỏi bao lâu rồi? Bảo vài tuần, mắt long sòng sọc. Em hỏi thế hóa ra cô định dùng tôi à? Chẳng nói gì. Lần đấy xong em cút luôn. Xong cô này cứ gọi điện nói tại sao anh dám làm thế, từ trước giờ làm gì có người đàn ông nào dám làm thế với tôi. Em bảo là đây có tôi.

Về sau em tiếc mãi. Thời trẻ người ta cứ hay có những nguyên tắc rất 3 lăng nhăng như thế. Sau lớn rồi mới hiểu là cách trừng trị thích đáng nhất kẻ định dùng mình là dùng lại y ta, nhiều lần, thật nhiều lần và lần nào cũng dùng thích đáng. Sau đó cô ta sẽ là người hối hận. Đấy là cách để dạy cho kẻ tiểu bá kia một bài học.

Đại loại trong kịch bản phim em đang viết mọi sự nó diễn ra như thế như thế. Sự chờ đợi này thật là mỏi mòn phải không các bác?
*



Bác Gấu có kỷ niệm bạo liệt thế này cơ à? Kỷ niệm ấy có làm bác quên những kỷ niệm thời ô mai kiểu như viết thư tỏ tình với một cô bé cùng lớp, bị cô hiệu phó gọi lên phê bình trước toàn trường, rồi bố bác phải đến trường để nghe kể tội con giai mới tí tuổi đã tình iêu tình báo không ạ?

Bác Gấu đấy hay bác Gấu khác nhỉ confused1.gif
khoaitayran
QUOTE(Gaup @ Mar 5 2009, 01:01 PM)
QUOTE(Tit @ Mar 4 2009, 07:26 PM)
Cô này đang mót.
*



Em nghĩ giai bảo mót nghe còn được chứ gái muốn cái thì có ngay việc gì mà phải mót. Có chăng là mót tình yêu, tình cảm, gần gũi thôi.

Em nghĩ gái đấy có lẽ vừa mới bị giai nào nó bỏ nên mới hận mà tìm về cái người bình thản như một cách trả thù đời, tự phạt mình. Ngày xưa em cũng quen một gái này bạo dạn kinh lần đầu đi chơi đã ôm em mà hôn, kéo tay em bắt đi du lịch; lần hai thì ngồi trong quán cafe Paloma cứ sờ chim em với cúi gục xuống dưới bàn làm em xấu hổ không để đâu cho hết. Em hỏi là có phải cô đang cố quên ai đi không? Bảo phải? Em hỏi bao lâu rồi? Bảo vài tuần, mắt long sòng sọc. Em hỏi thế hóa ra cô định dùng tôi à? Chẳng nói gì. Lần đấy xong em cút luôn. Xong cô này cứ gọi điện nói tại sao anh dám làm thế, từ trước giờ làm gì có người đàn ông nào dám làm thế với tôi. Em bảo là đây có tôi.

Về sau em tiếc mãi. Thời trẻ người ta cứ hay có những nguyên tắc rất 3 lăng nhăng như thế. Sau lớn rồi mới hiểu là cách trừng trị thích đáng nhất kẻ định dùng mình là dùng lại y ta, nhiều lần, thật nhiều lần và lần nào cũng dùng thích đáng. Sau đó cô ta sẽ là người hối hận. Đấy là cách để dạy cho kẻ tiểu bá kia một bài học.wf

Đại loại trong kịch bản phim em đang viết mọi sự nó diễn ra như thế như thế. Sự chờ đợi này thật là mỏi mòn phải không các bác?
*



Túm lại là vừa xem phim vừa đọc, chả hiểu cái đoạn đỏ đỏ lắm nhưng mà quan tâm tới cái phim bác đang viết kịch bản, bao giờ nó lên hình bác Gáup thông báo lên làng cái nhé chúng iem chờ xem cái đoạn gái kia mí bác lên hình hợ hợ laugh.gif
Thị Anh
Các biẹn đừng mắng mình nhớ. Mình thì thích xem cái đoạn phim trên cái đoạn biẹn Khoai bôi đỏ í.
Tập 2 đấy nhỉ?


Ối, nghe nó nhạy ấy cảm quá.
Mình sửa lại thành thế này nhớ:

Các biẹn đừng mắng mình nhớ. Mình thì thích xem cái đoạn phim trên cái đoạn được bôi đỏ í.
Tập 2 đấy nhỉ?
Mip
QUOTE(Gaup @ Mar 5 2009, 07:01 AM)

Ngày xưa em cũng quen một gái này bạo dạn kinh lần đầu đi chơi đã ôm em mà hôn, kéo tay em bắt đi du lịch; lần hai thì ngồi trong quán cafe Paloma cứ sờ chim em với cúi gục xuống dưới bàn làm em xấu hổ không để đâu cho hết.

Về sau em tiếc mãi. Thời trẻ người ta cứ hay có những nguyên tắc rất 3 lăng nhăng như thế. Sau lớn rồi mới hiểu là cách trừng trị thích đáng nhất kẻ định dùng mình là dùng lại y ta, nhiều lần, thật nhiều lần và lần nào cũng dùng thích đáng. Sau đó cô ta sẽ là người hối hận. Đấy là cách để dạy cho kẻ tiểu bá kia một bài học.

Đại loại trong kịch bản phim em đang viết mọi sự nó diễn ra như thế như thế. Sự chờ đợi này thật là mỏi mòn phải không các bác?
*



Phí nhể!
Hehehe

Cơ mà mình thì không ham xem đoạn phim này vì tính mình hay ngượng wacko1.gif wacko1.gif
Gaup
QUOTE(soctettoc @ Mar 5 2009, 10:36 AM)

Bác Gấu có kỷ niệm bạo liệt thế này cơ à? Kỷ niệm ấy có làm bác quên những kỷ niệm thời ô mai kiểu như viết thư tỏ tình với một cô bé cùng lớp, bị cô hiệu phó gọi lên phê bình trước toàn trường, rồi bố bác phải đến trường để nghe kể tội con giai mới tí tuổi đã tình iêu tình báo không ạ?

Bác Gấu đấy hay bác Gấu khác nhỉ  confused1.gif
*



Bác là bác nào mà biết những việc đấy của em? tomato.gif

Có lần em đọc cái report ở đâu là thực ra chung tình không chắc là một việc tốt. Nhiều ông bà chung tình là vì có bệnh.

Nhiều cái người phụ nữ có cái tính đến lạ là yêu một người rồi sự không thành xong rồi cứ nhớ mãi mãi tới mức không yêu được ai khác rồi cứ ở vậy cả đời. Trước giờ em cứ tưởng là người ta làm thế là vì giáo dục kiểu truyền thống chưởng Tầu tức là một khi đã thuộc về một người thì sẽ làm con ma nữ nhà họ Hứa suốt đời và cả sau đời nữa. Giờ lớn nghe nhiều phân tích em mới nghĩ là có lẽ đúng là có khả năng bọn chung tình kiểu đấy là bọn tâm thần phân liệt bị cái nếp tính hoặc là tự ái quá đáng hoặc là bị phụ thuộc quá đáng. Những người phụ nữ này chính là những cái kẻ tự tử vì tình hay là đến cơ quan làm ầm lên và thường xuyên nhất là nhắn tin gọi điện thoại hàng trăm lần dọa là nếu không cho người ta gặp lại lần cuối để giải thích hy vọng anh sẽ hiểu ra thì em sẽ mách vợ anh hay bắt cóc con anh vv rất là bực mình. Đến lúc đấy thì ước sao cái cô này không thuộc cái dạng tự tử vì tình nhưng thôi đâm lao phải theo lao, ăn rồi đành chịu phỏng ạ.

Ngày trước còn có cái chú gì yêu cái cô Bắc Triều Tiên mấy chục năm mới cưới được nhau. Xúc động có xúc động nhưng cũng có những suy tư gờn gợn là lạ.

Các bác nghĩ sao? Chung tình thế tốt hay không tốt?
Evil
Chỉ cần chung tình lúc đang yêu nhau thôi. Sau lời chia tay là mọi sự kết thúc. Dù mình có nghĩ thế nào thì thế, có lãng mạn hóa hay tiểu thuyết hóa thì thực tế là hết. Có một câu thơ đại khái là Sau mỗi sự chia tay là khởi đầu rất mới.

Mình sống tiếp một cuộc đời đẹp, mình trồng cây nó ra hoa kết trái, thì chiến sỹ kia sau 10 năm gặp lại mới còn có thể tưởng là vẫn yêu mình tiếc mình. Chứ mình mà ôm khối sầu đông rầu rĩ, rồi cuộc sống riêng buồn tẻ thì chiến sỹ kia gặp lại cũng tặc lưỡi mà đi thôi.

Trai mà thành đạt, phong độ, vợ con đề huề (hoặc ít ra thì cũng một trong ba thứ đó), gái gặp lại mới nghĩ là nếu xưa mình lấy chàng thì bây giờ là sở hữu một cái người đàn ông 'được đấy chứ' hay là anh ấy có bao nhiêu người con gái khác rồi mà vẫn còn nhớ đến mình ohmygod.gif (cảm động, tình xưa nó mới là tới tấp vỗ vào bờ leuleu.gif ). Gái mà form vẫn ngon, vẫn biết làm đẹp, con cái kháu khỉnh, biết chiều chồng (hoặc ít ra thì cũng một trong những thứ đó) thì trai gặp lại mới thấy thèm, nhất là trai phong trần thì lại càng tiếc 'ngôi nhà và những đứa trẻ'.
nicochiphai
Em thì thấy là đàn ông mà bị phụ nữ bỏ đi yêu/lấy 1 thằng khác thường tự ái cao bằng trời. Lúc đó họ có thể làm những chuyện rất hèn hạ nhằm vào người đã bỏ mình, cho nên chia tay xong thường là phụ nữ chẳng còn muốn gặp lại người tình cũ mấy đâu, cực chẳng đã thôi.
soctettoc
QUOTE(Gaup @ Mar 6 2009, 05:23 AM)
Nhiều cái người phụ nữ có cái tính đến lạ là yêu một người rồi sự không thành xong rồi cứ nhớ mãi mãi tới mức không yêu được ai khác rồi cứ ở vậy cả đời.
*



Em thì biết nhiều trường hợp yêu ko thành, nếu yêu và được yêu bởi ai khác thì cũng ko đễ nỗi chung thủy như vậy, nhưng khổ cái là cũng ko thành công với ai khác, nên cứ nhớ người đầu tiên cả đời. Cuốn theo chiều gió thôi. Gió ko chịu cuốn đi nên vẫn ở nguyên một chỗ.

Ngoài ra các cụ có câu 'Con cá mất là con cá to' mà.

(Ha ha vậy thì bác còn kể em nghe một số romance khác nữa cơ shuriken.gif shuriken.gif )

soctettoc
QUOTE(nicochiphai @ Mar 6 2009, 02:19 PM)
Em thì thấy là đàn ông mà bị phụ nữ bỏ đi yêu/lấy 1 thằng khác thường tự ái cao bằng trời. Lúc đó họ có thể làm những chuyện rất hèn hạ nhằm vào người đã bỏ mình, cho nên chia tay xong thường là phụ nữ chẳng còn muốn gặp lại người tình cũ mấy đâu, cực chẳng đã thôi.
*


Tớ thấy phụ nữ VN còn chịu đựng được là còn cố vì sĩ diện, vì con cái, vì bố mẹ, vì sợ hãi... Thế nên các gia đình VN thường là nát như tương rồi mới nghĩ đến chuyện chia tay. Chia tay rồi là ko muốn nhìn mặt nhau nữa. Điều đáng mừng là phụ nữ thế hệ mới có dấu hiệu sống vì mình nhiều hơn.



Evil
QUOTE(soctettoc @ Mar 6 2009, 08:27 PM)

Em thì biết nhiều trường hợp yêu ko thành, nếu yêu và được yêu bởi ai khác thì cũng ko đễ nỗi chung thủy như vậy, nhưng khổ cái là cũng ko thành công với ai khác, nên cứ nhớ người đầu tiên cả đời. Cuốn theo chiều gió thôi. Gió ko chịu cuốn đi nên vẫn ở nguyên một chỗ.

*



hehe.gif cái này thiệt là hay thumbup.gif
Pages: [<<], [<], 5, 6, 7, [8], 9, 10, 11, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.