Langven.com Forum

Full Version: Nhật Ký ơi...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [<<], [<], 3, 4, 5, [6], 7, 8, 9, [>], [>>]
Mip
Nghe đi nghe lại dễ đến 10 lần liên tiếp "Back to black" -bài mình thích nhất của Amy Winehouse.

(@click here)

Giọng kinh khủng thật

Thôi, đi là một cái áo chuẩn bị ngày mai xinh đẹp đi làm cái nhể!!!
Nuna
cả cuối tuần còng lưng làm để hôm nay sẽ là 1 ngày lắm chuyện, sẽ cãi nhau với ít nhất 4 chú, phân trần với 4 chú khác và cho 4 chú dở sống dở chết nữa, ôi sao mình thật là đanh đá. Kiếm bộ đồ đen tuyền, trang điểm tí đi làm việc từng chú một cái nhỉ.
Mip
Sáng nay mình bị lăn khỏi giường (tức là tự nhiên dậy sớm ý).
Thế rồi cũng không đi làm sớm tinh mơ được vì còn ưỡn ẹo trước gương xem mặc cái gì.
Thay đồ ra thay đồ vào cuối cùng cũng lại classique - quần dài bốt cao !
Cái áo pull của mình có cái chìa khóa đầu lâu xương chéo ở trên ve kekeke, làm bạn cùng phòng cứ kèo nhèo mình là adept của black magic leuleu.gif leuleu.gif

Nhật kí ơi nhật kí ơi, mình nên đi đâu tháng 5 năm này bây giờ??????
Tit
Híhí, hế nhô các bạn yêu, tớ về rồi đây ạ wub.gif Tớ cũng thèm tám dã man, mà 10 ngày liền ko được tám nhảm với ai hết.
Sáng nay mới về, mợt quá, nên alô cho sếp, nhăn nhó 1 tí, sếp bảo thôi ở nhà nghỉ đi đã hé hé
Mip
Heheh, eo căm bach nàng Tít!!! Đi mệt lắm không?
thông báo với nàng là tớ hoãn chuyến tháng 5 đi Balan rồi, kệ xác không đi ăn cưới nữa (nên cũng sẽ không lên Varsovie chơi với nàng được). Cơ mà đang mơ màng đi Ấn.
Thôi khi nào đám cưới bạn Tí thì Tít sang Bale nhé ;-) ;-)
hồn nhiên
NK ơi, mình cực buồn NK ạ.
Đó là bạn mình, mình nghĩ vậy. Mình đã giúp đỡ và chia sẻ rất nhiều, mình nhận vào làm, mình ưu đãi đủ thứ.
Ngồi chơi chán chê mấy tháng k sao, bi giờ có sự kiện thì sinh sự, giao cho việc gì cũng làm chiếu lệ, thái độ bất cần, lại còn là gương xấu cho mấy đứa nv mới vì tội chat chit và chơi game trong giờ làm nữa chứ.
Hôm nay "người bạn" đó xin nghỉ, vì bị giao nhiều việc quá (lí do hay thế chứ censored.gif )
Lần trước cũng thế, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì giận vớ vẩn rùi xin nghỉ, rồi xin quay lại làm, mình đã nghĩ đến "tình bạn" nên thuyết phục sếp ti tỉ lí do thế này thế khác. Ấy vậy mà cry1.gif
Tại sao mình hay bị người phụ thế nhỉ. Coi như đặt nhầm niềm tin đi
Mip
Chuyện bị phụ là thường mà em.
Để đỡ chán đời thì nghĩ thử xem, có lần nào được giúp đỡ vô tư nhiệt tình bởi một người mà mình không nghĩ là sẽ chịu giúp mình không?
Hay những lần gặp may bất ngờ nữa rolleyes2.gif rolleyes2.gif
Tit
QUOTE(Míp @ Mar 2 2009, 05:30 PM)
Heheh, eo căm bach nàng Tít!!! Đi mệt lắm không?
thông báo với nàng là tớ hoãn chuyến tháng 5 đi Balan rồi, kệ xác không đi ăn cưới nữa (nên cũng sẽ không lên Varsovie chơi với nàng được). Cơ mà đang mơ màng đi Ấn.
Thôi khi nào đám cưới bạn Tí thì Tít sang Bale nhé ;-) ;-)
*



Úi, lại thay đổi kế họach rồi à hic hic... Thế thì 1 ngày nắng đẹp trời, chúng ta hẹn gặp nhau ở balê vậy leuleu.gif
hồn nhiên
QUOTE(Míp @ Mar 2 2009, 05:58 PM)
Chuyện bị phụ là thường mà em.
Để đỡ chán đời thì nghĩ thử xem, có lần nào được giúp đỡ vô tư nhiệt tình bởi một người mà mình không nghĩ là sẽ chịu giúp mình không?
Hay những lần gặp may bất ngờ nữa rolleyes2.gif  rolleyes2.gif
*



E cảm ơn c Míp, k sao đâu c. Coi như mua nhầm 1 hạt mầm bị ung, vun xới chăm bón cho kỹ rồi phát hiện ra rễ thối.
E dễ lấy lại tinh thần lắm, cùng lắm là mai là hết sầu ngay ý mà. Xung quanh em còn rất nhiều người tốt, mình cứ sống hướng thiện đã.
Thật ra bài học về bạn bè này em đã được chị em dạy rùi, cơ mà ph vào sự việc mới "ừ, sao c ý nói đúng thế cry1.gif "

Nuna
Míp ùi, đừng đi Ấn, đi Nepal hay Tibet đi, đi với Nống, hihi
Pages: [<<], [<], 3, 4, 5, [6], 7, 8, 9, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.