Face book tớ cũng có. Bị buọc phải lập vì phải xem ảnh của một số ng quen của mình trên đó.
Nói chung, ngày nào cũng ngó vào đó, nhưng ít hoạtđộng. Dc cái ở FB nhiều ảnh, ít lời. Nên cũng chỉ sở lướt.
Tính ra mỗi cái mình đều có account nhỉ. My opera, multiply, 360, FB.
À, hôm nay đi ăn cưới em kẹo mút đây, Làng mình có ai đi ko, rủ thằng ôn C, nó biến đâu rồi. Lại mọt mình đi ăn cưới , bùn quá.
>>>
Rối loạn nốt lần này" Mỗi khi viết bài là cứ loạn nên, pot lung ltung lang tang một loạt, lượn qua lượn lại chỉ để trốn tránh cái sự... làm bài. :((
Thôi, giờ thề làm thật.
Dont laugh me.