
Mèo béo

Feb 15 2009, 03:04 AM
Nhật ký ơi, mình mở nhật ký nè....

em Ex

Feb 15 2009, 03:56 AM
Chỗ em chả có trò gì ngày Valentine cả, bọn Đức không quan tâm đến ngày này, lặng lẽ hơn cả Việt Nam. Cũng may vì thế mà không ra đường, đỡ tốn tiền shopping, ngồi nhà đấu giá ebay thắng được cái váy 7 đồng
Cả ngày em chỉ xem show và phim, ngoài Runway xem cả Hồn Trương Ba da hàng thịt trời ơi nó nhảm nhí, nghe nói có anh LMH đóng vai gay mặc quần dây

mà tua nãy giờ không chộp được, hết phim tự nhiên ảnh biến thành con gái chả hiểu gì , giờ ngồi đọc blog đạo diễn Dũng khùng biết thêm chuyện gia đình Nguyễn Quang Sáng cũng vui vui.

root

Feb 15 2009, 11:53 AM
He he... bác Milou khoá chủ đề cũ rất kịp thời, đúng luật. Đồng chí Lan Thị Anh đâu rồi ấy nhỉ? Trả lời tớ đi chứ?

khoaitayran

Feb 15 2009, 02:41 PM
Nhật ký ơi, hôm nay đúng là một chủ nhật tươi hồng. Đêm qua thằng Gấu ó nó ngủ khì khì, tỉnh nửa tiếng thì ngoan như bống ko khóc lóc gì, mình ko cần bố nó trợ giúp gì hết mặc dù vẫn phát hiện ra hai con bọ chét hic hic. Sớm nay lại mẹ con ngủ quay thích vô cùng, ngủ dậy được báo ra bưu điện nhận quà. Đang lắp ghế và thảm cho Gấu, tối sẽ chụp ảnh vợ chồng Gấu- Kat cùng thượng trên 1 quả ghế Bobby heheeh

Mèo béo

Feb 17 2009, 01:46 PM
Mình thật chuối, giờ mới đang mầy mò facebook, hay và vui nhưng mất thời gian quá híc híc

Tit

Feb 17 2009, 10:41 PM
Em thì ngó qua facebook em lại chẳng thấy có gì hay, mà cũng chẳng biết làm gì trong đó. Cho nên nhiều bạn invite mình vào đó mà mình không hứng thú lắm, cứ lờ lờ đi. Hay tại chưa nghiên cứu kỹ các trò trong đó nhỉ

Thị Anh

Feb 17 2009, 11:03 PM
Tối nay cafe kỷ lục với một chị tại quán gần nhà. 3 tiếng. Ko biết c ấy có phát hiện mình ngủ gật ko.

em Ex

Feb 18 2009, 12:30 AM
Em không tham gia trò gì trên facebook cả, với em thì tiện nhất ở chỗ nó là một cái network khổng lồ nhiều người dùng nên tiện để liên lạc với bạn bè khắp nơi, nhắn vài câu, hỏi thăm thông tin ... Vậy thôi.
Lên facebook xong không biết bạn bè từ đâu cứ chui lên nhiều dã man.
Các trò: Up ảnh ở đó cũng tiện đấy. Viết note được. Review sách phim nhạc, post link hình ảnh video tag bạn bè... tất tần tật. Liên kết nhóm cùng sở thích. Chưa kể các trò thành fan nọ kia, ném đồ qua lại, hôn hít ... em thấy hình như còn hơi bị nhiều trò quá nhìn nhức cả mắt.

Tit

Feb 18 2009, 12:36 AM
QUOTE(Thị Anh @ Feb 17 2009, 11:03 PM)
Tối nay cafe kỷ lục với một chị tại quán gần nhà. 3 tiếng. Ko biết c ấy có phát hiện mình ngủ gật ko.
Bà này thật dã man

3tiếng thì kỷ lục gì. Hình như có lần ngồi với em ở cái quán gì gì MTV hay gì gì ý, cả buổi chiều còn gì. Mà chắc chắn không ngủ gật

Tit

Feb 18 2009, 12:39 AM
QUOTE(em Ex @ Feb 18 2009, 12:30 AM)
Em không tham gia trò gì trên facebook cả, với em thì tiện nhất ở chỗ nó là một cái network khổng lồ nhiều người dùng nên tiện để liên lạc với bạn bè khắp nơi, nhắn vài câu, hỏi thăm thông tin ... Vậy thôi.
Lên facebook xong không biết bạn bè từ đâu cứ chui lên nhiều dã man.
Các trò: Up ảnh ở đó cũng tiện đấy. Viết note được. Review sách phim nhạc, post link hình ảnh video tag bạn bè... tất tần tật. Liên kết nhóm cùng sở thích. Chưa kể các trò thành fan nọ kia, ném đồ qua lại, hôn hít ... em thấy hình như còn hơi bị nhiều trò quá nhìn nhức cả mắt.
Chị cũng thấy thế, nó cứ tủn mủn linh tinh làm sao ý. Làm mình không tập trung nhìn vào cái gì được cả. Friend của mình đi comment ở chỗ nhà đứa khác mà nó cũng báo cho mình biết, xong rồi đứa khác cmm ở chỗ friend của mình nó cũng báo cho mình biết... Rất chi là mất tập trung. Nhìn một lúc thấy nản quá, bỏ đi luôn