Langven.com Forum

Full Version: Tối Này Các Bác ăn Gì (phần 4)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
Mip
QUOTE(Míp @ Mar 24 2009, 03:33 PM)
Món súp rau (nước đuôi bò hầm hị hị) cũa mình có vẻ có tác dụng - ăn 4-5 bữa thấy bụng có vẻ đỡ "phình phình" rồi keke

*



Mình đã hết đuôi bò rồi huhuhu nên giờ thực sự là súp rau chay tịnh ạ.
Thôi cố vì cuối tuần vừa rồi ăn uống nhảm quá!!!!

QUOTE(Mèo béo @ Mar 24 2009, 10:27 PM)
huhu thèm bánh cuốn thanh trì
*



Mèo ơi, em được hứa món này ngày mai đấy!
Thế là ngày mai sẽ đi xem Đại chiến Xích Bích rồi về ăn bánh cuốn thanh trì hihihi.
Đời thỉnh thoảng cũng sướng thế đấy leuleu.gif leuleu.gif
Tit
Tớ hôm thứ 7 còn được ăn bánh trôi bánh chay nhé, đúng ngày bánh trôi bánh chay 3/3 ở nhà mình đấy wub.gif

Chủ nhật thì vừa được ăn bánh táo do bạn làm và mang đến, còn nóng nguyên, trời ơi ngoong ơi là ngoong, thơm ơi là thơm wacko1.gif

Công nhận mình số may, lười làm kinh dị cơ mà mấy đứa bạn gái thân thì đứa nào cũng vừa khéo tay vừa chăm bếp núc híhí
biendep
QUOTE(Tit @ Mar 30 2009, 04:39 PM)
Công nhận mình số may, lười làm kinh dị cơ mà mấy đứa bạn gái thân thì đứa nào cũng vừa khéo tay vừa chăm bếp núc híhí
*


Tớ cũng có 1 đứa bạn thế đấy mà nó ở xa quá đi, lâu lâu mới được ăn, còn có 1 đứa ở Paris cũng y như thế lại còn thất nghiệp chán quá nên cứ cuối tuần là nó kêu qua làm cái gì ăn, đời có bạn như thế sung sướng lắm hé hé, trong tuần thì nó làm đồ ăn xong buổi trưa mà có đi ăn thì nó mang cho đem về nhà, lâu lâu làm xôi mặn lạp xưởng, chè trôi nước, ... theo yêu cầu là tớ đây, thích lắm, yêu ơi là yêu, chắc số mình có bạn tốt blushing.gif
Tit
QUOTE(biendep @ Mar 30 2009, 09:46 PM)
QUOTE(Tit @ Mar 30 2009, 04:39 PM)
Công nhận mình số may, lười làm kinh dị cơ mà mấy đứa bạn gái thân thì đứa nào cũng vừa khéo tay vừa chăm bếp núc híhí
*


Tớ cũng có 1 đứa bạn thế đấy mà nó ở xa quá đi, lâu lâu mới được ăn, còn có 1 đứa ở Paris cũng y như thế lại còn thất nghiệp chán quá nên cứ cuối tuần là nó kêu qua làm cái gì ăn, đời có bạn như thế sung sướng lắm hé hé, trong tuần thì nó làm đồ ăn xong buổi trưa mà có đi ăn thì nó mang cho đem về nhà, lâu lâu làm xôi mặn lạp xưởng, chè trôi nước, ... theo yêu cầu là tớ đây, thích lắm, yêu ơi là yêu, chắc số mình có bạn tốt blushing.gif
*



ha ha, giống y chang con bạn tớ laugh.gif Tớ tòan bảo nó là có số làm oshin laugh.gif Giờ chúng nó đi làm cả rồi, mà cuối tuần tớ cứ rên lên là cả tuần đi làm chán quá, chúng mày tụ tập đi, xong tớ chỉ việc nghĩ ra là nên ăn cái gì là nó nấu cái đó cho tớ vác xác đến ăn thôi hehe.gif
Thị Anh
http://i85.photobucket.com/albums/k55/nhanvat/IMG_7892.jpg

Nghệ nhân Tom chuyên nặn tò he. Dạo này, mỗi khi đi học về, nếu ko xem hoạt hình, thì Tom thường hay "úp mặt vào tường, thơ thẩn nặn... tượng. Chú cùa Tom sau một hồi quan sát, kết luận, thằng Tom nhà mình ko những có năng lực làm họa sĩ, nghệ sĩ múa "trống cơm", mà còn có tài nặn... tò he. Từ đó, Tom được chú phong cho làm nghệ nhân.

http://i85.photobucket.com/albums/k55/nhanvat/IMG_7893.jpg
Nghệ nhân Tom được bà nội dạy thêm cách nặn bánh trôi bánh chay nhân dịp tết Hàn thực, bánh trôi bánh chay 3.3.09.


http://i85.photobucket.com/albums/k55/nhanvat/IMG_7894.jpg

Nghệ nhân Tom phát hiện ra một điều là nặn cái này giống như nặn lật đật

http://i85.photobucket.com/albums/k55/nhanvat/IMG_7910.jpg

Đến tối, sau khi cúng các cụ xong, bánh trôi đã bị chảy mật, vì nghệ nhân nặn hơi bé.
Tit
Hai bà cháu nhìn yêu quá wub.gif Mấy cái ảnh này, lớn lên thằng Tom sẽ quý lắm đấy
Thị Anh
QUOTE(Nuna @ Mar 23 2009, 06:47 PM)
Bánh trôi Ngô Thời Nhiệm.



http://farm4.static.flickr.com/3434/3378235433_12682d1774.jpg
Cả nhà cho hỏi ngồi cái ghế con này, mặc váy lúc đứng ngang đầu gối, lúc ngồi đã cẩn thận chụm đầu gối lại thì có hở được cái gì nhạy cảm không confused1.gif ? Nống ngồi dưới lề đường chứ không ngồi bên bậc thềm như bà bầu này ạ. Ngồi được 1 tí thì 1 bác gái già già ra khều vai "Cháu ngồi khép chân lại chứ, ai lại ngồi thế?"  scared.gif  hehe.gif





1-Ngô thì Nhậm nhé.
2- Về sau nàng Nống còn diễ n lại cách ngồi như vầy, và rất tong tắng hỏi bạn Bách (con ông Thiệp), là Bách, tớ ngồi dư này có thấy gì ko?
Chắc là bạn Bách nhìn thấy 1 số thứ, nhưng chưa rõ nàng hỏi thứ gì, nên mới hỏi lại: "Nhưng là nhìn thấy cái gì mới được chứ?" hehe.gif

biendep
Chùm ảnh bà cháu anh Tom rất đáng yêu wub.gif
Mip
ờ bánh trôi bánh chay rồi nhỉ!!!
Mình quên tiệt mất!!!
Mình biết một anh tàu không biết ngày này mới lạ chứ scared.gif scared.gif
Mà Tàu thật ý, lại còn giỏi giang văn hóa đầy người nữa chứ...
Mèo béo
Ui Tom nhìn lớn quá, trông ra dáng lắm rồi...nhìn hình 2 bà cháu tự nhiên nhớ nhà quá mức, nhớ những lúc êm đềm thế quá cry1.gif Nhớ mẹ cry1.gif

Míp, mua thịt gà về nấu soup, nấu đuôi bò béo lắm, ăn ngấy, chị bây giờ toàn mua cái đùi trên gà, bỏ da bỏ xương đi,bên này bán loại đó luôn, thái nhỏ ra xào qua với hành tím rồi cho nước xương gà vào, nấu soup rau, Nước xương gà thì chịu khó cuối tuần làm 1 nồi to rồi để nấu cả tuần, nhớ hớt bọt nhé, thì để được lâu hơn
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.