Ừa, linh cảm giỏi nhỉ, hihih. Chị Hương bợt (mất hết) màu ( dịch tạm decolorat) chị nhìn thấy ở ngoài nhiều lần mà ko thể nhớ mặt, hôm nọ lên IME của V6 bảo quen quá, cái mụ ẩm ẩm lờ nhờ kia mãi nghe MC nói mới à lên, nhưng vẫn ko nhớ mặt. Vi-Út thì công nhận cũng có cái gì đấy rất cá rô được, khô khô lèo khèo của chị Bợt Màu nhá, nhưng mà có class, có tinh thần gái hơn nhiều.
Chị cũng nhìn qua ảnh nhỏ bộ của em Hà rồi, rất thán phục ai dám mặc và mặc được màu xanh đó. Hơi lệch một chút kiểu đậm hơn, nhạt hơn chút là kinh hoàng luôn. Ẻm để cái đầu Thượng Hải năm 40 hay nhỉ, mặt bẹt bẹt gẫy gẫy nhưng mà rất sang nhá! Tuyển đi đóng phim