QUOTE(Mitdac @ Sep 29 2008, 09:20 PM)
Bơi ở chỗ em cũng khá đắt, khoảng 6eu/h và 9eu/cả ngày, chưa kể là các dịch vụ kèm theo nữa. Và có 1 điều quan trọng không kém : Em không biết bơi
. Chả lẽ vào đấy lại thùm thùm bên hồ với trẻ con thì kì quá nhỉ
. Bác Tha quả là danh bất hư truyền, nhưng theo các cụ bảo món ấy cũng hại sức khỏe lắm ạ
Rút từ kinh nghiệm bản thân: nên đi học bơi đàng hoàng! Mình cũng ngại thế mãi, sống mấy năm gần bể bơi không đi lần nào. Bây giờ quyết tâm cao độ, phải hi sinh cả giờ nghỉ trưa vàng ngọc, bắt metro đi học bơi
Thấy biết bơi thích ra phết (mình vẫn đang ở mức nghi ngóp ngắc ngoải thôi hí hí nhưng mà cũng thích)