Bệnh mua đồ hạ giá và tham đồ rẻ ko phải là bệnh của những đứa ít tiền như chúng ta đâu nàng ah Bệnh của gái nói chung đấy. Có bà tớ biết, có tiền triệu rồi mà cắt tóc cũng nhất quyết chờ tới khi sang TQ hoặc về VN mới cắt... cho nó rẻ
Mip
Sep 24 2009, 03:28 PM
QUOTE(Tit @ Sep 24 2009, 09:19 AM)
Bệnh mua đồ hạ giá và tham đồ rẻ ko phải là bệnh của những đứa ít tiền như chúng ta đâu nàng ah Bệnh của gái nói chung đấy. Có bà tớ biết, có tiền triệu rồi mà cắt tóc cũng nhất quyết chờ tới khi sang TQ hoặc về VN mới cắt... cho nó rẻ
Hí hí, trộm vía, chắc tớ không đến nỗi thế nhưng đến lúc có tiền chắc sẽ đổi lên mua đồ hạ giá của marque xịn hơn hé hé.
em Ex
Sep 24 2009, 03:37 PM
Công nhận nhìn new collection xong mấy tuần sau thấy nó sale xuống cứ như bị tát ấy nhỉ Nhưng boots giá đấy cũng được rồi Míp. Nếu vừa ý thì mua đi. Khi mua đồ hạ giá kiểu gì em cũng phải compromise một cái gì đó ví dụ màu sắc, một vài detail... Và cũng vì một vài chỗ gợn gợn không vừa ý này mà mỗi lần lôi ra lại thấy hơi bực bực, lại cất đi, túm lại là mua cho cố rồi cũng không dùng, rẻ được vài đồng nhưng lại thành ra phí. Giờ thì nhịn hẳn, nhẹ cả người.
Tit
Sep 24 2009, 03:41 PM
Thì đó. Kiểu gì cũng vẫn chọn đồ hạ giá thôi
Mip
Sep 24 2009, 03:44 PM
Giờ đang hết tiền ở mức độ trầm trọng, không thể mua bất cứ cái gì giá thường được.....
Mip
Sep 25 2009, 08:22 PM
Số mạt! Tìm được hai đôi bốt ưng ý, giảm giá 40%, cả hai đôi+tiền gửi = 110€ Suy nghĩ một hồi, bỏ đôi đẹp hơn, xịn hơn và đắt hơn ra, lấy một đôi rẻ= 35€ Nghĩ ngợi tiếp, thôi không mua nữa!!!! Sao mà thảm thế hả trời ơi
em Ex
Sep 25 2009, 10:16 PM
Trời ơi sao rẻ vậy ặc ặc
Mip
Sep 26 2009, 04:26 AM
Ca cẩm nốt cơn hết tiền là hôm trước nhìn thấy con túi đẹp dã man, sắp chết ngất ngư đến nơi (lại con viễn cảnh sắp bị con bạn trấn đồ nữa chứ!!!) giá đâu trăm mấy giảm xuống 45€, thế là cũng nhắm mắt không mua huhuhuu. Sao đời mình đến lúc thảm thế này? Và các bạn ạ, những tháng sắp tới của tớ còn thảm hơn thế này cơ!!!! Thôi tôi đi chết đây
nicochiphai
Sep 26 2009, 04:34 AM
em cũng muốn làm con bạn của chị Míp wá đi mất
hay chị Míp gom quần áo cũ lại đi bán đồ siđa để kiếm gạo mua đồ mới nhỉ