QUOTE(khoaitayran @ Oct 10 2008, 04:26 PM)
Làm được rùi, mà ko bít bót ảnh
Nói chung là hủ hóa gọn gàng nên vẫn đi phăm phăm và chân vẫn đá tung hoăng loằng ngoằng các kiểu, đêm ngủ vẫn làm gọng kìm quặp chặt thằng nhớn ngủ cạnh được, heheh...
ờ quên mất độc chiêu này của nàng, hihi, tư thế giống phết
@Vạn: giầy cao gót nếu đi quá thường xuyên và đi giầy đóng lỏng lẻo mới bị biến dạng chân. Nống đi mấy năm rồi, không suy suyển gì, thực ra đi từ lúc bé, từ 13t, lúc bắt đầu mặc áo dài là đã 7cm mà tương rồi, thậm chí lúc đi chân đất Nống cũng tự động nhón gót chân lên ít nhất 4-6cm
@sóc: nhất trí cao, đẹp trước, tiện lợi sau (trừ phi phải đảm bảo an toàn ví dụ như đi công trình Nống không đi giầy thế này được)
@ex: chắc em đi bộ nhiều quá nên không đi kiểu này được, chị 1 ngày giỏi lắm được 1 tiếng chạy long tong, toàn ngồi là chủ yếu, ngày nào đi nhiềi cũng ê ẩm chút ít