QUOTE
Cái tượng đá root chụp được ở cổng chùa nào thế. Ngoài Bắc hay ở miền Trung ??
Cái tượng đá đó là em chụp ở chùa Miễu, một ngôi chùa nhỏ nằm gần Ngã Tư Sở HN. Hai bên cổng chùa có 2 cái tượng như thế. Vào thời nay, nếu chùa nào mà có vị trụ trì năng động, ra sức PR cho chùa thì chùa ấy tự nhiên đông khách, bán được nhiều dịch vụ. Chùa Miễu tuy nhìn ra mặt đường Láng, song không có được một người lãnh đạo nhanh nhẹn như vậy, nên ít người biết tiếng. Cũng gần Ngã Tư Sở, có chùa Phúc Khánh, vốn dĩ chỉ là một ngôi chùa làng, thậm chí còn ở trong ngõ. Thời bao cấp, chùa Phúc Khánh chắc cũng xếp hạng gần với chùa Bà Đanh, nhưng kể từ khi đổi mới thì nhà chùa luôn nườm nượp người vào lễ. Hôm thứ bảy tuần trước là ngày mồng 1 âm lịch, em định cầm máy ảnh qua đó chơi, nhưng tới cửa chùa thì đành phải lắc đầu quay về vì biết trước không thể chen chân vào với các tín đồ.