Các bạn ở VN thì chắc không mấy khi phải băn khoăn tới khoản bánh mỳ, vì ko cần mua sẵn về nhà làm gì. Nhưng với các bạn đang bơ vơ ở nước ngoài, thì chắc hẳn sẽ quá quen với việc đi cửa hàng siêu thị,vác về cả bịch bánh mỳ.
Bánh mỳ mới mua thì ngon, chứ cứ để qua 1 ngày là ăn thấy ngán, để qua 2-3 ngày càng ko ăn được luôn. Vứt đi thì tiếc, vả lại có phải ngày nào cũng đi mua bánh mỳ được đâu. Tớ có mấy cách làm bánh mỳ cũ mà ăn vẫn ngoong, phổ biến để các bạn tham khảo.
1, Mua về, đem cho vào tủ đá. Cách này để được lâu ngày cực. Nhưng nói chung tớ cũng ít làm. Nhưng nếu ai đã chót mua nhiều, biết là ko thể ăn hết thì cứ đút vô đó.
2, Bánh mỳ để 2-3 ngày bị khô cứng rất chán, nên để dùng ăn ngày thì vô cùng khó nuốt. Có 2 cách làm nó ngon lại:
- Cách 1: đánh 1 quả trứng, pha thêm chút nước. Cắt bánh mỳ thành lát mỏng, nhúng vào trứng đã đánh, rồi cho ngay vào chảo mỡ nóng (đổ mỡ cực kỳ ít, gần như chỉ láng qua mặt chảo)
- Cách 2: phết bơ (tớ hay dùng bơ tỏi) lên 1 mặt của lát bánh mỳ. Đặt chảo chống dính lên bếp, tới khi nóng già thì vặn thật nhỏ lửa lại, rồi cho lát bánh mỳ vào (phần được phết bơ quay lên trên). Sau đó kiếm cái vung đậy chảo lại. một lúc sau thì bơ tan ra, ngấm xuống phần bánh. Mặt phía bên kia thì ròn tan

ăn giống y chang bánh của bọn Pizza Hut ý. Ngoong lém!
Tự dưng viết mấy cái này bởi vì phải phải mang 2 cái bánh mỳ cũ ra sửa lý theo 2 kiểu này