QUOTE(grass @ Mar 21 2008, 01:27 PM)
QUOTE(Tit @ Mar 19 2008, 09:46 PM)
Em Zim gọi đó là dưa góp cũng được, híhí, vưỡn thấy ngon cực. Nên tên nó chính xác là gì ko quan trọng

Em đồng ý, hai cái lọ đấy gọi là dưa góp dưa muối cải muối gì gì cũng được, nhưng nhất định không được gọi là kim chi.
Chị FR: em đã mua cả gói nguyên cây kim chi Hàn Quốc, để đề phòng em mua luôn gói gia vị để tự làm. Tuy nhiên vì gói kim chi kia ngon hơn em tưởng tượng (tương đương kim chi Hàn ăn ở SG) nên em hoãn kế hoạch tự làm dài hạn

Ex (tks bạn G cho mình mượn nick từ xưa mà vẫn chưa đổi pass

Hi hí, bạn G không ăn được kim chi và các loại cay lè như vậy nói chung, nên cái bạn mua nguyên cả cây kim chi đương nhiên không thể là bạn G. được.
Hôm trước đi ăn lẩu Hàn Quốc mình đã kiên quyết không cho các bạn cho kim chi vào nồi lẩu để làm cay nước lẩu của mình
