QUOTE(Phó Thường Nhân @ Aug 30 2007, 06:16 PM)
Baptist cũng là tên vị tiên tri xuất hiện trước Giê xu, và báo hiệu Giê Xu ra đời. Nếu tôi không nhầm thì việc này có liên quan tới thuyết lý rao giảng của họ (đọc phần Chitto viết ở trên thì có thể hiểu được phần nào). Nhưng liên quan thế nào, họ rao giảng cái gì thì tôi không biết(thực ra là không nằm trong những điều tôi muốn tìm hiểu).
Baptism là lễ tẩy rửa Tội tổ tông truyền. Vì ông Joan (anh họ Jesus) là người đầu tiên thực hiện lễ này ở Israel, nên cũng gọi là Joan Tẩy giả (Joan the Baptist).
Trong niềm tin Kitô giáo, Joan là anh họ Jesus, được Thiên thần cho biết mình cần phải là người "Đi trước" một "Đấng vĩ đại hơn" (tức là Đấng Cứu Thế - Messiah) trong công cuộc rao giảng đức tin Thiên Chúa.
Joan đã ra sông Jordan rao giảng sự sám hối ăn năn cho người dân Do Thái, và ông đặt ra nghi lễ Tẩy rửa bằng nước sông này. Nhiều người Israel khi đó nghĩ rằng Joan chính là đấng Cứu thế, nhưng ông nói rằng ông chỉ là "người dọn đường, kẻ báo trước sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế" mà thôi.
Sau đó Jesus đi đến bờ sông, đề nghị Joan làm lễ rửa cho mình. Joan nói rằng "Chính ngài phải rửa cho tôi mới đúng", nhưng Jesus bảo "Anh cứ làm lễ rửa cho tôi đi đã". Và khi Jesus chịu lễ rửa xong, thì các tầng trời mở ra, và có tiếng vọng từ Thiên Chúa: "Đây là con ta, con rất đẹp lòng ta". Một con chim bồ câu - mang Thánh linh Thần khí Thiên Chúa - bay xuống đậu vào vai Jesus.
Sau hàng trăm ngàn năm, đấy là lần đầu tiên Các tầng trời mở ra. Và con chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. (Bàn thờ chính Kitô tại Vatican có hình con bồ câu là vì thế)
Người theo Kitô giáo rất tôn kính, tôn thờ đoạn kinh này, như là bằng chứng thiêng liêng của phép rửa.
Sau đó Joan bị vua Herod của Do Thái bắt và giết. Có rất nhiều bức tranh về Joan the Baptist.
Theo nghiên cứu lịch sử, bỏ qua niềm tin tôn giáo, thì có thể Joan chính là một giáo chủ của một phái Do Thái giáo, đặt ra những nghi lễ, cách thức, niềm tin của riêng mình. Jesus ban đầu là một người theo Joan, nhưng từ đó tách ra thành những giáo lý của riêng mình lần nữa.
Vì giáo lý của Joan đề cao sự tự sám hối, thanh tẩy, không chịu dung hòa với các phái chính thống của người Phariseu đang nắm quyền Tư tế tại đền thờ Jerusalem, nên các tư tế kia đã vận động để tiêu diệt các môn đồ của Joan.
Và sau khi tiêu diệt Joan rồi, thì họ tiếp tục tiêu diệt Jesus (em họ Joan) và môn đồ của Jesus. Kết quả là Joan bị chặt đầu, còn Jesus bị đóng đinh lên Thập giá.