Langven.com Forum

Full Version: Những âm Thanh Kinh Hoàng
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: [1], 2, 3, [>], [>>]
Observer
Trong cuộc sống hàng ngày, có những âm thanh có thể khiến bạn ghê sợ, làm bạn tức giận hoặc thậm chí bạn có thể hóa điên nếu cứ phải chịu đựng nó.

Tớ cực dị ứng tiếng nhai chóp chép và sẽ không thể ăn nổi/hoặc tập trung làm được việc khác nếu phải nghe thấy âm thanh này furious.gif

Tiếng máy khoan răng ở phòng khám răng với tớ thật là ghê rợn, mỗi lần đi khám răng trong lúc đợi đến lượt tớ toàn phải ra ngoài đường đứng cry1.gif

Tiếng nôn ọe thì thật là kinh hoàng, nó sẽ làm cho tớ cũng nôn ọe luôn sad1.gif

Mitdac
Mấy cái đó thì tớ nghe cũng thấy ơn ơn, cũng giống như tiếng ai kéo cái thau nhôm xoèn xoẹt trên nền xi măng vậy. Nhưng mà tớ sợ nhất là tiếng mấy mụ đàn bà nào nói to, oang oang dị ứng kinh khủng. Nghe là chỉ muốn boxing.gif
biendep
Còn tớ nổi da gà khi nghe tiếng phấn nghiến ken két vào bảng (lúc mà phấn viết ko được trơn đó, chứ nếu viết trơn thì âm thanh nghe hay lắm)
TươngGiang
tương tự như chị Biển, em cực kỳ sợ tiếng dao xén xốp (vụ này thì nhà Khoai rành vì Khoai hay gọt xốp để chèn vào bình hoa), nghe là tự nhiên thấy ghê răng no.gif
Evil
Cái đèn bàn của tớ bật lên một lúc là cứ kêu iii, nghe không biết từ đâu ra. Lúc đầu tiên tớ rất sợ nhưng sau đó thì phát hiện ra. Hóa ra lúc đấy là lúc bóng đèn sắp hỏng. Tớ không biết, cứ để dùng, bây giờ thỉnh thoảng vẫn thấy vang vang trong đầu cái tiếng iii đấy
Fedora
Ngày xưa còn bé tớ hay trêu tức bố mẹ tớ bằng cách đang ngồi ăn cơm lấy cái thìa gõ vào bát kêu keng keng..., chưa quá ba tiếng thể nào cũng bị nghe vọng cổ một bài leuleu.gif

Sau này có một thằng bạn ở cùng khu tập thể rất sợ tiếng que tre hay nứa phát ra khi cắt vào miếng bọt biển, cứ nghe thấy tiếng kêu ken két này y như rằng cu cậu tay thì nổi da gà, mặt tái mét trông rất buồn cười laugh1.gif
TươngGiang
hú hú, nhớ ra một âm thanh kinh hoàng nữa là tiếng róc mía và tiếng nhai mía. Nói chung là ko bao giờ dám nhai mía.
Còn gần đây thì sợ nghe tiếng của máy ép trái cây. Huhu, thằng ku ở quán nó cứ cho trái cây vào là cái máy kêu nghe xóc óc ghê tai, mà lúc chưa kịp cho trái cây vào và để máy chạy thì nó kêu ù ù. Mỗi lúc có ai order nước ép là mình vội vàng chạy ra xa chỗ quầy bar, mà cái thằng này lạ, nó ép trái cây mà như làm DJ, âm thanh mỗi lúc một khác, và thường là càng ngày càng ghê rợn hơn sad1.gif
Bến
Tớ thì nghe bất cứ tiếng nghiến ken két nào là bị rùng mình và ê răng. Mấy ngày nay hàng xóm sửa nhà bay cát vào nhà tớ. Cứ mỗi lần di chuyển cái xe nôi cho em bé là nghiến vào cát xoèn xoẹt. Tội nghiệp Du Giang cứ nhìn thấy mặt mẹ nhăn lại là hốt hoảng. Giờ tớ không cho kéo nữa, bắt bê xe lên nhưng tụi nó cứ lười.
Tit
Tớ cũng sợ tiếng cắt miếng xốp ohmygod.gif Thêm nữa là cực kỳ sợ tiếng người ta róc mía, tiễn dóng mía thành từng khẩu, hoặc tiếng ai đó dùng dao vót cây nứa .... Nghe mấy tiếng đó là ghê răng, lạnh hết xương sống pirate.gif
Mèo béo
Sau 10 năm , tớ vẫn sợ tiếng tít, tít của máy thở nhà thương, nó giống như tiếng nháy đèn xi nhan xe máy hoặc ô tô...bây giờ nghe mấy tiếng đó vẫn thấy buồn sad1.gif
Pages: [1], 2, 3, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.