QUOTE(Hoang Yen @ May 15 2007, 04:32 AM)
Thế à. Đấy là chị họ mình bảo mình từ xưa đấy. Sao mỗi khi mình nấu cái gì ngon hoặc tỏ ra đảm đang dịu dàng là trai nhà mình có vẻ rất khoái chí nhỉ? Thế nên mình cứ tưởng...
Chứng tỏ mình chẳng có bí quyết gì, hi hi...
Chị Yến, chị đã bao giờ đặt câu hỏi với "trai nhà minh" là :
sự khoái trí mà anh có được do bữa ăn ngon, với sự khoái chí xem một trận bóng của Manchester United, cái nào mạnh hơn chưa ?
Em có thể trả lời thay cho "trai nhà chị" là : Manchester United thú vị hơn !
Câu trả lời này có thể làm người phụ nữ khó chịu và không hài lòng. Đơn giản, vì phụ nữ đòi hỏi người đàn ông phải ứng xử như là người phụ nữ.
Câu trả lời đó không hàm nghĩa : anh không tôn trọng và ko thích thú bữa ăn ngon mà em đã bỏ thời gian ra để làm hài lòng anh. Phụ nữ cần phải hiểu điều đó, bởi đó là tâm lý đàn ông.
Khi một câu trả lời như của em mà làm buồn lòng người phụ nữ, điều đó chứng tỏ người phụ nữ đó thiếu kĩ năng sống và chưa hiểu tâm lý đàn ông.
Kĩ năng sống đòi hỏi phải hiểu tâm lý người khác giới. Tuy nhiên, hiểu mới chỉ là điều kiện cần. Hiểu xong, phải biết chấp nhận sự khác biệt. Khi đã chấp nhận sự khác biệt, cần phải hành động phù hợp với sự khác biệt đó.
Khi người phụ nữ hay đàn ông không hiểu sự khác biệt, không chấp nhận sự khác biệt, không hành động phù hợp với sự khác biệt, đó là cội nguồn của sự không hiểu nhau và lệch pha. Bản chất vấn đề là thiếu kĩ năng sống, chứ sự thực không tệ như mình tưởng.
Hôm nay lèm bèm hơi nhiều