Langven.com Forum

Full Version: Bài nhặt trên blog
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Apomethe
Bạn đọc trẻ thì sao ạ, trẻ hay già thì cũng là bạn đọc thôi chứ hypocrite.gif Em thấy có hai tâm lý thường gặp khi đưa một tác phẩm văn học lên mạng: muốn thể hiện bản thân và muốn có người để chia sẻ tác phẩm và cảm xúc. Em nghĩ tác phẩm văn học mạng ở VN đã có cách đây lâu rồi, hồi trước trên các diễn đàn vẫn có nhiều người gửi truyện ngắn hay thơ của mình lên dưới các nick khác nhau mà không cần mọi người biết họ là ai. Đơn giản là họ chỉ cần có người đọc và chia sẻ. Đọc văn học trên mạng nhiều khi gặp những ý nghĩ sâu sắc mà cũng có những cái ngây ngô rất dễ thương mà khó tìm thấy ở trong sách. Văn học trên mạng đa dạng và phong phú hơn vì không phải xin các lọai giấy phép xuất bản, đỡ phải tốn tiền in sách,... Mà nhiều người cũng đâu có nhu cầu in sách, họ chỉ có nhu cầu viết và muốn người khác đọc những cái mình viết.
summoner131
Phim TH VN ta một dạo "mặt trái kinh tế thị trường", lo lắng cho các cô bé nhà quê bị các anh trai thành phố lừa về cưới làm vợ (!!???!!!), rồi thì báo chí ầm ỹ lên về tác hại của chat, rồi thì phét ra một dòng nhạc gọi là "nhạc lắc" để rồi kiên quyết đòi khai tử cái dòng nhạc vốn đã không tồn tại này vì nó làm thanh niên nghiện thuốc lắc (!!???!!!). Và bây h thì người ta có một cái gọi là văn học mạng để mà lo lắng . Hình như người VN hay thích suy nghĩ, lo lắng vào những vấn đề vô nghĩa lý ? Hay là quen phét lác để kiếm cơm (hoặc kiếm tí danh trên mạng) ?
hungthanblog
Bạn summoner131 nói cũng đúng lắm. Các loại hình phim ảnh, âm nhạc, văn chương ở Việt Nam vừa mới ra đời, chưa kịp thành hình, chưa kịp phát triển đã bị rầy la, bị lên án, chê này chê nọ. Những cái mới phải cho nó bộc lộ hết tinh hoa của nó đi chứ, số phận của nó thế nào sẽ bị thời gian và người đọc, người nghe, người nhìn đồng tình hoặc phản đối, đừng vội quả quyết khai tử nó.
Thực ra, văn chương mạng ở Việt Nam đã có đâu, đúng hơn là nó chưa có cái gọi là trào lưu sáng tác văn chương trên mạng ở Việt Nam, lấy đâu làm bằng? Ai kể cho tôi một số tác phẩm văn chương mạng nổi danh? sp_ike.gif
Thị Anh
Đọc được bài này, ko tên, trên blog của Z, chưa xin phép, nhưng xin được mạn phép, tại đọc nó xong, cứ thấy mắt mình chơm chớp... chắc tại "bụi đường làm cay lòng mắt..." laugh.gif




Entry for May 07, 2007


Muốn được nhìn thấy anh cười khi anh hạnh phúc
Muốn được nhìn thấy anh mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng khi mọi thứ quá khó khăn
Muốn được nhìn thấy anh khóc

Muốn được ở bên chăm sóc khi anh ốm đau
Muốn được cùng anh nói những câu chuyện bâng quơ hôm sớm
Muốn được nghe anh thở dài

Muốn thấy anh già đi, tóc sẽ bạc, da sẽ mồi
Muốn thấy anh khi tay run và đôi mắt mất dần thị lực
Muốn được hét to vào tai anh một ngày anh nghễnh ngãng

Muốn được cùng anh ngắm một bông hoa nở khẽ trong đêm len lén tỏa hương
Muốn được xoa đầu anh và thơm lên trán khi chúng ta bất ngờ nhớ mẹ
Muốn yêu anh như chúng ta là bạn, là người tình, là chồng là vợ, là người yêu, là những kẻ tri âm

Muốn chia sẻ với anh những giây phút cuối cùng của cuộc đời
Hãy thấy em đây này, nắm chặt tay anh, ngồi bên anh, mỉm cười nhìn anh
"Đừng bao giờ tin vào kiếp khác"

Anh sẽ không bao giờ phải sống
Cuộc đời không có em
Observer
TA đã sai Ob thái hành rồi
Thị Anh
QUOTE(Observer @ May 8 2007, 09:03 PM)
TA đã sai Ob thái hành rồi
*



Ko biết cái ngưỡng thái hành của Ob đến đâu, chứ Thị đây sợ nhất thái hành, nhất là hành tây thì phải, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng luôn. Sợ chết khiếp.

Mr. Smith
Bài em Z đọc hơi giống bài này của Beatles nhỉ nhưng tình cảm nữ tính hơn còn bài Beatles thì vui hơn:

When I'm 64.

When I get older losing my hair
many years from now
will you still be sending me a valentine
birthday greeting, bottle of wine
If I'd been out till quarter to three
would you lock the door
Will you still need me
Will you still feed me
When I'm sixty-four

You'll be older too
And if you say the word
I could stay with you

I could be handy mending a fuse
when your light have gone
You can knit a sweater by the fireside
Sunday mornings, go for a ride
Doing the garden, digging the weeds
Who could ask for more
Will you still need me
Will you still feed me
When I'm sixty-four

Every summer we can rent a cottage on the
Isle of Wight, if it's not too dear
We shall scrimp and save
Grandchildren on your knee
Vera, Chuck, and Dave

Send me a postcard, drop me a line
stating point of view
indicate precisely what you mean to say
yours sincerely wasting away
Give me your answer fill in a form
mine forever more
Will you still need me
Will you still feed me
When I'm sixty-four
Observer
QUOTE(Thị Anh @ May 9 2007, 12:02 AM)
QUOTE(Observer @ May 8 2007, 09:03 PM)
TA đã sai Ob thái hành rồi

Ko biết cái ngưỡng thái hành của Ob đến đâu, chứ Thị đây sợ nhất thái hành, nhất là hành tây thì phải, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng luôn. Sợ chết khiếp.

Chỉ có nước mắt, không có nước mũi ạ ohgirl.gif

QUOTE
Will you still need me
Will you still feed me
When I'm sixty-four

Ýe, I will
lantuvien_ttt
Thơ chị Z lúc nào cũng dịu dàng cả. Dạo này chị ấy ít làm thơ. Entry mới thấy chị Z lớn hơn rồi. Cứ nhớ lại một câu trong bài viết cũ của chị ấy : Người đàn bà trẻ con, đôi mắt trong hạt nhãn. Giờ còn như thế không chị Z iu?
Thị Anh
Cả nhà thư giãn bằng bài này nhé.

Đã xin phép khổ chủ, và đang lôi kéo vào đây chơi. laugh.gif



RECYCLE BIN
Sweet tears



Đang thiu thiu ngủ thì giật bắn mình bởi mấy tiếng " BUZZ ,BUZZ ..." trên YM . Lầu bầu chửi tục . Đã gần 1 giờ sáng rồi,đứa quái nào thê nhỉ ???
" Bác ơi,đang làm gì đấy ? "
Con nỡm,dở hơi à ?
" Bác đang ngồi viết bài ! "
Hix,xạo một chút ! Laughing
" Bác đang nằm với em nào đấy ? "
" Có ai đâu ,alone mà !"
"Thật không ? "
Thật hay không thì mắc mớ gì đến mày ? Evil or Very Mad
" Thật mà ! "
Mà thật vậy thật ! Very Happy
" Bác quay WC ra giường bác cho cháu xem với ! "
Này thì quay ! Có cần quay cả cảnh ông mặc pants không ?
" Hix, sao bác thức khuya thế ? "
Thế mày thì sao vẫn còn ngồi chồm hổm trên NET giờ này ?

" Bác ơi,cháu đến bác nhé ? "
Ơ,cái con này ấm đầu hả ? Hay nó trêu mình ? Mình đã mấy lần ve vãn nó mà nó có cho động tới người nó đâu ?
" Làm gì vậy ? "
" Thế bác không muốn cháu đến uống rượu cùng bác hả ? "
Máu trong người cứ dậm dật .Hơi thở tắc ngẹn ở đâu đó ngang giữa tim và cuống họng .
" Khuya rồi,không tiện ..."
Hix,thích bỏ mẹ mà vẫn làm bộ !
" Cháu buồn quá ! Cháu muốn uông thật say hôm nay ! "
" Thế cháu muốn uống gì ? "
" Cháu chỉ uống vodka STANDART thôi ! Bác biết tính cháu mà ! "
Standart ? Hình như trong ngăn đá còn nửa chai laọi 0,75 lít .Nhưng có đủ chuốc cho nó say không nhỉ ? Giờ mà phải chạy ra phố mua thì ngại lắm !Không khéo mấy thằng đầu trọc nó dần cho một trận thì nhục !

Thế mà vẫn phải đi đấy ! Làm biếng lấy xe nên chạy bộ ra mấy kiosk gần nhà . Không có tuyết nhưng mưa ướt sũng ,lấm lem cả ống quần . Nhục,từng này tuổi đầu rồi mà vẫn phải đi hầu một con ranh ! Embarassed
Cắp chai rượu về nhà khoảng 15 phút thì chuông cửa reo . Nó tới thật .
- Chào bác !
Cái ngực ngỗn nghện như muốn dứt tung cái áo lưới mỏng manh.Mùa đông mà vẫn mặc minijupe da màu đen,khoe cặp chân dài tới nách .
Xuýt xoa :
- Trời,ăn mặc phong phanh thế ? Cảm chết !
- Không sao đâu bác ,cháu chịu lạnh giỏi lắm !
Giúp nó cởi cái áo khoác móc lên giá vừa kịp để cảm nhận con bé này đã uống ở đâu rồi trước khi đến đây !

Nó xăng xái mở tủ lạnh :
- Eo ôi, toàn đồ Tây thôi ! Bác không ăn đồ Cộng hả bác ?
- Ừa ,ở một mình nấu nướng rách việc lắm ! Ăn đồ Tây cho nhanh !
Các món nhậu nhanh chóng được quẳng lên bàn : trứng cá đỏ ,thịt lợn hun khói , dưa chuột muối … Lôi chai Vodka từ trong ngăn đá ra , nó lắc lắc trong tay một cách sành sõi và thích thú :
- Ồ, lạnh thế này uống sướng lắm bác ạ !
Ríu rít rất tự nhiên :
- Bác ngồi xuống đi ,sao mà ngượng ngập như con dâu lần đầu về nhà chồng thế ? Cháu rót cho bác nhé ?
Đang ú ớ chưa kịp trả lời thì nó đã bắn máy khâu tiếp :
- Cháu biết bác chỉ uống Wishky thôi ! Nhưng hôm nay bác phải uống Vodka với cháu ! Còn khi nào một mình thì bác muốn uống gì cũng được !
Ơ,con bé này ghê nhỉ ? Lại dám khiêu khích cả ông mày đấy hả ? Rolling Eyes
- Uống Vodka không quen,lỡ bác say thì sao ?
- Bác say thì bác vẫn nằm ở nhà bác ! Cháu không sợ thì thôi chứ sao lại bác sợ ?
Hay đấy nhỉ ! Này thì cạn … Mà quả thật Standart uống vào thật ! Đầu tiên là vị ngọt đậm ở lưỡi sau đó một dòng sông lửa chu du từ cuống họng đến tận ruột gan …Rất dịu dàng ,êm đềm … Đầu cứ lâng lâng như trong cõi hư vô …Khuôn mặt đàn bà chập chờn , lúc gần ,lúc xa … Đôi mắt ,làn môi … sao mà khêu gợi,sao mà đĩ thõa ! Chỉ cần quờ tay một nhát là được … Embarassed
- Bác nhìn cháu gì mà ngấu nghiến thế ?
Mịa , con bé này chưa say mà mình đã loáng choáng rồi ! Đánh trống lãng :
- Vodka này mà uống với cá muối và hành tây sống thì mới đúng kiểu !
- Ngon thật nhưng hôi mồm lắm , không hôn nhau được ! Rolling Eyes
- Nhưng hôm nay có định hôn ai đâu mà sợ ?
- Bác thật sự tin vào điều đó chứ ?
Hix,xong rồi ! Hôm nay mày mà thoát được thì ông không phải là người !!!

Chai STANDART đã vơi hơn một nữa . Nó đứng dậy ,vươn vai vặn người răng rắc :
- Bác có bộ đồ thể thao nào không cho cháu mượn với . Mặc váy vướng víu quá !
- Không có ! Mặc tạm quần shorts và áo sơ mi đi !
Sau một hồi lục đục trong buồng tắm , nó bước ra cười bẽn lẽn :
- Quần bác rộng quá,cháu mặc mỗi áo là được rồi !
Một thân thể ngồn ngộn vướng víu trong chiếc áo thùng thình phủ gần đến đầu gối . Cái Jupe mất tiêu rồi . Hai núm nhọn hừng hực đong đưa chứng tỏ nó không mặc áo ngực . Ý nghĩ về tấm thân trần dưới làn áo mỏng kia làm máu giật giật hai bên thái dương như trống trận …

Ơ,bác uống đi chứ ? Sao hôm nay trông bác bẽn lẽn thế nào ấy nhỉ ? Nào,dịch ra cho cháu ngồi cạnh với ! Lạnh quá !
Hơi thở của nó gần lắm rồi ,ấm cả vành tai . Không còn cảm nhận được mùi alcone nữa , chỉ mùi đàn bà mê hoặc . Rụt rè quờ tay ôm eo nó kéo sát vào mình :
- Cháu tới đây không sợ thằng H. nó biết hả ?
- Bác đừng nhắc đến tên anh ấy nữa ! Cháu đến đây chơi với bác và chỉ biết bác mà thôi !
- Nhưng bác ngại lắm ! Dù sao H. nó cũng là đệ tử ruột của bác !
- Chúng cháu chia tay nhau rồi,đường ai nấy đi ! bác đừng nhắc đến tên anh ấy nữa, không thôi cháu đi về đây !
Rối rít xoa dịu :
- OK,OK !!! Sẽ không nhắc tới nữa !
Những câu hỏi cứ xâu xé trong cái đầu đã biêng biêng vì rượu và mụ mẫm bởi sự ham muốn : To be ? Not to be ? Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Lỡ nó chửi cho thì sao ??? Rolling Eyes

- Vào phòng khách bật nhạc cho cháu đi bác ! Cháu muốn nhạc thật to ,thật bốc ấy !
Hình như khuôn mặt nó đã dài dại , chân tay đã loạng choạng . Lục tung đống CD , nó dè bĩu :
- Ối giời ơi , mấy anh gìà có khác, toàn nghe nhạc Pháp cũ mèm ! Cháu thích nhạc Rap cơ ! Bác có biết new version của bài I wanna love you của mấy thằng da đen gì đó không nhỉ ? Để cháu tìm cho bác nghe nhé !
Rất thành thạo ,nó ngồi gõ Laptop lóc cóc , vào Imeem ,search … Con này kinh dị , cái gì cũng biết . Laughing
Nó ngồi khoanh tròn chân trên sofa như lên đồng , người lắc lư ,miệng lẩm bẩm theo giai điệu nhạc :
I see you windin n grindin up on that pole,
I know u see me lookin' at you and you already know
I wanna fuck you ,fuck you, you already know
I wanna fuck you , fuck you, you already know …
Mịa,có phải nó đang đong mình không nhỉ ? Chân tay cứ dài ngoẵng ra,thừa thải chẳng biết phải cất vào đâu . Đi đi,lại lại trong phòng như để tìm cái gì đó mà không hiểu là định tìm gì ? Đã hơn 3 giờ sáng rồi,nó còn định ngồi thiền cho đến khi nào nữa đây ? Twisted Evil
- Bác ơi, bóp vai cho cháu với ! Mỏi quá !
Wow, có thế chứ !!! Hai bàn tay tham lam ngấu nghiến bờ vai.
- Đấy,đấy,xuống chút nữa ! Đúng rồi ,thế ,thế …
Tim đập loạn xạ theo tiếng rên ư ử và hơi thở ngắt quãng của nó .
- Cởi áo ra nhé,vướng lắm !
Chẳng đợi câu trả lời , luống cuống không kịp cởi hết các nút , túm ngược ngay gấu áo kéo phăng qua đầu . Nó cũng ngoan ngoãn giơ hai tay lên để thoát ra khỏi cái áo thùng thình . Khi cái áo đã lay lắt dưới sàn nhà , theo phản xạ nó co hai tay ôm ngang che bộ ngực trần . Trong ánh đèn màu hồng nhòe nhoẹt , tấm thân hình con gái trăng trắng mờ ảo với các đường cong khêu gợi được chia làm hai phần bởi một vạch đen mảnh mai của chiếc quần lót . Úp khuôn mặt vào gáy nó , nhay nhay mấy lọn tóc loăn xoăn để cảm nhận được mùi Kenzo quyện lẫn mùi đàn bà thoang thoảng . Quành tay ra trước , gạt hai tay nó ra thay thế tay mình vào đó . Nó không chống cự ,chỉ lấy hai tay đè lên thêm . Bốn bàn tay ôm ấp ,che chở bộ ngực tròn căng hừng hực sức sống ,hùng dũng như Kim tự tháp . Thì thào :
- Ấm nhỉ ? Embarassed
Nó cười khúc khích :
- Điêu lắm cơ ! Very Happy
Rồi rất đột ngột ,nó vùng người xoay ngoắt lại sau 180o . Chưa kịp định thần thì đôi môi nó gắn chặt . Vừa thở hổn hển,vừa hôn , hai chiếc lưỡi cuống quít tìm nhau trong đê mê . Ừ,môi đàn bà nào cũng mềm ,cũng ấm nhưng sao nụ hôn chẳng ai giống ai cả . Cứ như lần đầu mới biết và được hôn …
Chắc đã đến lúc rồi đây ! Nhưng khi tay vừa lần đến ngay hông chạm đến quần lót thì đột nhiên nó gạt tay ra, đứng bật thẳng dậy. Luống cuống nhặt áo quấn vội quanh ngực ,nó chạy đến tường bật công tác điện … Sad
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.