QUOTE(summoner131 @ Oct 23 2006, 09:29 PM)
Công nhận không được đẹp nhưng có quái gì đâu nhỉ ? khi sự việc bất ngờ xảy ra phản ứng của các em ca sĩ như vậy cũng có thể hiểu được nhất là khi ở dưới là cả ngàn khán giả vả không thiếu các security (và có khi ở nhà còn có mẹ già con trẻ cần tiền công đi hát nuôi ăn). Liệu mấy bác có biết được trong đầu em ca sĩ em ấy nghĩ cái gì không ?
Luân lý vừa thôi chứ
Thế nhỡ em nó chết miẹ nó trên sân khấu thì sao? Thế chắc ở nhà mẹ già với em nhỏ nó cũng thừa cơm đấy?
Mà thế quái nào là "Luân lý nó vừa thôi chứ"?
Đồng ý là sự việc xảy ra bất ngờ, chả có ai lường được cả. Nhưng việc 1 em ca sỹ chính ngoái hẳn lại rồi lại điềm nhiên hát tiếp trong khi có thể vẫy tay hay làm cái gì đó ra hiệu. Ờ, cứ cho là em nó bận hát đi. Thế còn đám đồng phục múa yểm trợ đằng sau thì sao, làm đếch gì chả biết. Đến lúc em nó vật vã quá rồi thì mới có 1 em chạy ra. Rồi cách giải quyết của đám đồ đen trên sân khấu cũng như là xúc đất đổ đi. Lôi xềnh xệch con nhà người ta ra khỏi cái chỗ đèn nháy ấy. May mà em nó không co giật hay sùi bọt mép chứ không thì ăn cám cả lũ. (các bác xem bản full chúng nó replay lại 2 nhát và kết luận rõ là do cái đèn xanh nó sáng mạnh quá nên em gái mới gục)
Làm gì thì làm, mạng người trên hết. Sao đám đằng sau ấy ko nhanh tay nhanh chân mà bế em nó vào, các em hát chính thì vẫn hát. Thế có vẻ còn chấp nhận được.
Trong đầu các em gái thiếu oxy và iot vì nó chạy xuống chân hết ấy thì làm quái có cái gì. Chúng nó choáng lúc đầu là chắc, còn choáng xong thì tất nhiên là đần mặt ra ko biết làm cái gì nữa. Chỉ còn biết vừa khua khoắng tay chân vừa làm 1 việc ít làm là NGHĨ. Mà nghĩ quái gì, sợ mất việc, sợ lộ là hát đớp cũng nên.
Sumo nói đoạn trên nghe còn được, nhưng câu chốt, xin lỗi, nhà em đ'o hiểu gì!