Mặt trời mọc trên Angkok Wat. Chầu trực từ 4.40am đến khoảng 6.00am mới chụp được cái này.
SyncMaster
Sep 2 2006, 11:48 AM
Chắc là còn nhiều tuyệt tác khác mà Sóc chưa resize xong
soctettoc
Sep 2 2006, 12:45 PM
Tranh tường khắc trên đá ở Angkok Wat, thường về cuộc sống của người Khmer xưa (toàn đánh nhau ) và quan niệm của người Khmer về thiên đường, địa ngục. Có đoạn nét khắc rất sắc, đẹp, có đoạn trông lờ mờ. Đoạn lờ mờ là đoạn tái tạo lại sau khi mảng tường thật đã bị trộm khoét mất để bán. Tớ đến hồi cuối 2004, nghe 1 chị kể nhiều mảng tường lúc ấy bị khoét mất, trước đó 3 năm vẫn còn nguyên, rất đẹp. Chứng tỏ tốc độ ăn trộm bảo vật rất cao
soctettoc
Sep 2 2006, 12:55 PM
Thiên đường là đây, địa ngục là đây
Tớ mê mấy bức tường này quá
soctettoc
Sep 2 2006, 01:03 PM
QUOTE(SyncMaster @ Sep 2 2006, 11:48 AM)
Chắc là còn nhiều tuyệt tác khác mà Sóc chưa resize xong
Tuyệt tác gì đâu mà bây giờ up mệt quá
Nhưng mà Angkok đẹp thiệt, nét khắc trên tường mềm mại vô cùng. Chiến tranh đánh nhau nè
soctettoc
Sep 2 2006, 01:13 PM
Bên trong âm u
Bên ngoài nắng
grass
Sep 4 2006, 11:46 AM
Đây là chụp từ tháp trung tâm sau khi leo qua rất nhiều bậc thang
Các hành lang của Angkor Wat
Một trong tỉ tỉ ngôi đền của Angkor, không còn nhớ tên
Ta Prohm, niềm tự hào của... Lara Croft
Bayon, tất nhiên, với những nụ cười vĩnh cửu
Thử nghiệm sepia
Mr. Smith
Sep 4 2006, 11:58 AM
Nhìn mấy ảnh trên thích quá, hichic. Cuối năm nay có bạn nào thích đi Cambodia không?
Mip
Sep 19 2006, 04:07 AM
QUOTE(Agent Smith @ Sep 4 2006, 05:58 AM)
Nhìn mấy ảnh trên thích quá, hichic. Cuối năm nay có bạn nào thích đi Cambodia không?
Cuối năm nay hình như có Vạn đi đấy!!! Thích thế! Cam pu chia là một điểm đến (tương đối) mơ ước của Míp đấy! Chẳng biết đến bao giờ mới đi được.
soctettoc
Sep 24 2006, 09:29 AM
Ảnh của Grass rất đẹp
Tiếp ảnh Angkok Thom với nụ cười bất tử của thần Bayon