QUOTE(Mèo béo @ Jul 24 2006, 03:20 PM)
Không hiểu sao mấy hôm nay tớ thèm được say sưa thế, chút men rượu thấy mình được là mình...tạm quên đi những cơm áo gạo tiền ...để lòng mình được vỗ về một chút.
Tớ uống không được nhiều, cũng không biết gì về rượu nhưng chỉ cần có một người bạn và thích nhất là uống rượu buổi đêm, ngả ngốn bên cửa sổ, từng ly rượu cùng nỗi lòng được vuốt ve...tớ thích uống rượu cùng một cô bạn gái thân, hai đứa ngấy ngây, kể cho nhau đủ thứ chuyện...
Có ai thèm say giống tớ không vậy??????
Càng ngày càng phát hiện thấy nhiều điểm giống nhau ..........giống từ đầu cho đến chỗ :"
tớ thích uống rượu cùng một cô bạn gái thân , hai đứa ngất ngây " , y như thế , không sai chữ nào , càng uống sẽ càng vui
Hồi còn ở VN , Mèo hay xuống nhà thằng bạn thân ở xóm dưới , bốn năm thằng tụ tập trên căn gác nhà sàn của nó , tớ vẫn còn nhớ mãi cái bản doanh ấy : mái lợp tôn , 3 mặt trống ghếch ra sông Sài gòn , quanh năm gió lộng mát rượi . Cả đám quây quần bên bàn nhậu thanh đạm , hồi đó còn là học sinh cả nên làm quái gì có tiền mua mồi ! Chỉ vài chai rượu thuốc , vài con khô mực , vài bao thuốc , xô nước đá , cây đàn , bộ bài , thế là đủ vui với nhau rồi . Sau vài tua , hơi men bốc lên mặt hừng hực , là coi như chính thức vào cuộc . Bắt đầu là cởi áo , sau đó sẽ đến quần ( tất nhiên phải chừa lại cái tối thiểu ) , thằng nào có trò gì cứ việc giở ra cho hết , thằng thì đàn , thằng thì hát , thằng thì kể chuyện tán gái , thằng thì bàn chuyện học hành v.v... Mạnh thằng nào thằng đó nói , nói mà không cần biết có người nghe hay không. Đặc biệt trong nhóm có thằng H. , thằng này bình thường vốn rất điềm đạm , học giỏi , mà lần nào cũng vậy ! Uống đến 1 mức nào đó thì nó sẽ ôm choàng lấy thằng ngồi bên cạnh , và bắt đầu ..............khóc ! " Tao khổ wá mày ơi ! ..." và cứ thế mà khóc như chết cha chết mẹ ........... Trong khi nó khóc , thì cả đám ngồi nhìn nó .....cười , vì biết chắc là sau khi tỉnh rượu nó sẽ chẳng còn nhớ gì . Cứ coi như 1 màn biểu diễn mua vui là được .
Trận say đáng nhớ nhất là hồi đang luyện thi . Hôm ấy , cô bạn gái của Mèo rủ đi ăn tiệc sinh nhật của 1 cô bạn thân . Bữa tiệc hôm ấy được tổ chức tại gia , quan khách khoảng hơn 20 người , toàn là dân học sinh , chỉ có 5 anh ngồi cạnh Mèo thì đã đường bệ là sinh viên năm thứ 2 . Các anh ấy ôm theo về từ Đà lạt 5 can rượu nho , cái loại rượu quái ác ! Mới uống vào thì chỉ thấy ngòn ngọt thơm thơm rất dễ uống , lại thêm bị các anh ấy cố ý chuốc rượu ( bài học đầu đời ) , nên Mèo cứ mềm môi nốc , mà đâu biết rằng loại rượu này nó ngấm từ từ ..............Đến khi giật mình mở mắt , thì thấy mình đang nằm thẳng băng trên giường của 1 căn phòng lạ hoắc đèn tối mờ mờ , mọi người đã biến đi đâu hết , chỉ còn cô bạn gái ngồi bên mép giường nhìn mình vừa ái ngại , vừa trìu mến . Thấy mình đã thức dậy, nàng bèn nhẹ nhàng vừa vuốt ve ngực Mèo vừa nói : " Anh uống không quen thì đừng có uống nhiều ! bày đặt anh hùng rơm ! "
Lúc ấy Mèo muốn ngồi lên , nhưng không sao gượng dậy nổi , cái lưng như đã dán chặt xuống giường mất rồi ! Sau vài lần cố gắng nhưng thất bại , Mèo bèn quàng tay kéo luôn nàng xuống ..... Đó là lần đầu tiên trong đời Mèo ngủ qua đêm ở nhà 1 người bạn gái .
Sang Đài Loan , lăn lộn với đời nhiều , nên phải thù tạc giao tiếp là chuyện không tránh khỏi . Có thì giờ , sẽ trở lại kể tiếp .