Vừa vào VNexpress xong, vô tình lại dọc bài viết về lịch sử 60 năm bộ bikini, lấy làm lạ, mình trước đó không ngờ rằng có 3 cái mảnh tam giác dơn giản đó mà lại có 1 lịch sử thăng trầm cùng với bao sự kiện phức tạp dính đến nó như vậy, cứ tưởng đó là bộ áo tắm dễ nghĩ ra nhất chứ nhỉ, vì bất kỳ cô gái nào, chỉ cần trút bỏ bộ đồ bên ngoài ra là thành...bikini ngay ? Đến đây, mình lại nghĩ, tại sao các người đẹp VN lại ít người mặc bikini thế khi ra bãi biển hay hồ bơi? Cả trong cuộc thi hoa hậu hay hoa khôi ở VN cũng không mặc, nếu như bikini hấp dẫn đến thế? Tại sao nhỉ???
Ngày xưa phụ nữ phương Tây đấu tranh để được...hở nhiều hơn lên, đến mức càng gần 100% càng tốt, ngày nay được rồi thì phụ nữ VN lại vẫn chưa chịu...hở thật sự , vô lý quá
Nhân tiện, tặng các bác mấy bộ bikini nàm trong bộ sưu tập hè 2006 nhé