QUOTE(Hoang Yen @ Jul 3 2006, 11:34 PM)
Ôi, tớ kể chuyện này có thật 100% vì là chuyện của chính chồng tớ, phải kể ra để cho các chàng trai rút kinh nghiệm.
Chàng lúc ấy quãng 25, 26, nàng thì mới 18, trẻ trung xinh xắn. Thích nhau lắm rồi, thế là điều ấy cũng đến, điều ấy là cái hôn đầu tiên.
Sau sự kiện trọng đại, có lẽ chàng xúc động quá hay sao mà bỗng hỏi nàng:
"Em đã thế này với ai bao giờ chưa?" Nàng sửng sốt rồi quắc mắt: "Anh coi em là người thế nào mà nói thế?" Rồi giận dỗi bỏ đi.
Chàng có đến nhà nàng vài lần để thanh minh xin lỗi mà ko được. Vài tuần sau, chàng gặp nàng đi với một người bạn trai khác, chàng ko đến nhà nàng nữa.
Cuộc tình chấm dứt tại đó...
Các chàng trai nhớ nhé, đừng buột mồm những câu ko nên buột...
Chuyện của một thằng em quen.
Anh chàng tới nhà cô bạn cùng lớp lần đầu tiên, gặp một ông già đi ra liền nhanh nhảu :
- Cháu chào ông ạ, bạn H. có nhà không ạ ?
Sau khi vào nhà mới ngã ngửa ra rằng đó chính là thân phụ của nàng, sau đó hình như họ không đi tiếp nữa thì phải