Langven.com Forum

Full Version: Mời Bình Loạn
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Pages: [1], 2, [>], [>>]
Mìn Tình
Nhà cháu có mấy cái ảnh, nhờ các hảo thủ đâm chém hộ(cu mừn là tiếng Việt phiên âm từ comments của tiếng Anh nhà cháu quen mồm gọi là đâm) Nào bắt đầu: Đâm Đi! Bộ ảnh đầu tiên với tiêu đề: Thời bình

user posted image

Chờ...




user posted image

Cơ hội
Mìn Tình
user posted image

Dư âm
gà con lạc mẹ
Ối, cái ông kia đóng giả bộ đội đi hát rong. Cha này trước làm ở nhà máy cán thép, bị tai nạn. Được bồi thường và cho nghỉ hưu, nào ngờ do không làm được chuyện ấy. Con vợ nó lừa hết tiền bỏ đi. Thành ra ông già phải đi lang thang. Con vợ lấy thằng cha đi xe ôm đứng ở ngã ba Xi Măng. Nhà ông này ở chỗ Sở Dầu đúng không Tuấn Anh

Đợt trước tôi làm công trình ở đó cả tháng, ông già này rượu vào nói chuyện lâm ly phết
gà con lạc mẹ
Cái ảnh đầu tiên có bác cụt chân nằm với thằng nhỏ. Có phải bác này bị thương vì đạn pháo Trung Cộng hồi bác ấy ở Lạng Sơn. Vì bảo vệ biên giới và tình hữu nghị Việt Trung sau này mà chịu cảnh đau thương.
Mìn Tình
khà khà! Đúng vậy! Tay này đóng giả làm Lính đi hát rong, chuyện với tay này hay phết, hắn còn biết nhiều hơn cả mấy thằng MC nhà đám. Còn bố con chú bé đang ngủ thì em không rõ tung tích lắm, nghe đâu nhà họ ở xóm Lò Vôi bên kia sông Cấm, xóm ấy bết lắm, trước lão này mò phế liệu dưới sông bị chân vịt tàu nó chém nát chân đấy.
Minh Tí
QUOTE(Mìn Tình @ May 28 2006, 08:26 PM)
Chờ...

user posted image


Tớ ko phải là dân nghề nhưng thấy tấm ảnh này đẹp, ánh sáng tốt, bố cục chéo gây xóc, hai bàn chân khách qua đường mới nhìn tưởng là lỗi, nhưng nghĩ lại thấy rất hay và có ý nghĩa. Tớ thích đặt tên tấm ảnh này là "vô tình", vô tình đi ngang qua, vô tình không để ý, vô tình là không tình.
Mìn Tình
Bác Timo mến!

Bức này là bức Cơ Hội, ko muốn nó Vô tình vì còn ít chân quá. Chú nhỏ tranh thủ ngủ vì chợ vắng vẻ. Hi hi! Cơ Hội bác nhé.
langtubachkhoa
QUOTE(gà con lạc mẹ @ May 28 2006, 01:56 PM)
Ối, cái ông kia đóng giả bộ đội đi hát rong. Cha này trước làm ở nhà máy cán thép, bị tai nạn. Được bồi thường và cho nghỉ hưu, nào ngờ do không làm được chuyện ấy. Con vợ nó lừa hết tiền bỏ đi. Thành ra ông già phải đi lang thang. Con vợ lấy thằng cha đi xe ôm đứng ở ngã ba Xi Măng. Nhà ông này ở chỗ Sở Dầu đúng không Tuấn Anh

Đợt trước tôi làm công trình ở đó cả tháng, ông già này rượu vào nói chuyện lâm ly phết
*


Chán quá, không làm được chuyện ấy thì bỏ đi thôi, sao cô ấy lại còn lấy tiền nữa. Đàn bà độc nhỉ sad1.gif
min
Tớ thì dốt nát về các khoản nghệ thuật ảnh iếc bố cục ánh sáng này kia. Nhưng tớ thấy mấy bức ảnh trên rất ý nghĩa.

Hôm nọ đọc 1 bài trên báo. Đại loại ông nhà báo kể chuyện một người đàn bà khổ sở đi xe đạp và làm rơi cái bọc hoa quả, và chị ta loay hoay để quay lại lấy. Nhưng chẳng ai giúp người đàn bà tội nghiệp kia cả ( trong khi ai cũng trân trối nhìn) , rồi lần lượt vài chiếc xe chạy qua cán nát bọc hoa quả. Ánh mắt người đàn bà cùng cực, tuyệt vọng.

Đọc đến đó tự dưng thấy có gì đó nghẹn nghẹn. Tình người sao bây giờ bèo bọt thế. Hồi còn ở nhà mình rất hay đi tàu xe đường dài và có thể quan sát điều ấy rất rõ.
SyncMaster
QUOTE(Mìn Tình @ May 28 2006, 08:26 PM)
user posted image

Cơ hội




Tôi hiểu chữ cơ hội ở đây có lẽ là cơ hội đối với người chụp ảnh, vì đã chộp được thời điểm thích hợp để chụp, chứ còn đối với hai người kia thì phải đặt là phút bình yên hay cái gì đó tương tự, phản ánh được khoảng khắc họ thiếp đi, xa rời sự thực phũ phàng của cuộc sống.
Pages: [1], 2, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.