QUOTE(Phởn @ May 11 2006, 10:49 AM)
Nghe Freedom của bác Phá đúng là hưng fấn thật., cứ gọi là giạt đùng đùng là giật đùng đùng
Cái này em tặng bác Cuội nghe thử, không hiểu làng mình đã có ai pót lên chưa nhỉ
Bèo dạt mây trôiCái bèo dạt này có phải do 2 cu tí đã đoạt giải cuộc thi "Tuổi đời mênh mông" hát không nhỉ?
2 cu đó đoạt giải vì đã hát bài Đi học (hôm qua em đốt nhà, mẹ oánh em gần chết). Phởn cần phơm cái.
Nói thực, hát như GAY thế này làm sao hưng phấn được. Chỉ thích hợp với các cháu 15, 16 thôi!
(Các cháu này khi nói chuyện hay dùng từ kiểu "chít rùi", "roài", "lém", "pé".....)
Hì hì, nhưng Phởn lốt ở đâu đấy, cho tớ link cái, tớ lốt nhạc về karaoke lại! 
Tiếp tục phong cách "hưng phấn" của Phá!
Tristram - Diablo II OSTHừm, bài trên nghe ma quái thế nào ấy. Tiếp 2 bài sau tinh thần chiến đấu cao hơn. Máu hơn!
Slaughter - Tên nghe ghê nhỉ?
Vehicle - Xung phong, xung phong lên các đồng chí!
Phá có lòng thì úp cả 12 cô gái lên Làng đi. Cuội trước có DVD nhưng bị thất lạc rồi. Nghe cho nó hưng phấn, dạo này mình "lặng lẽ"

quá!