Langven.com Forum

Full Version: Ai Vui Vẻ, Sung Sướng, Hạnh Phúc Vào đây Chơi!
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
soctettoc
QUOTE(Mèo béo @ Apr 20 2006, 06:36 PM)
wacko1.gif Tớ có một tin vui là may quá tớ chưa có tin vui   wacko1.gif
*



laugh.gif laugh.gif laugh.gif Bạn Mèo ơi, thế mà tớ cứ tưởng dạo này ấy béo lên vì có tin vui cơ đấy. Chân thành mà nói, bạn cẩn thận kẻo lúc có tin vui thì tăng cân không phanh lại được - kinh nghiệm xương máu của nhiều người devil2.gif
soctettoc
QUOTE(yuyu @ Apr 20 2006, 07:04 PM)
Vui buồn chỉ có tính chất tương đối thôi. Bạn đã đọc " Tái Ông thất mã " chưa ? Ý nghĩa của nó là cái May, Rủi, Vui, Buồn chỉ có tính chất tương đối hoàn toàn có thể thay đổi cho nhau và mang 2 khuôn mặt đối lập.
Chớ thấy điều Vui mà đã vội Mừng, chớ thấy điều Buồn mà đã vội Lo. Chẳng hạn bạn bị nhỡ tầu ? Điều đó thật là không may, thật đáng buồn, nhưng sau đó, nếu bạn biết rằng chuyến tàu định mệnh đó bị khủng bố, thì Rủi lại hoá May, Buồn lại hoá Vui. Thậm chí có thể ăn mừng cho sự Nhỡ Tầu của mình được.
Tóm lại chả có gì phải Vui khi có chuyện Vui  cũng như chả có gì phải Buồn khi gặp chuyện Buồn.
Buồn, Vui ở tại lòng ta và Niềm Vui lớn nhất , hạnh Phúc nhất, chính là giữ cho tâm hồn thanh thản, ung dung trong bất cứ hoàn cảnh nào, nghịch cảnh, cũng như thuận cảnh, may cũng như rủi.
Các cụ có câu " Khóc như thiếu nữ Vu Qui, Cười như chàng khoá hỏng thi vê làng "  lại là một ý nghĩa khác cho thấy sự vui buồn và sự thể hiện niềm vui buồn ra bên ngoài, thật là đa dạng, nhiều khi mâu thuẫn nhau. Nói chung mọi người con gái khi lấy chồng đều vui mừng, họ khóc chẳng qua vì ....vui quá mà thôi ! read.gif  laugh1.gif
Còn chàng khoá hỏng thi thường cười, dĩ nhiên không phải chàng ta vui, trái lại buồn tê tái, nhưng bản chất của những anh đàn ông, nhất là những anh có tí chữ là tính sĩ diện. Anh ta phải cười khảy  để tỏ ra là mình không háo danh, đi thi để thể hiện sự hiểu biết của mình chứ không cần ...đỗ ! read.gif  laugh1.gif
*



Đồng ý với bác Yuyu về mặt lý trí. Nhưng lúc nào vui là em cứ hát líu lo, lúc nào buồn em lại khóc ti tỉ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Chitto
QUOTE(soctettoc @ Apr 21 2006, 12:48 PM)

Hị hị không phải vườn nhà em ạ. Lúc ấy em mua sách về trường và ngồi trong vườn trường đọc, nhân phải đợi để xong mấy thủ tục kết thúc khoá học.

Chợ tình Khâu Vai là ở chỗ nào ạ? Em mới biết về cái chợ tình ở Sapa thôi. Hay cũng là nó?
*



Chợ tình Sapa thì lỗi thời rồi. Giờ làm gì còn nữa. Chỉ toàn Tây thôi.

Chợ tình Khâu Vai ở Hà Giang, cách thị trấn Mèo Vạc 12km. Hồi đi đầu năm rồi có nhìn thấy khu ấy trên đỉnh núi.
Chợ 1 năm chỉ họp 1 lần vào sáng ngày 27 tháng 3 âm lịch. Tại đây trai gái gặp gỡ tìm hiểu. Những người ngày xưa yêu nhau mà không lấy được nhau, thì đây là dịp duy nhất để gặp nhau mà than thở, tâm sự, không ai cấm. Chợ Khâu Vai nổi tiếng vì thế. Và cũng vì thế trước kia chủ yếu bán rượu, đồ ăn thôi.

Giờ thì chợ kéo dài hơn 1 ngày, vì có đông khách. Và cũng đủ thứ khác được bán, như hàng lưu niệm, thổ cẩm.

Với người thích du lịch văn hóa dân tộc thiểu số, chợ Khâu Vai là đặc biệt nhất, vì 1 năm chỉ có 1 lần.

Sáng mai 5 giờ là đoàn ấy sẽ đi, để ngày CN lên đến Mèo Vạc
Chitto
Cứ tưởng tượng ngày kia, những người yêu nhau ở trên vùng núi cao ấy, có thể gặp được nhau, vui nhỉ ???

Tớ mà là họ, thì chắc từ giờ đã háo hức lắm rồi.

Với người thiểu số, đi chợ bao giờ cũng phải mặc váy áo đẹp nhất, nên trông rực rỡ lắm. Vòng bạc leng keng, các tấm gùi, tấm địu cũng phải thêu những hình đẹp nhất.

Chợ, thì đàn ông uống rượu sau khướt. Người vợ chiều đi tìm chồng, vác chồng vắt lên lưng ngựa, rồi dong ngựa về bản. Vui nhỉ ?

Cuộc sống của họ ít tính toán, lo lắng chứ ít lo toan, đấu tranh với đất với trời chứ không phải với nhau.

Thế có là vui không?
biendep
QUOTE(chitto @ Apr 21 2006, 10:34 PM)
Người vợ chiều đi tìm chồng, vác chồng vắt lên lưng ngựa, rồi dong ngựa về bản. Vui nhỉ ?

Thế có là vui không?
*



Tìm chồng vậy ko vui, tối về đánh đòn cho chồng chừa đi, năm sau khỏi đi tìm người yêu cũ flex.gif
Nhưng đi tìm người yêu cũ xong được chồng đi tìm vác về và o bế tận tình thì vui leuleu.gif



soctettoc
QUOTE(chitto @ Apr 21 2006, 10:30 PM)

Chợ tình Sapa thì lỗi thời rồi. Giờ làm gì còn nữa. Chỉ toàn Tây thôi.

Chợ tình Khâu Vai ở Hà Giang, cách thị trấn Mèo Vạc 12km. Hồi đi đầu năm rồi có nhìn thấy khu ấy trên đỉnh núi.
Chợ 1 năm chỉ họp 1 lần vào sáng ngày 27 tháng 3 âm lịch. Tại đây trai gái gặp gỡ tìm hiểu. Những người ngày xưa yêu nhau mà không lấy được nhau, thì đây là dịp duy nhất để gặp nhau mà than thở, tâm sự, không ai cấm. Chợ Khâu Vai nổi tiếng vì thế. Và cũng vì thế trước kia chủ yếu bán rượu, đồ ăn thôi.

Giờ thì chợ kéo dài hơn 1 ngày, vì có đông khách. Và cũng đủ thứ khác được bán, như hàng lưu niệm, thổ cẩm.

Với người thích du lịch văn hóa dân tộc thiểu số, chợ Khâu Vai là đặc biệt nhất, vì 1 năm chỉ có 1 lần.

Sáng mai 5 giờ là đoàn ấy sẽ đi, để ngày CN lên đến Mèo Vạc
*



Nếu chợ tình Khâu Vai thực sự là chợ tình theo truyền thống của người dân tộc thì em phải nhanh đi xem, năm nay không đi kịp thì năm sau, kẻo mấy năm nữa nó mất chất thì tha hồ mà tiếc.

Chính xác chợ tình diễn ra vào ngày bao nhiêu hàng năm ạ?
soctettoc
À, mà bác chitto đi chơi xong nhớ chụp mấy cái ảnh cho bà con xem với nhá!!
Dân làng Ven
Thấy sư chitto đang có niềm vui laugh1.gif dịu dàng với em sóc phết !
Chitto
QUOTE(soctettoc @ Apr 22 2006, 03:44 AM)
Nếu chợ tình Khâu Vai thực sự là chợ tình theo truyền thống của người dân tộc thì em phải nhanh đi xem, năm nay không đi kịp thì năm sau, kẻo mấy năm nữa nó mất chất thì tha hồ mà tiếc.

Chính xác chợ tình diễn ra vào ngày bao nhiêu hàng năm ạ?
*



Chợ họp chính phiên vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm, tức là sáng sớm ngày mai, chủ nhật 22 tháng 4 dương lịch thì bắt đầu.

Thực ra hiện nay thì cũng đã bớt chất rồi, nhất là khoảng 5 năm lại đây, khi các phương tiện thông tin đại chúng, phong trào du lịch mở cửa phát triển rầm rộ. Tuy vậy những người bạn đi du lịch vẫn bảo rằng chợ còn đẹp lắm.

Vốn Hà Giang là tỉnh miền núi, Đồng Văn là cao nguyên đá, Mèo Vạc ở trên đó, nên chất của người Mông nơi đây vẫn còn rất đậm sắc.

Con đường từ Hà Giang lên thẳng Mèo Vạc khá tốt, xe to chạy nhiều rồi. Đầu năm vừa đi qua đó, thị trấn Mèo Vạc yên bình phết.

Lần này tớ không đi Khâu Vai, vì có nhiều việc phải làm ở nhà. Đoàn đi đã từ 5 giờ sáng nay chạy rồi.

Các bác xem thử ảnh chợ Cán Cấu này lưng tựa vào núi, cũng đẹp đấy chứ

user posted image


yuyu
QUOTE(chitto @ Apr 22 2006, 01:17 PM)
QUOTE(soctettoc @ Apr 22 2006, 03:44 AM)
Nếu chợ tình Khâu Vai thực sự là chợ tình theo truyền thống của người dân tộc thì em phải nhanh đi xem, năm nay không đi kịp thì năm sau, kẻo mấy năm nữa nó mất chất thì tha hồ mà tiếc.

Chính xác chợ tình diễn ra vào ngày bao nhiêu hàng năm ạ?
*



Chợ họp chính phiên vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm, tức là sáng sớm ngày mai, chủ nhật 22 tháng 4 dương lịch thì bắt đầu.

Thực ra hiện nay thì cũng đã bớt chất rồi, nhất là khoảng 5 năm lại đây, khi các phương tiện thông tin đại chúng, phong trào du lịch mở cửa phát triển rầm rộ. Tuy vậy những người bạn đi du lịch vẫn bảo rằng chợ còn đẹp lắm.

Vốn Hà Giang là tỉnh miền núi, Đồng Văn là cao nguyên đá, Mèo Vạc ở trên đó, nên chất của người Mông nơi đây vẫn còn rất đậm sắc.

Con đường từ Hà Giang lên thẳng Mèo Vạc khá tốt, xe to chạy nhiều rồi. Đầu năm vừa đi qua đó, thị trấn Mèo Vạc yên bình phết.

Lần này tớ không đi Khâu Vai, vì có nhiều việc phải làm ở nhà. Đoàn đi đã từ 5 giờ sáng nay chạy rồi.

Các bác xem thử ảnh chợ Cán Cấu này lưng tựa vào núi, cũng đẹp đấy chứ

user posted image
*



Không phải là " cũng đẹp" mà là "rất đẹp ". Việt Nam phải nói là một đất nước đẹp tuyệt vời. Nếu các bạn có sang Bắc Phi, nhìn những cánh đồng khô cằn sỏi đá, những bãi sa mạc gió thổi hun hút, mênh mông đến tận chân trời chỉ toàn cát bụi, gai góc ....mới thấy thiên nhiên Việt Nam đẹp nhường nào....Nhưng mà thực sự là chúng ta không biết giữ gìn và không biết làm cho đất nước đẹp hơn, đáng sống hơn. Ngày xưa hồi cụ Văn Cao còn sống, một lần lên Lạng Sơn, cụ khóc vì Lạng Sơn không còn vẻ đẹp hoang sơ như xưa nữa, mà đã hiện đại hoá, lai căng, nhất là về y phục....Con gái thì còn đỡ, con trai thì chẳng còn thấy những bộ áo chàm nền nã của người Tày đâu nữa, thay vào đó là bộ " quân khu" xanh sĩ lâm và chiếc mũ cối....Riêng cái chợ tình này cũng là tổ chức lại, chứ ngày xưa nó họp ở chỗ khác, không phải là một nơi mới sửa sang vội vàng trông vẫn còn những vết đất đào bới mới tinh. Riêng về y phục người Dao, phải nói là rất đẹp - nguồn cảm hứng của không biết bao nhiêu nghệ sĩ...
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.