Langven.com Forum

Full Version: Đi Chơi Kể Chuyện
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Pages: [1], 2, 3, [>], [>>]
Minh Tí
Bà con đi đâu gặp chuyện là lạ, hay hay, muốn kể thì vào đây kể.

Dạo này số ecb làm sao ý, cứ đụng chạm với dân pê đê hoài. Hôm nọ thì vào nhầm quán Bar gay, anh barman thì cởi trần, trên quầy bar có hai anh ôm hôn nhau say đắm, hôm trước thì đi xem Brokeback, xung quanh, trên dưới toàn các cặp gay đưa nhau đi xem, hết phim còn ngồi lại bao lâu cho cảm xúc lắng xuống.

Hôm qua thì đi xem một vở kịch đại loại phê phán xã hội và media chỉ biết đến đồng tiền. Có 2 đôi gay, ghen tuông đủ cả. Tuy nhiên, choáng nhất là những cảnh diễn sống động. Mới đầu là một cô bé xinh vãi lúa cởi áo. Lúc cô bé diễn viên tụt áo, em thoáng nghĩ là chắc chắn phải có gì bên trong nữa. Nhưng không, trần như nhộng. Đúng là hết mình hy sinh cho nghệ thuật. Nhưng choáng nhất là lúc hai anh gay bảo nhau "mày liếm ..ít tao đi", xong lục đục tháo thắt lưng. Em há mồm, miệng lẩm bẩm "không, xin đấy, đừng". Hai anh không nghe, vẫn tụt quần xuống, mông trắng hếu. Xong liếm thật. Bà con đừng choáng quá, vì không phải là liếm 100% đâu mà một anh giúi mat vào ..ít anh kia ngoáy ngoáy, chứ thật thì anh kia lấy đâu tập trung mà diễn tiếp được. Sau cùng là cảnh 3 anh encules lan nhau (chổng mông trắng hếu cho người kia xài). Choáng. Còn một vài cảnh hôn nhau đồng tính nữa. Xem xong bà con vỗ tay rầm rầm.

Khuyến cáo chi bộ đi xem, tiêu đề "Shopping and Fucking", còn diễn đến 3 tuần nữa.
Mèo béo
sp_ike.gif Tớ có chuyện này ạ

Bình thường nhá mỗi lần xuất hoặc nhập cảnh tớ đều rất ghét bọn công an cửa khẩu vì chúng nó thật sự rất đáng ghét devil2.gif ( có lần tớ nhai kẹo cao su nó bảo tớ không được, tớ hỏi lại biển cấm đâu thế là nó cho tớ xuống xếp hàng lại từ đầu, tớ bảo được, hôm nay tôi có thời gian lala.gif ) Hôm kia tớ cũng mang bộ mặt sẵn sàng chiến đấu để làm thủ tục xuất cảnh thì khi đưa hộ chiếu cho anh công an soi thì anh ấy cứ nhìn tớ chằm chằm và cười tươi bảo là em có khai tăng tuổi lên không thế ( ý là tớ bảo tớ tre trẻ ý mừ rolleyes2.gif ) Tớ cười nói câu cám ơn đầy âu yếm, vào đến phòng chờ vừa huýt sáo vừa nhẩy tưng tưng thì bỗng nhiên nhìn vào cái gương to đùng ở cửa hàng miễn thuế , chợt phát hiện ra mình để tuột 1 cái cúc áo khá quan trọng shuriken.gif

Hí hí thành ra....

Thôi cũng may cái cúc áo cũng được việc chứ cái cúc quần thì anh ấy không nhìn thấy thì thế nào cũng chửi nhau rồi mọi người lại bảo tớ có thành kiến với cán bộ leuleu.gif
SyncMaster
QUOTE(Mèo béo @ Mar 25 2006, 04:29 PM)
Hôm kia tớ cũng mang  bộ mặt sẵn sàng chiến đấu để làm thủ tục xuất cảnh thì khi đưa hộ chiếu cho anh công an soi thì anh ấy cứ nhìn tớ chằm chằm và cười tươi bảo là em có khai tăng tuổi lên không thế ( ý là tớ bảo tớ tre trẻ ý mừ rolleyes2.gif ) Tớ cười nói câu cám ơn đầy âu yếm, vào đến phòng chờ  vừa huýt sáo vừa nhẩy tưng tưng thì bỗng nhiên nhìn vào cái gương to đùng ở cửa hàng miễn thuế , chợt phát hiện ra mình để tuột 1 cái cúc áo khá quan trọng shuriken.gif

Hí hí thành ra....



Lâu không có chuyện nào hay như thế này, câu chuyện này thực sự làm mình xúc động (đậy) wub.gif
Tit
laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Đọc bài của chị Mèo péo mà mặt mày đang nhăn nhó cũng phải cười hế hế thành tiếng laugh1.gif

Em chẳng bao giờ mất cảm tình với các anh các chú biên phòng (tức là mấy anh kiểm tra hộ chiếu ấy) chỉ mất cảm tình với mấy ông chuyên đứng cân lại đồ xách tay thôi devil2.gif Các chú biên phòng thì dù em nhập cảnh hay xuất cảnh, các chú các anh đều nói với giọng rất âu yếm, làm em cảm động kinh người. Kiểu như: " D vẫn về địa chỉ cũ phải không?" Thế là em chỉ mất công cười duyên rồi "dạ" 1 tiếng... Hoặc lúc xuất cảnh, thì 1 anh ngẩng lên nhìn mặt bằng 1 con mắt rất nghiệp vụ shuriken.gif , rồi tươi cười hỏi "Em đi bao lâu rồi?"... " Thế có định về nước sống nữa không?" ... Nói chung là cực kỳ thân mật và thắm thiết tình đồng bào dành cho những đứa con đất Việt đang tha hương wub.gif

Nhưng mà lần gần đây nhất em phát cáu với anh hải quan cân lại đồ xách tay boxing.gif Anh bảo:

- Quá cân. Xách tay chỉ có 7kg thôi. Vali của chị 8kg. Chị bỏ bớt ra.
- Em có cái gì trong đấy đâu mà bỏ ra? Trong cái vali này có 1 cái túi xách, trong túi xách là cái máy tính. Thế anh bảo em bỏ cái gì ra bây giờ?

Anh cán bộ nhà nước đòi em mở cái vali nhỏ kéo tay ra, xem em nói có thật ko. Đến khi anh thấy đúng như lời em nói thì anh bảo:

- Nhưng quy định là thế: 7kg/1 kiện xách tay. Vậy yêu cầu chị bỏ cái túi xách ra khỏi vali, và xách thành 2 kiện riêng biệt
- censored.gif censored.gif censored.gif Trẻ như anh mà máy móc như thế này thì Vn mình còn mệt anh ạ. Em sẵn sàng bỏ cái túi ra khỏi cái vali để làm đúng quy định. Nhưng em báo trước với anh là vào đến phòng chờ em lại cho túi vào vali đấy anh ạ

Híhí, ... hình như sau đó anh hải quan trẻ nhìn em bằng 1 con mắt chẳng thắm tình đồng bào tí nào nữa laugh.gif

Mr. Smith
Lần vừa rồi về tớ cũng ghét mấy cô chú hải quan thế, hoạnh hoẹ đủ điều. Nhưng mà tớ chưa bao giờ bị cân lại đồ xách tay cả. Nhưng gặp một cô bé công an nhập cảnh ở Sài Gòn cũng dễ chịu, tuy hơi bị chậm chạp làm mình phải chờ đợi lâu nhưng được cái biết tán giai, hết khen tên lại khen người. blushing.gif
Đùa chứ, nếu đợt đó ở Sài Gòn lâu thì có khi cũng thử xin số điện thoại cô ấy, trông cũng được. dry1.gif
Nuna
chuyện của mèo bèo hay nhỉ, mai mốt có qúa cân chắc dùng chiêu này được :P

lần về nhà năm ngoái lần đầu tiên hành lí bị kẹt lại Pháp nên về đến TSN phải ra làm thủ tục khai báo nhận hành lí chậm. Đến bàn hải quan để khai báo thì đúng ngay phiên trực của 1 anh hải quan đẹp trai nhất quả đất wub.gif . Anh í đưa cho tờ khai, chưa kịp máy môi hướng dẫn điền những cái gì thì Nống đã đièn xoành xoạch rồi. Thế là chàng khen lấy khen để, xong rồi bảo khi nào hành lí về đến TSN sẽ mang đến nhà cho.

Nống nhẹ gánh về nhà khoảng 8h sáng, ngủ khò chưa đã thì cô M gọi xuống có ng mang hành lí tới. Hoá ra chàng mang đến thật, gãi đàu gãi tai trình bày là mai anh ko phải làm ca sáng, mời em đi ăn sáng có được ko. Phải tội Nống cả năm ăn uống chả ra gì, mới về nghe mời ăn là gật lia lịa.

Sáng hôm sau chàng tới, xe spacy cáu cạnh, đi ăn bánh canh, ngon ơi là ngon , chẹp chẹp devil2.gif . Nói chuyện qua loa vì mải ăn quá Nống ko rảnh tiếp chuyện được laugh1.gif . Chàng chở về nhà rồi hện cuối tuần đi uống cafe, lại gật gù thêm vài cái (đang no, dụ cái gì cũng được, hehe).

Chiều hôm đấy có điện thoại của hải quan TSN, báo là vẫn chưa thấy hành lí của mình đâu. Hóa ra chàng vội mang dến cho mình quên cả ghi vào sổ chuyển phát hành lí w00t.gif .

Hic, đáng nhẽ là đong được chàng hải quan nhà giàu, đẹp trai, hoà hoa phong nhã đấy rồi, chỉ tại cái tội về nhà chỉ ham đi chơi với lũ bạn, nhậu nhẹt liên miên, chàng bị từ chối hẹn hò mấy lần nên ko mất công tình tang nữa. Hic, phí ghê cry1.gif
soctettoc
Tổng hợp chuyện của mọi người lại thấy có một điểm chung: các anh hải quan đẹp trai w00t.gif
mytomvn
Cái này mình thừa nhận với Sóc. wub.gif Nhưng đôi khi thấy hơi ngẫn ngờ vì hỏi những câu rất ngớ ngẩn sp_ike.gif
Mip
Híc, sao tớ chẳng nhớ đã gặp anh hải quan nào đẹp chai cả nhỉ?
Nghe mọi người kể, tớ lại nhớ ra chuyện hoi xưa tớ với chị gái xách ba lô đi Lào chơi (từ cái thời vẫn cần visa để sang thăm Phathet Laos ý). Hai chị em tiết kiệm tiền nên không xin visa từ ở nhà (xin visa ở cửa khẩu Vientian được giảm giá 50%), thế là các chú hải quan ở Nôi Bài ách lại vì sợ hai đứa sang Lào sẽ trốn ở lại luôn scared.gif w00t.gif Sau một hồi giải thích, hứa hẹn dài dòng va viet giay cam doan (sau khi tham quan nuoc ban se tro ve phuc vu to quoc wub.gif ) thì các chú cũng cho đi, nhưng vẫn vớt vát thêm câu "biết đâu được các cô, bên đấy đất rộng người thưa..." wacko1.gif
biendep
chồi ôi mình ko đồng ý là các anh HQ đẹp trai chút xíu nào hết, đa số lùn và ngầu như cá sấu shuriken.gif , lần nào về mình cũng "chào anh" trước vì ko chịu được kiểu đồng bào gặp nhau ko chào nhau được 1 câu laugh.gif, xong chịu khó nhìn tên các anh trên bảng tên rồi gọi tên thân mật đàng hoàng để các anh choáng váng làm lướt lướt cho nhanh mình còn chuồn sớm.
Về VN cứ quen cái miệng 'xin chào','xin lỗi','cám ơn' đến nỗi có cảm giác mình trở thành ...chảnh khi mọi người nhìn ngẩn ra scared.gif
Pages: [1], 2, 3, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.