QUOTE(root @ Feb 20 2006, 07:56 AM)
Ngày xưa công nghệ ấp kém nên trứng đẻ ra cỡ 1000, nhưng nở thành công thì chỉ được 100. Điều đó chứng tỏ sức khoẻ sinh sản chưa được chăm sóc tốt. Thêm vào đó, ngày ấy chưa có công tác kế hoạch hoá gia đình nên cuộc hôn nhân Âu Lạc bị đổ bể do không biết "chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con"
Ôi, người ta Người thì đẻ ra Người còn tổ tiên ta đẻ ra ...Trứng.
Có nghĩa là ...đẻ ra Quái ..úi không dám nói.
Vậy ra chúng ta là hậu dụê của quái , chả trách làm gì cũng quái.
Cứ có ông bảo lên rừng thì có ông sẽ đòi xuông biển.
Tư duy là cứ ...03 thằng không khiêng được 01 cái bàn , bớt ra một thằng thì sẽ khiêng được.