Mấy ông ngồi nhậu với nhau, xỉn xỉn thường hay thách đố:
" Đố tụi bay vụ li dị đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lại cực kỳ êm thắm là vụ nào? "Các chú ngớ người ra, chú thách đố mới nói đó là vụ Lạc Long Quân và Âu Cơ
Tương tự kiểu vậy có một loạt các câu đố kiểu thằng nào tai thính nhất Việt Nam? thằng nào điếc nhất Việt Nam,v....v và v....v
Còn ngày nay, lỗi không thuộc về mình, vợ bảo là không lo cho gia đình vợ cũng đã là một lý do để ly dị và tất nhiên là sẽ có mấy chú luật sư chầu trục sẵn thầy dùi kiếm tí $, nếu cướp được cái gì của mình là cướp, tiền bạc, nhà cửa nhưng kim cương,hạt xoàn nữ trang của các cô trị giá không kém thì lại không có thấy chia lại
, đã thế hàng tháng vẫn phải nộp tiền để các cô đi ăn tiệm và mua sắm làm đẹp.
Chán chẳng buồn kiếm tiền, đi chơi cho đã, đỡ phải trả nhiều
Ặc, nghe bác Net nói thê thảm quá? Tôi tưởng ở Mỹ khi láy nhau người ta phải ký hợp đồng đàng hoàng chứ, để còn giữ lại tài sản của mình kiếm ra? Không lẽ những ngưòi dó họ quên? Hay là ký hợp đồng trong tình thế...hạ phong?