Langven.com Forum

Full Version: Những Kỉ Niệm Học Trò
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Penelope
Hi, Biển đẹp ơi, có Oshin cũng ở SG nè! rose.gif rolleyes2.gif kisss.gif :crazying: Nghe Biển nhắc nhớ hồi ở nhà, sáng chủ nhật mình cũng nghe mấy chương trình đó đó, tuy không có đều đặn. Ah, chương trình "những ca khúc bất hủ" của Trí Quyền cũng hay nữa.

Hình như có lần nghe Biển nói nhà Biển ở gần hồ Con Rùa phải không? Từ hồ Con Rùa nhìn ra nhà thờ Đức Bà, khu đó đẹp ha. Ah, có quán cà phê Window và nhiều quán kem nữa. Hồi đó bọn mình hay phải học thể dục, đi bộ từ trường sang sân Phan Đình Phùng.


Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn, mưa rồi chợt nắng


Bây giờ đang là "mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh" nhỉ. rose.gif wub.gif
biendep
clap.gif clap.gif clap.gif trùi ui, Oshin học thể dục bên sân PDP hả ? mà lại còn đi bộ từ trường qua nữa, có khi nào tụi mình là "đồng trường" mà hông biết hông vậy ta ? clap.gif clap.gif clap.gif thông báo, tớ học Lê Quý Đôn nè, 12A4 read.gif , Oshin học trường nào vậy ta, hị hị, quanh khu vực PDP mà lại đị bộ để tập thể dục thì chỉ có LQD thôi taz.gif taz.gif taz.gif w00t.gif trumpet.gif , níu vậy chắc Oshin biết quán bán trái cây trước 5B Võ Văn Tần chứ, đối diện ngay sân PDP, là nơi lớp tớ hay đánh du kích trong giờ thể dục ra ăn hàng shuriken.gif

Đúng rồi nhà tớ ngay khu Hồ con Rùa, ngay trong cái hẻm to nhất trên đường Trần cao vân, đầu hẻm có bán mì ông Tàu ( nay đã chết, con gái bán vừa mắc hơn, vừa dở hơn spam.gif boxing.gif ) trong hẻm có cà phê Môi Tím sau này phải đổi thành Mưa Tím là vì các anh em trên phường 6 quận 3 xuống kiểm điểm thấy tên quán quá XYZ w00t.gif , bây giờ thì trong hẻm nhà tớ có : cafe Hương Tràm, Thảo Nguyên, Mưa Tím iswear.gif các bác làm ăn rất khấm khá và bành trướng read.gif , còn đầu hẻm nhà tớ có Miss SG thì phải, sau này bác ấy bành trướng đến 3 quán nữa quanh Hồ con Rùa, Window thì mới mở, phong cách khá hay phải không, trước đó tớ thấy có Huyền thọai cũng đắt khách lắm ---> tóm lại cái khu HCR nhà tớ đã được đổi tên là phố cà phê ròai scared.gif . Còn quán kem HCR thì chẳng biết bí quyết từ đâu mà kem ngon từ xưa xửa xừa xưa rồi, sau này đối diện đó mở quán Napoléon ăn không ngon bằng mà lại chém rất đẹp stress.gif , và còn mấy quán nữa dọc đường Phạm Ngọc Thạch từ Hồ con rùa đến NVH Thanh niên.

Riêng tớ chỉ thích vắt vẻo trên tầng cao nhất của Hồ con rùa với 1 cây kem chuối ( mua chỗ tiệm tạp hóa Thanh Hương gần nhà tớ, ngay đầu đường Trần cao vân ấy, tớ xin giới thiệu ngon 1 cách khủng hỏang và rẻ 1 cách hòanh tráng ohgirl.gif , chẹp chẹp ). Khi nào có dịp, Oshin về SG khỏang tháng 6,7, trời mát mẻ với những cơn mưa mù hạ rồi, leo lên Hồ con rùa vắt vẻo ngắm triệu triệu hoa dầu xoay đầy quảng trường, nhìn ra phía nhà thờ Đức Bà và bưu điện tp, thấy thành phố mình thật đáng yêu rose.gif wub.gif . Ở nhà tớ thích nhất là các dịp lễ hội, lức nào cũng làm rùm beng chỗ Lê Duẩn- NVH Thanh Niên, thế là tớ khỏi đi đâu xa, khỏi lo gởi xe cộ, cứ đến giờ là nhào ra vui chơi cùng bà con thôi taz.gif taz.gif . Nhưng mà mắc cười lắm, có hôm tớ đi học về quên béng hôm đấy bị chặn đường, mà lại ko mang cái CMND theo, cho nên cái anh cảnh sát đẹp trai cứ theo nguyên tắc cấm cho vào, nhìn nhà mình cách 10 bước chân mà ko vào được tức gì đâu, mà năn nỉ thiếu điều muốn ký đầu hắn cho bỏ ghét hắn cũng khư khư nguyên tắc không cho vào, cuối cùng tớ phải dt vào nhà nói ba tớ hùng hổ đem sổ hộ khẩu ra đón leuleu.gif stress.gif bangin.gif sp_ike.gif laugh1.gif

À, trong http://www.voh.com.vn có đủ hết đó Oshin, có cả những ca khúc bất hủ nữa rose.gif
Penelope
Hi, Biển ơi, đúng là tụi mình cùng trường rồi! clap.gif wub.gif rose.gif Vui quá hén! rolleyes2.gif :crazying: cheers.gif

Oshin học 12CHA, khóa 1994-1997, còn Biển học khóa nào vậy? Nếu cùng năm luôn thì vui nữa! Lớp 12A4 hồi đó mình biết bạn Thùy Dương xinh xinh cao cao (cùng tên nên đi thi gặp hoài), Dũng (học chung ở trung tâm cô Đức)...

Biển có học cô Tuyết Minh, thầy Thanh, thầy Phúc, thầy Ninh, cô Trúc Đào, cô Yến Dân...không? rose.gif Nghe Biển nói nhớ trường mình quá, nhớ con đường đi học và những kỉ niệm "thời hoa đỏ" nữa. Trường mình hồi đó có đồng phục riêng cho nữ sinh, áo trắng có nơ, váy dây màu xanh, chỉ mặc áo dài vào thứ hai nhỉ, nên nhìn bọn mình nhỏ xíu. Năm lớp 10 Oshin đi học đạp xe 7km, chắc cũng 20 phút, mà chạy nhanh lắm nha, vì tòan để gần tới giờ mới đi học. blushing.gif Đi về thì hay gặp và đi chung với Hồng Hoa lớp bên cạnh nữa.

Lớp mình hồi đó vui và thương nhau lắm, bây giờ vẫn còn liên lạc đó. Ngày chia tay cuối năm 12, cả lớp ở lại tới 6h chiều mới chịu về, bữa đó cả lớp khóc, con trai như Trúc, Quốc Huy... mà mắt cũng đỏ hoe. Mình kể chuyện này cho bạn mình (bạn thân hồi cấp 2, học trường khác) nghe bạn mình cười không tin đó.

Bữa nào rảnh lại ôn lại chuyện cũ ha. rose.gif
Mr. Smith
Nhớ ngày xưa, có lần vào Sài Gòn, tớ cũng ngồi uống cà phê ở một cái quán không nhớ tên ở tầng hai chỗ Hồ Con Rùa với hai cô người Huế, quen qua cái Câu lạc bộ Làm quen gì của FPT ngày xưa ấy. Đến giờ cũng phải gần 4 năm rồi, nhanh thật. Hai cô bé ấy giờ cũng chẳng biết ra sao, đến tên là gì giờ mình cũng chưa kịp nhớ ra nữa. confused1.gif
Thoát đi, thoát lại cũng đã thấy mình già mất rồi. Vừa mới hôm nào vẫn còn dùng được carte 12-25 để đi tàu, thế mà giờ cũng sắp thấy cái tuổi "tam thập nhi lập" rồi. "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt." Tự thấy mình rất đáng chán. Chẳng trẻ mà cũng chẳng già, chẳng vui mà cũng chẳng buồn, không thuộc về nơi đây mà cũng chẳng thuộc về nơi kia. Không say mê mà thực ra cũng không phải dửng dưng với hầu hết mọi thứ hiện tại. idea.gif Xem ra khéo chỉ có Gái hoặc Thiền (hay là Tiền nhỉ? iswear.gif ) mới cứu được mình thôi chứ sắp hết thuốc chữa thật rồi.
Cuối năm nay mình mà về VN chắc cố gắng làm một chuyến xuyên Việt và thăm lại Sài Gòn mới được.
biendep
QUOTE(Penelope @ Apr 22 2004, 12:32 PM)


Oshin học 12CHA, khóa 1994-1997, còn Biển học khóa nào vậy? Nếu cùng năm luôn thì vui nữa! Lớp 12A4 hồi đó mình biết bạn Thùy Dương xinh xinh cao cao (cùng tên nên đi thi gặp hoài), Dũng (học chung ở trung tâm cô Đức)...

Biển có học cô Tuyết Minh, thầy Thanh, thầy Phúc, thầy Ninh, cô Trúc Đào, cô Yến Dân...không?  rose.gif  Nghe Biển nói nhớ trường mình quá, nhớ con đường đi học và những kỉ niệm "thời hoa đỏ" nữa. Trường mình hồi đó có đồng phục riêng cho nữ sinh, áo trắng có nơ, váy dây màu xanh, chỉ mặc áo dài vào thứ hai nhỉ, nên nhìn bọn mình nhỏ xíu. Năm lớp 10 Oshin đi học đạp xe 7km, chắc cũng 20 phút, mà chạy nhanh lắm nha, vì tòan để gần tới giờ mới đi học.  blushing.gif  Đi về thì hay gặp và đi chung với Hồng Hoa lớp bên cạnh nữa.


clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif Tớ thông báo, tớ là dân 12A4 (1994-1997) chính hiệu con nai vàng lơ láo đây leuleu.gif , lớp CHA kế lớp CHAP ở tầng trệt đúng không ? Lớp CHA có lớp trưởng dễ thương lắm phải hông nè ( tớ nghe bọn con trai háo sắc lớp tớ đồn đại đó muh devil2.gif ) . Lớp CHAP thì tớ quen nhiều hơn lớp CHA, hình như lớp CHA có Minh Anh và Hồng Chuyên là bạn tớ đó, ko biết có nhớ lộn qua lớp CHAP không nữa ? còn lớp CHAP thì thôi khỏi nói, tòan bạn thân thiết từ cái đời nào đó chui vô đó không. Ah, tớ nhớ rồi, lớp CHA thì tớ có quen tay Lê Phương, hắn là bạn học chung hồi cấp II LQD, và hình như sau này tò te tí te vói cô bé nào đó xinh xắn lắm lớp Oshin đó, tên Kim thì phải. Hiện giờ theo nguồn tin mới đây cho biết, hai người này sắp làm đám cưới ròai rockon.gif

Lớp tớ có lớp trưởng chính là Nguyễn Thùy Dương, và Bí thư chi đòan Mai Hòang Dũng, thằng Dũng còm rất đào hoa, làm chết bao nhiêu em xinh tươi trong và ngòai lớp tuy cái thân nó còm nhom như cây sậy, và nhan sắc của nó không được mặn mòi cho lắm stretcher.gif lớp 11 nó là bạn thân với tớ, giờ nó đang bên Úc xa xôi rồi. Còn em Dương thì ôi thôi, cái má bầu bĩnh của em đã làm gần hết các anh em lớp tớ phải "ăn cám" devil2.gif. Tuy nhiên cái hồi em đi thi thanh lịch đợt trại 9/1/1997 Oshin ko biết còn nhớ không, cặp lớp tớ đạt giải nhất, lớp tớ hí ha hí hửng gào thét lọan xạ, xong em cũng hí hửng đi lên trước tòan trường và thay vì nói vài lời tâm huyết, em lại tương ngay ra cả cái bài thuyết trình về du lịch mà em đã đọc trong hôm đi thi (lớp tớ trong trại chọn đại học du lịch) làm cả trường chưng hửng, còn bọn tớ thì thôi lủi nhanh xuống hàng cuối taz.gif không thì bọn lớp A1 nó cứ cười toe hoe ( à, lớp tớ với A1 chuyên môn tranh nhau ly để uống nước, cái bình nước ngay trước phòng giám thị đó, lớp tớ tòan hì hục xếp hàng và mắng nhiếc bọn nó lọan xạ vì chỉ có 1 ly nước để uống, mà bình nước gần lớp bọn nó nhất, thế là bọn tớ nghi ngờ ngay khả năng bọn nó dấu ly ... xây nhà lầu :acacac: argue.gif laugh1.gif bangin.gif spam.gif laugh1.gif , mà chưa kể lớp tớ còn hay gặp bọn nó nhân dịp đá banh đá cầu lung tung beng nữa, xong lại còn thực hiện phi vụ "Mỹ nhân kế" làm điên đảo thủ môn Bắc của chúng nó để lớp nó đá thua nữa chứ taz.gif taz.gif, hết sức là nhặng xị và nhí nhố argue.gif serenade.gif taz.gif laugh1.gif )
Hồi trại 9/1 lớp tớ đóng kịch 3 giọng Nam Trung Bắc (có Dũng đóng vai giám đốc) lẽ ra được giải nhất rồi nhưng vì quá giờ quy định rhino.gif , Oshin không biết còn nhớ không heng, lúc đó cả trường cười nghiêng ngả, lớp tớ cũng có Oshin, là Hương hói con bạn thân thiết của tớ, nó nổi tiếng từ hồi lớp 10 là vì có khuôn mặt giống y chang cô bé diến viên đóng vai Oshin flex.gif .

Tớ học thầy Thanh, thầy hiền quá heng, và rất là chìu học trò, hồi đó lớp tớ có vài tiết tóan của thầy buổi chiều sau giờ thể dục, bơi lội mát mẻ xong các anh chị em kéo nhau vô lớp ăn xòai ( tụi nó mang cả nứơc mắm đường nữa mới kinh dị laugh1.gif stress.gif iswear.gif ) con gái bọn tớ ăn uống 1 cách lén lút và thú vị trong sự thèm thuồng của bọn con trai, đang vênh váo hết mặt lên thì thầy nói : chuột ! cả bọn sợ nháo nhào co giò co cẳng, thầy cười ha ha nói : chắc tại nó ngửi thấy mùi mắm nên qua đây chơi wacko1.gif rockon.gif , thế là dù đau lòng lém :acacac: , bọn tớ cũng phải chia bớt xòai cho bọn con trai và ... thầy liên hoan devil2.gif laugh1.gif taz.gif taz.gif taz.gif . Tớ nhớ thầy lắm, vì thấy dạy dễ hiểu, chấm điểm chính xác, và rất giản dị, thương học trò, có phải không Oshin ? rose.gif ( à, bật mí nè, thầy bói bài rất "linh" , hồi đó lớp tớ đến thăm thầy nhân dịp tết, thầy bói cho tớ 1 quẻ "linh lém blushing.gif )

Còn lại, thì tụi tớ học Lý "Nữ thần mặt trời" - cô Bích Trâm - stupid.gif , hihi, phải nói là thật nhiều chuyện vui trong giờ của cô, là người có tiếng là tàn sát nhất stress.gif , có lẽ vì giờ học của cô lúc nào cũng nghiêm, mà đối với bọn mình học trò thì ko thể nghiêm chỉnh được, cho nên mới có nhiều chuyện xảy ra... hị hị, hồi đó có lần cả lớp tớ bị cô bắt mỗi đứa phải chép phạt 1000 lần câu : "chúng em xin hứa sẽ không nói chuyện trong lớp nữa ạ ! " thiếu cái dấu chấm than thôi là cũng bị cô cho nguyên xấp giấy phạt vô sọt rác ngay và phải chép lại hết từ đầu bangin.gif , sau phi vụ này lớp tớ trôi nổi lềnh bềnh, hi hi hi read.gif , trong lớp nghiêm là thế, mà về nhà cô chơi thì cô chìu lắm, cô ở có 1 mình thôi, bọn lớp tớ hành quân qua nhà cô thăm, có bao nhiêu kạo bánh trong nhà cô lấy ra hết, ăn không hết cô bỏ vào bịch nilon nhỏ cho mỗi đứa mang về ăn típ wub.gif

Cô Việt Hương dạy sinh có dạy lớp Oshin hông ? cô đẹp ơi là đẹp, tóc cô dài ơi là dài. Còn hóa tớ học cô Huyền Chương, cũng là chủ nhiệm lớp tớ, còn chủ nhiệm lớp Oshin là cô Trúc Đào phải hông nè ? sau này chiện tình của cô với thầy Phúc bị " bại lộ" leuleu.gif do phi vụ đám cứơi, lớp Oshin có đi dự đám cưới cô hông ? Còn cô Yến Vân dạy văn bọn tớ lớp 11, cô đẹp mà giảng hay quá heng Oshin rose.gif

Tớ khóai đồng phục trường mình, dễ dàng chạy nhảy, lại không nóng bức, lại rất thỏai mái, thứ hai mặc áo dài là đủ rồi, cho bọn con trai nó lé mắt chơi, chứ ngày nào cũng áo dài riết tụi nó ko biết trân trọng cái đẹp và chờ đón giây phút sung sướng nữa leuleu.gif lala.gif

Nhắc tới chuyện để sát giờ mới đi học thì tớ cũng là chuyên gia, nhất là lớp 10 học buổi chiều thì tớ rất hay bận ... ngủ quên shuriken.gif , lại thêm cái tội ỷ lại nhà gần xịt ngay trường, tớ phóng xe đạp cái vèo 3' là tới trường rồi, hị hị, cho nên tụi nó vô học hay ngủ gật chứ tớ thì không, là vì đã ngủ xong xuôi ở nhà rồi còn gì w00t.gif

Trường mình đẹp nhỉ Oshin rose.gif clap.gif clap.gif xanh thật là xanh vậy đó, mái trường thì đầy rêu phong, 12A4 tớ ở ngay lớp đàu tiên trên lầu 1, ra chơi nhìn xuống sân trường đẹp ghê lắm. Tớ thích mùi lá khô bị đốt, và nhìn hoa phượng đỏ ối. Lớp tớ lại khác với lớp Oshin, hôm chia tay chẳng thấy khóc lóc gì cả, lại còn quậy tưng hơn các ngày khác, rồi lo đi chụp hình cho hết ngóc ngách trong trường, rồi ngồi trong lớp hát " Ngồi lại bên nhau", lúc đó mới có cảm giác chuẩn bị xa hẳn 1 thời áo trắng. Bây giờ lớp tớ vẫn họp lớp hàng năm, mỗi lần họp lại là cười bể bụng, vì kể lại những kỷ niệm thời ấy. Hình như "thời hoa đỏ" của lớp tớ tòan là nghịch ngợm chứ chẳng chịu có chút buồn phiền nữa, còn lãng mạn ngày nào chui vào 1 góc nào đó, rồi khi gặp tụi nó lại vỡ òa ra serenade.gif
biendep
QUOTE(Matrix @ Apr 22 2004, 12:43 PM)
Nhớ ngày xưa, có lần vào Sài Gòn, tớ cũng ngồi uống cà phê ở một cái quán không nhớ tên ở tầng hai chỗ Hồ Con Rùa với hai cô người Huế
Thoát đi, thoát lại cũng đã thấy mình già mất rồi.
Tự thấy mình rất đáng chán. Chẳng trẻ mà cũng chẳng già, chẳng vui mà cũng chẳng buồn, không thuộc về nơi đây mà cũng chẳng thuộc về nơi kia. Không say mê mà thực ra cũng không phải dửng dưng với hầu hết mọi thứ hiện tại.  idea.gif Xem ra khéo chỉ có Gái hoặc Thiền (hay là Tiền nhỉ?  iswear.gif ) mới cứu được mình thôi chứ sắp hết thuốc chữa thật rồi.
Cuối năm nay mình mà về VN chắc cố gắng làm một chuyến xuyên Việt và thăm lại Sài Gòn mới được.

đề nghị nhà Ma chích làm chuyến Sài Gòn leo vắt vẻo trên tầng cao ngất ngưỡng của Hồ con Rùa, ngắm 1 số gái đẹp đáng kể thì sẽ taz.gif taz.gif thấy đời đẹp như thế này này serenade.gif serenade.gif hypocrite.gif
biendep
Lục lại "gia tài" của tớ nhân dịp nhắc lại trường lớp cũ, tớ thấy có bài thơ tớ làm cho 12A4 của tớ, đọc lại thấy buồn cười và ngô nghê, nhưng dễ thương, và nhất là không ngăn nổi 1 nỗi nhớ trong tớ, ko biết chia xẻ cùng ai, thôi đem lên cho cả làng xem vậy tooth.gif . Hị hị chắc tớ sắp bị quẳng qua chỗ khác rồi vì chỗ này là thư viện chứ có phải chỗ ăn nói linh tinh đâu laugh1.gif taz.gif taz.gif Thôi đàng nào cũng trót tám ( buôn dưa hấu) ròai, pót luôn khỏi suy nghĩ shuriken.gif

12A4

Gởi lại cho lớp cũ của tôi
Gởi lại cho sân trường lá đổ
Gởi lại cho phượng già hoa đỏ
Cho dãy bàn bục giảng bụi mờ...

Nhớ làm sao những ngày dựng trại
đầy mồ hôi nắng gió đến mệt nhòai
mắng nhiếc nhau đủ câu đủ lọai
thế mà rồi ổ bánh mì chia hai.

Nhớ làm sao buổi chiều nào lên lớp
cũng mắm đường với xòai tượng "thơm lừng"
mình con gái ăn con trai chịu nhịn
len lén nhìn nuốt cái thèm vào trong.

Những ngày thi chúng mình học miệt mài
cũng không quên cứ trống giờ là "tám"
chúng nó đặt tổ mình là "tổ tám"
chúng mình cười bảo chúng nó "càm ràm"

Ôi nhớ ơi, nhớ gì mà nhớ quá
những gương mặt nhí nhố bạn bè tôi
quyển album gởi về miền ký ức
cái áo sờn những chữ ký nhạt nhòa

Năm tháng qua đi bỗng một ngày chựng lại
Ký ức trở về, nhớ quá, A4 ơi !!!

( gởi lớp cũ - 9/1999 )
DTC
Tru`i ui, tren đa^y dzui qua' ta.
Biennho oi, Chuyen đa^y ne`. Lau qua' moi nghe tin tu*'c la.i ...cun~ng ma^'y chu.c nam roi ha'...hihihi...
Nho*' ba.n be` cu~ de^~ so*. luon
biendep
QUOTE(DTC @ Apr 23 2004, 01:01 AM)
Tru`i ui, tren đa^y dzui qua' ta.
Biennho oi, Chuyen đa^y ne`.  Lau qua' moi nghe tin tu*'c la.i ...cun~ng ma^'y chu.c nam roi ha'...hihihi...
Nho*' ba.n be` cu~ de^~ so*. luon

clap.gif clap.gif clap.gif cheers.gif Hồng Chuyên hả ? trùi ! thiệt là 1 phi vụ vui vẻ, ai ngờ đâu tụi mình gặp ở đây chứ clap.gif clap.gif clap.gif cheers.gif .
Nunca
QUOTE(Penelope @ Apr 20 2004, 09:29 PM)
Hi, Biển đẹp ơi, có Oshin cũng ở SG nè! rose.gif  rolleyes2.gif  kisss.gif  :crazying:  Nghe Biển nhắc nhớ hồi ở nhà, sáng chủ nhật mình cũng nghe mấy chương trình đó đó, tuy không có đều đặn. Ah, chương trình "những ca khúc bất hủ" của Trí Quyền cũng hay nữa.


Em tuy ở HN nhưng thường xuyên download ct NCKBH của Trí Quyền về nghe. Đó là một trong rất ít những ct trên radio mà em thích.

Hồi trước TQ dùng một vài acc trong TTVN (cũ) còn mình thì là "cu Quang", hai đồng chí cứ say mê gửi cho nhau đọc những mẩu nho nhỏ về Beatles và trao đổi vài thông tin về các show nhạc Rock của sinh viên ngoài ấy với trong này. Lúc đấy thì chưa biết TQ dẫn chương trình như thế nào, mãi sau này FM HCM chuyển tải các ct phát thanh lên Web mình mới biết hóa ra TQ có phong cách dẫn ct rất gần với sự mường tượng của mình về cậu. Cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn sms hỏi thăm nhau vài câu rất "vớ vẩn" nhưng khiến cho những ngày của cuộc sống thêm vui vì vẫn có đây một người bạn nhạc rất xa mà rất gần ...

Sáng CN nào thức dậy hầu như cũng nghe đi nghe lại một ct phát vào Chủ nhật ngày 20/4/03 , đêm Demis Russos ...và thấy một cảm giác rất refresh vì yêu thích mấy bài hát ấy quá đỗi !

It’s five o’clock
and I walk through the empty streets
thoughts fill my head
but then still
No one speaks to me
My mind takes me back
to the years that have passed me by
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.