Langven.com Forum

Full Version: Các Bác đón Tết Xa Nhà Thế Nào?
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
ThụyVũ
Em mở topic này với nhiều lý do. Một trong số đó là em đang viết một phóng sự về những người đón Tết xa nhà. Tư liệu cũng hòm hòm rồi, nhưng mà em chưa thấy đã. Vì dân làng mình nhiều người có ý tưởng thú vị nên em nghĩ chắc mọi người đón Tết khi xa nhà cũng thú vị lắm.
Em mong các bác hưởng ứng trút nỗi niềm tâm sự, kinh nghiệm đón xuân vào đây, đặng giúp em ít tiền chơi Tết. hypocrite.gif
Mỗi post có chất lượng, em xin gửi tặng tác giả ít là 100 ven tệ, nhiều là 500 ven tệ, coi như là nhuận bút online.
Cảm ơn các bác!
Minh Tí
Tết ư, cái này chắc chỉ có những bác nào có gia đình con cái thì mới làm, chứ với anh Tết quá xa vời, chỉ còn dĩ vãng. Đã bao năm nay không được hưởng cái Tết ở nhà. Bên này Tết hay rơi vào giữa tuần, ai cũng bận đi làm cả, chả làm cái gì cả. Không có trang trí nhà cửa, gặp gỡ người thân, ăn uống tưng bừng. Nhiều người làm trước hoặc sau vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Cũng chỉ là bạn bè tập trung nhau lại, nhậu nhẹt như mọi lần nhậu nhẹt khác. Chán lắm.

Đôi khi lại chạy vào khu Tầu xem các bạn múa rồng múa phượng. Mua hai cái bánh chưng, một khoanh giò. Hết vị.

Tết ư, buồn lắm.
Sóng
Hơ hơ, tớ cũng vậy, quen đón tết một thân một mình rồi.
Mèo béo
30 Tết năm vừa rồi tớ cúng một mình mà vẫnhoành tráng,chắc nhờ vậy nên trời thương năm nay mới lấy được chồng leuleu.gif

3 loại giò đều tự làm đấy ạ

Bánh chưng cũng tự gói

user posted image
Minh Tí
Ác ôn, đang đoí đây. Đảm đang thế gì mà không lấy được chồng. Mà phải công nhận Béo giỏi, một mình mà làm từng này thứ.

Dã man, nem rán, canh măng, giò 3 loại, bánh chưng, xôi đỗ. Ác.
Mr. Smith
Bạn Mèo nấu nướng giỏi thế thì kiểu gì mà chả lấy được chồng rolleyes2.gif
Công nhận phục bạn. Nhưng mâm cỗ nhiều thứ thế kia mà chỉ có mỗi một cái bát với một đôi đũa, tiếc thế cry1.gif
Mà Mèo nấu bánh chưng như thế nào ấy?
Minh Tí
À mà có 2 cái ghế lận.

Anh giai nào được mời đến ăn Tết thế này gì không đổ cái đánh rầm. Qua cái bụng rồi thì gì cũng OK hết, nhẩy. Ở đây có bác nào Tết được mời đi ăn hoành tráng thế này không ?
Tit

Tít ăn tết dương lịch thì còn có vẻ khác ngày thường, chứ đến tết âm lịch (trừ những năm được về nhà ăn tết) thì luôn luôn rơi vào đúng lúc thi học kỳ pirate.gif Toàn gặm bánh mỳ + ngồi thiền cả ngày ---> khổ hơn cả ngày thường! Hic hic...

Hihihi, em Tít ứ tin chị Mèo tự làm từng đấy món laugh1.gif Đơn giản vì nó không khó làm, nhưng mà nó quá tốn công. Ví dụ nhé:

- Nem rán ---> đơn giản
- Xôi đỗ -----> đơn giản
- Canh măng ----> đơn giản
- Giò xào ----> đơn giản
- Bánh chưng ----> đơn giản

Nhưng ..... đến giò lụa và giò bò thì, hìhì....nó cũng không quá khó làm nhưng mà chị làm hết bao lâu? Giò lụa muốn làm ngon, người ta phải giã thịt bằng tay, cho tới khi nó cực kỳ nhuyễn ----> cực kỳ tốn công và thường là con trai mới dẻo dai mà đủ sức ngồi giã như vậy. Còn nếu làm giò mà say thịt bằng máy xè xè 1 lúc là xong thì đó lại không chính xác được gọi là giò tomato.gif
biendep
à mình thì nghĩ là mèo béo làm giò chả gì đấy cũng đáng tin á, là vì mình cũng cóc tin 1 đứa bạn nó bảo nó làm giò chả nhưng cuối cùng thấy nó làm cũng đơn giản không phức tạp cũng ko lâu la gì cho lắm. Nó có trình bày cách làm nhưng mình ko mấy để ý đến nên cũng ko biết trình bày lại cho các bạn thế nào, vấn đề là mình quan tâm đến việc nếm xem nó làm có ra hồn giò chả ko thôi. Cuối cùng mình nếm sơ sơ cũng hết khúc giò blushing.gif

Tết xa nhà có gì mà vui, cũng chẳng có gì để mà viết đâu, mình cũng bị phải viết 1 phóng sự như vậy cho báo SV bên này, chán ko muốn viết luôn, buồn như gì, đêm giao thừa nếu có làm gì cho quên đi thì làm chứ ko con gái như tụi mình thì lại sụt sịt thôi, con trai thì mình ko biết. Có làm mâm cơm, có cành đào cành mai thì cũng vui trong chốc lát rồi lại gặm nhấm lấy nỗi chạnh lòng thôi, có ở bên cạnh đông đủ bạn bè rồi lại nhớ nhà mãnh liệt (mà khốn khổ ngày thường bảo điện thoại về nhà cũng ngại tự nhiên tết nhất lại lăn đùng ra nhớ). Cho nên tết xa nhà là buồn, có nghe người ta nói đến chữ "chạnh lòng" mà đến ngày tết mới thấy thấm, còn ngày thường thấy u mê không hiểu chạnh lòng là làm sao.

ThụyVũ
Biết là Tết xa nhà thì buồn rồi, không buồn mới lạ. Vấn đề là làm thế nào để mình vui và để những người thân xa mình cảm thấy an tâm. Vì nếu mình buồn thì mọi người cũng buồn theo mà.
Em cứ mỗi dịp đi đâu xa là chỉ đến nơi rồi báo tin ngay về, còn trong cả thời gian ở đó tuyệt nhiên không dám gọi điện về. Mẹ em hay hỏi "Con à?" được câu đầu tiên thôi, rồi sau đó thì khóc lóc ầm ĩ, nghe mệt kinh.

Vào những ngày đó thì các bác liên lạc về nhà thế nào?

P/S: Em đã chuyển tiền cho các post có giá trị. Cảm ơn các anh/chị/bạn đã tham gia topic.
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.