rồi xong rồi, bên mình giờ đã 1h09', giao thừa đã qua.
Bọn Pháp này chán lắm chả bao giờ bắn pháo bông đêm giao thừa, thấy London,HOngkong,Sydney bắn pháo bông mà phát thèm à
Lúc giao thừa ở VN mình cũng có dt về nhà và 8 1 trận đã đời xong mình dạo 1 vòng lấy khí thế và mình thấy năm vừa qua mình cũng có làm được 1 số việc lặt vặt ặc ặc
12h mình cũng đếm ngược và cụng ly, bây giờ mình lại nghe cái yên tĩnh của đêm. Mình tự tưởng tượng ra là ôi thế là mình đã thức đến thời điểm giao mùa của trời và đất héhé
, như thế cho nó có phần linh thiêng, cũng khoảng vài năm mình ko có cảm giác thưởng thức đựợc sự giao thời của thời gian. Nhưng nhìn chung mình cũng đang hít thở hít thở không khí giao thừa 2006
Mình cũng nhận được tin 1 người em vừa mất sáng nay, tự nhiên mình cảm thấy cần phải quay lại nhìn và hạnh phúc khi mình đã không lãng phí 1 năm sống. Các bạn có thấy 1 đêm giao thừa yên lành sau tất cả mọi ồn ào không ? và có rất nhiều linh hồn vẫn chưa kịp ăn mừng đêm giao thừa năm nay...
Chúc các bạn 1 năm mới không bao giờ mất những ước mơ
dzôôô