QUOTE(ZzYaozZ @ Dec 15 2015, 01:34 PM)
Em hỏi cho dễ nói chuyện

. Cũng nghĩ bác lớn tuổi hơn em nhưng đâu nghĩ bác hơn em cả chục thế

.
Nhiều lần em cũng mơ giấc mơ lạ, em vốn sợ độ cao nhưng toàn gặp ác mộng về nó. Từ nhỏ lúc 5-6 tuổi là gặp ác mộng đầu tiên té từ trên dây điện xuống càng lớn em càng rơi từ độ cao cao hơn, hôm qua mới gặp ác mộng em xô người khác xuống chứ không phải em nữa

cả người em tê lại giống như chính em bị rơi vậy làm em nhớ lại giấc mơ lúc nhỏ

30 phút sau đó em không thể ngủ được và sau đó ngủ như chết, nói chung 2 giấc mơ hôm qua và lúc nhỏ là 2 giấc mơ đáng sợ nhất của em

Hồi bé tớ rất hay gặp ác mộng ma quỷ. Nhưng mà toàn là loại ma quỷ oái oăm, tức là chúng nó bắt mình không phải để ăn thịt mà là để đè ra cù

Tớ có máu buồn nên rất sợ bị như vậy. Và mỗi lần bị ma quỷ săn đuổi, tớ đều chạy đến một chỗ nào đó có độ cao và nhảy xuống. Sau khi dập mặt xuống đất thì giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi ác mộng. Về sau này lớn mới hết mơ mộng kiểu đó.
Còn có một lần ấn tượng nhất là mơ thấy một con chuột to bằng lọ Milo nhảy lên cắn vào cổ, giật mình bật ngay dậy, toát hết cả mồ hôi! Số là buổi tối hôm đó đi xe máy, suýt nữa chẹt phải một con chuột cống to đúng bằng ngần ấy. Nếu xe máy đè qua thì chắc là con chuột nát bét, nhưng mình sợ quá phanh lại kịp