Langven.com Forum

Full Version: Một Chuyến Hành Hương Thú Vị
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
yuyu
Xe chúng tôi bắt đầu khởi hành từ Paris vào buổi sáng. Lẽ ra tối hôm đó có thể đến Milano được rồi, nhưng chúng tôi muốn thăm một người bạn ở Grenoble, nên ngủ lại ở đấy tối đó. Thế lại hoá hay.
Vì sáng hôm sau, khi đi đến gần tunel Fréjus mới biết là đường hầm đang travaux nên đóng cửa. Thế là phải leo qua dãy núi Alpes, biên giới thiên nhiên giữa 2 nước Pháp - Ý.
Nói đúng hơn là "được" qua đèo. Thật là sai lầm nếu bạn "bị" chui qua tunel.
Kể ra với độ dài hơn 13km, tunel Fréjus cũng là một công trình ngoạn mục, hoành tráng, nên qua 1 lần cho biết, nhưng vượt đèo mới thật vô cùng thú vị

Đến cách biên giới chừng 30 km thì đường autoroute tách ra làm 2. Một đàng đi sang Geneve, Thụy Sĩ. Một đàng đi Turino, rồi Milano, Ý. Xa xa là dãy Alpes mây mù huyền bí....
yuyu
12h trưa đến chân Mont Cenis. Trời nắng trong, nhiệt độ bên ngoài 29°C. Tuyệt đẹp.
Đây là con đường vượt núi Alpes từ Pháp sang Ý.
yuyu
Nằm trên độ cao 2542 m so với mặt biển. Mont Cenis là một thắng cảnh của Pháp và Ý. Con đường ngoằn ngoèo xa xa kia, tương truyền ngày xưa là con đường mà Napoléon đại đế dẫn quân qua chinh phục nước Ý. Đi đường bộ không biết mất bao lâu. 40 km đường núi ngoằn ngoèo, có nhiều khúc "cua tay áo " gần như ngoặt 180°, một bên là vách núi dựng đứng, hay có đá lở, một bên là vực sâu hàng trăm m, rất nguy hiểm. Độ dốc có chỗ đến 10°. Đi ô tô nhanh cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Không hiểu đi bộ thì hết bao lâu, mà ngày xưa, đường đâu có tốt như bây giờ ?
Đây là con " chiến mã " hiện đại làm phương tiện trong chuyến thám hiểm nước Ý kỳ này.
yuyu
Đây là chiếc Honda Accord 2.0iES đang lên Mont Cenis. Xa xa là đỉnh Mont Blanc, "nóc nhà châu Âu" quanh năm tuyết phủ trắng xoá.
yuyu
Trên đỉnh Mont Cenis, phong cảnh thật là ngoạn mục....Có cảm tưởng như đang đi ven biển ? Không phải đâu. Đang bên cạnh một hồ nước ở độ cao 2500m so với mặt biển. Xa xa có thể nhìn thấy hàng xe nối đuôi nhau rồng rắn để xuống hồ tắm. Có rất nhiều du khách đến đây để cắm trại, nghỉ mát.
yuyu
Trên núi mà lại có một cái hồ như vậy thật là tuỵêt vời. Lúc này là 13h. Nhiệt độ 29°C. Gió nhẹ thật dễ chịu. Làm một giấc ngủ bên hồ, trên độ cao 2500m còn gì bằng !
yuyu
Mầu nước xanh ngọc bên đồi hoa vàng, mầu bổ túc tuyệt đẹp.
SyncMaster
Quá đẹp, em mạn phép bác Yuyu lấy mấy tấm để cho vào trong Gallery của làng nhá sp_ike.gif

Bác cho biết luôn tên loại máy ảnh dùng để chụp thì tốt quá.

cheers.gif
yuyu
Có rất nhiều tay đua mô tô thể thao hoặc xe đạp thể thao, thậm chí cả người chạy bộ thể thao qua núi. Nhưng cũng không tránh khỏi tai nạn dọc đường, nhất là ở những chỗ cour xuống đốc gấp, rất nguy hiểm.
yuyu
QUOTE(SyncMaster @ Jul 19 2005, 11:05 AM)
Quá đẹp, em mạn phép bác Yuyu lấy mấy tấm để cho vào trong Gallery của làng nhá  sp_ike.gif

Bác cho biết luôn tên loại máy ảnh dùng để chụp thì tốt quá.

cheers.gif
*



No problem ! À còn mấy cái ảnh mình chụp bằng Nikon D70 hoặc Canon S50.
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.