Đau lòng con cuốc cuốc, tôi và bác Milou còn trẻ trung thế này mà mọi người cứ tương già. Bác Milou đừng có nghe lời mấy cô mà đi lấy vợ sớm nhé! Ấy mấy cô đừng ném cà chua vào tôi

Nếu ai biết Dương Minh Long chắc còn thấy trẻ hơn tôi, mặc dù năm nay cũng đầu 4


Nhờ đợt vừa rồi lang thang suốt từ Alaska, đi chụp ảnh dọc biên giới Canada-Mỹ, nằm rừng lội suối từ xứ lạnh đến xứ nóng. Nằm nhà sàn, ăn bản, từ thịt cá hun khói uống vodka xứ lạnh cho đến thắng cố, phân non bản Mèo Việt nam thì làm sao mà người không eo ót


Cái chùa có cầu đá đúng là chùa bút tháp đấy và cái tam quan chụp qua chấn song cửa sổ chùa đúng là nằm bên phải trên đường đi, nghe mấy người nói nó quá cũ nát và có thể sẽ không còn trong nay mai. Hôm đó, chúng tôi đi nhiều nơi lắm. Đi bằng xe Minsk của Nga qua các chùa Dâu, Keo, Bút Tháp, làng Thổ hà, vào chợ Phùng ăn nem Phùng, xem khu làm gạch ở Bắc ninh, về làng tranh Đông Hồ, qua cầu Hồ về Từ Sơn rồi Hà Nội. Đại loại lịch trình một ngày như thế, đúng là chỉ cưỡi ngựa xem hoa chứ không có lê la được mấy.