Langven.com Forum

Full Version: The Chopin Etudes and their popular names
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Milou
Etude No. 3 in E major ("Tristesse" / "L'intimité") Op. 10/3,
Etude No. 4 in C sharp minor ("Torrent") Op. 10/4,
Etude No. 5 in G flat major ("Black Key") Op. 10/5,
Etude No. 7 in C major ("Toccata") Op. 10/7,
Etude No. 12 in C minor ("Revolutionary" / "Fall of Warsaw") Op. 10/12,
Etude No. 13 in A flat major ("Aeoliean Harp" / "Shepherd Boy") Op. 25/1,
Etude No. 14 in F minor ("Balm") Op. 25/2,
Etude No. 15 in F major ("Cartwheel") Op. 25/3,
Etude No. 18 in G sharp minor ("Thirds") Op. 25/6,
Etude No. 19 in C sharp minor ("Cello") Op. 25/7,
Etude No. 21 in G flat major ("Butterfly") Op. 25/9,
Etude No. 23 in A minor ("Winter Wind") Op. 25/11,
Etude No. 24 in C minor ("Ocean") Op. 25/12,
Hưng
Nghe Waltz của Chopin thật kỳ lạ. Lúc vui thì nó vui nhưng lúc buồn mà nghe thì lại thấy nó buồn.
Có vẻ như nhạc Pháp được xây dựng trên một nỗi buồn tiềm thức, kể cả những bản nhạc tưởng như vui tươi mà gặp khi đang buồn, nghe buồn man mác và có cảm giác chán nản đáng sợ làm sao.
Ai đang thật sự buồn và chán nản, có lẽ chỉ nghe Bach là đỡ hơn cả. Ông này thật vĩ đại.
ex
Ôi mối tình đầu của em đây mà, hồi xưa em nghe Chopin điên cuồng, tìm cho hết tất cả các bài mà nghe (may mà ông ấy sáng tác cũng ít ít chứ cứ như Mozart thì...), từ cái ngây ngất buổi đầu vì một giai điệu waltz đẹp đẽ cho đến ngỡ ngàng trước một Chopin "gắt gỏng" kiểu Horowitz, rồi lại còn mò mẫm tập nocturne với waltz nữa, vậy mà cũng tập hết bài mới ghê ;D
Hic, nhớ cái thời hồn nhiên mà say mê điên cuồng đó quá, bạn hiền (you know who) nhỉ?
Còn đang buồn thì thôi đừng nghe nhạc Lãng mạn anh ạ :-X, phải nghe cái khác, ví dụ như là nghe...Gor hát chẳng hạn ;D
FR
Ếch nhầm cơ bản, nhạc là nhạc, hát là hát!
Tốt nhất là U Bu nên nghe Ếch "mò mẫm nocturne với waltz " cho dù phong độ không còn "điên cuồng" như xưa ;D
Hưng
Sang tháng anh làm cái Piano cho hai cô em học. Tiếc là nhà anh không đủ lớn để làm một cái Piano có cánh chứ không thì anh cũng chả tiếc tiền vì đằng nào sau này cũng định mở quán cafe âm nhạc, không thì để ..bày cho đẹp ;D. Năm sau em Ếch sang chơi tha hồ ngồi gõ nhé. Anh thích ngồi nhâm nhi trà nhắm mắt ngửa cổ nghe người khác chơi nhạc lắm, nhất là Piano.
ex
Ý chị là giọng hát của Gor không được coi là... âm nhạc hả? Người ta đồn vậy thôi chứ cũng không đến nỗi đâu mà chị, ấn tượng nhất là đoạn intro khụ khụ mở đầu (bài nào cũng có khúc intro này hết), Gor hén :laugh.gif
Em mà đàn nocturne với waltz thì vẫn điên cuồng như xưa vì em phăng lung tung, chắc Chopin khó chịu lắm nhưng không dám nói gì ;D
Hoarkis
thật không hiểu nỗi là nhạc Chopin nghe không thể nào vui được , kể cả những bài tiết tấu nhanh , vui nhộn . Em còn nhớ hồi đó , 2 đứa lần đầu nghe bài Valse No.10 thì mê tít .quyết về đánh cho bằng được ( dù chỉ đánh trên organ ) niềm đam mê về piano có lẽ là do Chopin tạo nên . Đánh nhạc ông này phăng rất là sướng tay , thích mạnh thì mạnh , thì xìu thì xìu mà cái nào đánh nghe cũng hay cả . Dù bây giờ nghe nhiều thứ nhưng lâu lâu quay lại nghe Chopin vẫn còn thấy nhức nhối lắm . Không hiểu sao các nhạc sỹ lãng mạn của Pháp bị ảnh hưởng khá nặng phong cách nhạc của Chopin ..( nhất là Sait -Sean ) nên em không có cảm tình với mấy ông đó cho lắm . .. :P

TB : Không phải mê Horowitz mà bênh vực , nhưng ông này đánh Chopin là có tính cách nhất ...không chỉ các bài nhanh , kịch tính mà kể cả những bài chậm , buồn thảm ông đều thê hiện rất là xuất sắc ..có thể kéo mình xuống đáy sâu buồn thảm như chơi ....
anh Bu muốn mở quán cafe về classic hả ......zời ơi đó cũng là ước mơ của tụi em đó .......nhưng chắc có lẽ lâu lâu ...lâu lắm mới có thể thực hiện được .chỉ còn biết hy vọng vào chú Tâm thôi .. :'( :'(
Gorillaz
hic...í tỉ chê giọng muội dở đấy à..hic hic..tuyên truyền sao mà để thía này vậy...hic hic..tủi ghê à...hic hic...Giọng tui cũng dc mà fải ko Bà Ếch..wẳng cáo cái nào...hic

Bài Tristesse là bài đầu tiên em học đấy, nốt đơn giản, dễ chạy lắm. laugh.gif...

Mí hôm ni cũng đang có chuyện, tâm trạng...chỉ toàn nghe piano và guitare. Ông Bach lần truớc có lục lại nghe...mí cái Concerto soạn cho piano BWV 1052, 1055, 1056...những movement 2 thuờng nhẹ nhàng, bùn và tình cảm...nghe rất hợp...chán lắm...

Guitare thì càng nghe càng bùn. Mọi nguời cùng nghe nhé...Rodrigo( ông này tội lắm), Isaac, Tarrega( ông này cũng thuơng lắm..:( )....

Bà Éch chắc biềt tại sao tui lại thích nghe guitare vào lúc nì nhỉ...hic hic...

Dạo này bận wá mà cũng chả gặp bà nữa.....bữa nào online tui cho bà nghe Liapunov (lần truớc tui nói với bà) nghe hen...Chắc chắn bà sẽ mê tít cho xem ;)...

Năm sau bà wa Duc á? thế sao tui và bà gặp dc?
Đại ca ko mời em à... ??? ;D


N
Hưng
Sao không?. ;) Gor sang anh càng thích vì biết đâu lại được Gor vẽ cho một bức tranh nhỉ? ;D Anh có 2 bức trong số 4 bức tranh thằng bạn thân của anh vẽ tổng cộng đấy. Hai bức kia nó tặng cho hai mối tình của nó.
Các chị, các em, các bé cứ sang đây chơi thoải mái tớ mời tất. Nhà tớ giờ có hai cô em gái và em họ nên cũng đông vui mà các anh ở Berlin bạn tớ thì yên tâm vừa đẹp trai ( hơn hẳn tớ!!! ) vừa tài giỏi ( gấp mấy lần tớ!!! ) nhé. Nhà tớ có khá nhiều thứ để nghịch đấy- Piano, Violin, Guitar, dàn chạy CD và Lp cũng tương đối perfect ??? chưa kể tớ có khoảng 450 CDs đủ các loại. Sách hội họa, văn học... cũng nhiều. ( Khoe tí ;D )
Imagine
Bác Ubu quảng cáo "dụ dỗ" kinh quá nhỉ?
Ờ, hôm trước em mới mua được cái đĩa của anh giai người Tàu mới đuọwc giải concour Chopin, chưa nghe. Để em về nghe rồi lên tán phét với các bác vậy. Còn piano thì em chẳng dám đọ với Ếch, em mới mò mầm mãi mà chưa xong Bach, nói gì đến Chopin >:(
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.