Để chụp được ảnh con ong đang bay về tổ, tôi phải dùng cái ống Canon 100mm f/2.8 Macro USM, còn bình thường có thể dùng ống kính Zoom bình thường cộng kính lúp, cũng OK.
Để chụp con ong đó, tôi phải dựng tripod canh me cạnh tổ ong, chùm màn ngồi rình vì muốn chụp phóng to là phải dí sát cái ống kính vào tổ ong và mấy con ong đang lượn vi vu trên đầu và chọn làm sao chỉ lấy một con ong thì đỡ rối mắt. Nếu không chùm màn là nó đốt cho sưng mặt mũi lên.
Đây là ảnh chụp với ống Zoom thường và một cái kính lúp Tàu mua ở chợ $1 ( chợ này khá phổ biến ở Mỹ, nơi bán tất cả các thứ với giá $1 và thường toàn là hàng Tàu rẻ tiền). Nếu bạn mua cái kính lúp loại tốt mà thợ kim hoàn hay dùng, chắc chất lượng cải thiện hơn nhiều [8D].
Cái này chụp từ xa để bạn thấy cái kính lúp Tàu. Bạn có thể pha nước đường rồi nhỏ lên hoa, lá, ở đây tôi phết lên cây nấm, rồi chịu khó uốngs bia ngồi đợi, một lúc sau sẽ có ruồi, muỗi, ong, v...v đến thám thính. Thế là chụp thôi chứ cũng chẳng phải đi đâu cả. Cái gì chứ chỉcần bỏ miếng thức ăn thừa ra vỉa hè, một lúc sẽ có đủ các lọai ruồi nhặng đến cho bạn chụp đủ một bộ sưu tập ruồi nhặng.

Còn nếu zoom vào gần hơn nữa sẽ được kết quả sau. Trông cũng không tệ, đúng không, [8D]